1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ui, sao thế nhỉ, lạ quá híhí, cảm thấy trong người thật thoải mái
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chờ tới ngày đó, nhưng liệu có fải thật sự muốn rứa ko đây!? Khi đạt được rồi mới thấy là vô nghĩa!
  3. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nơi này, sao thấy xa lạ quá, chẳng thể có được cái cảm giác bình yên của ngày xưa, chẳng thấy thân thuộc .. Sao thế nhỉ?
    Cảm giác đó lại quay trở lại? Tại sao? Nhỏ ơi, đừng bối rối vì gương mặt và nụ cười đó, được ko? Phải có 1 đứa đủ tỉnh táo để làm chỗ dựa cho đứa kia chứ. Ưh, mà dù sao cũng vẫn muốn trông thấy ai đó, đi công tác sao mà lâu dữ vậy trời?
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    10 phút để relax, ko nghĩ tới công việc nữa, nghĩ tới 1 thứ duy nhất thôi!
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ trưa...surf net & nghe Tuấn Ngọc.. Nghe bài Áo lụa Hà Đông... cảm giác mong manh lạ..hì hì
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Điên lắm rồi! Coi mình là cái quái gì chớ!???
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em ơi........... anh đói lắm rồi!!!!!!!!!!!!
    Mai phải đi làm cái con nhỏ D đó thôi! Nhìn sao mà dễ thương, ngon lành dễ sợ!
    Quyết! Duyệt!
  8. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tám ơi, sao mà yêu đến vậy
    Tháng của mình
    Nào đâu của riêng ai
    Chầm chậm thôi
    Tháng ngày xin ở lại
    Để vui ca
    Và nâng chén cùng ta.
    Để nhớ về một thuở đã xa
    Giữa cái tiết trời thu tháng Tám
    Có cô bé lọ lem được sinh ra
    nay đã thành thiếu nữ
    Lấy lá vàng
    Thả vào hồn chiều gió vi vu .
    ( 08/2007 ) QT
    ... post lên đây để save phòng khi bên blog bị hư.... 1 bài thơ từ 1 người chưa gặp mặt..
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bước trên đường đời tôi cảm thấy tôi tơi bời
    Bước trên đường tình tôi tôi còn nát tan hơn đời
    Tôi vẫn là tôi ... như thằng khùng!
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh ùa qua cửa sổ chợt làm nguội lạnh bao nhiêu bực dọc, khó chịu trong mấy ngày qua _ giá như lúc nào cũng thanh thản và nhẹ nhàng như lúc này. Đi ngủ lại ko thôi ngồi tí nữa đóng băng luôn t/tim thì chết!

Chia sẻ trang này