1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Post bài xong chắc nên đi lang thang 1chút. Tối nay trời đẹp vậy mừ!!!!!!!Sao tình hình vẫn như tình trạng thế nhẩy???Mong thời gian trôi qua thật nhanh.................
  2. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì sau 1tháng 24 ngày thì cũng đã có kết quả,chẳng biết cảm giác của nó như thế nào nữa,lần đầu tiên nghe anh thuấn nói,nó ko tin vào tai mình nữa,hôm bữa mình mơ mình rớt ca 2 môn,thật sự mình chẳng biết nói gì nữa,mình ko mún người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại.chưa bao h mình tận hưởng được sự thành công,so terrible!!!
    ko còn mún cố gắng nữa,bây h thi lại mà rớt nữa thì nó sẽ an nói với ba má nó sao đây chứ,bây h nó cảm thấy nó học vì gia đình của nó chứ ko phải cho bản thân nó nữa.nó ko thể chịu đựng nổi nữa rồi,trong tình yêu nó cũng thất bại,mặc dầu nó thích người ta nhưng nó đã để cho người ta đi mất rồi,nó ko giữ được người ta ở bên cạnh nó.càng ngày nó càng thấy chán con người của nó,càng ngày nó càng cảm thấy mất tự tin,nó ko thể tự tin như trước kia được.
    cả ngày hôm nay nó cố gắng cười nhưng đã có người nói nó đang chịu đựng đấy, bây h nó đang mún phá vỡ 1 cái gì đó,ngày mai nó quyết định sẽ đi cắt tóc ngắn,trước h nó chưa dám cắt nhưng ngày mai nó sẽ đi cắt tóc ngắn,đối với nhiều người chuyện đi cắt tóc ko có gì quan trọng cả,nhưng đối với nó sao nó thấy quan trọng quá,nó sẽ thay đổi,bây h đây nó thấy cô đơn quá,nó ước gì có ai đó bên cạnh nó bây h,cho nó mượn bờ vai để nó khóc thật to,cứ nghẹn trong lòng,nó thấy khó chịu quá..........
    ngày mai lên trường nếu mọi người biết kết quả của nó,mọi người sẽ nhìn nó với con mắt như thế nào đây chứ,nó cảm thấy thật khó chịu khi mà cứ giả bộ cười coi như ko có chuyện gì xảy ra,khó chịu trong người quá....
    ước gì có thì tốt biết mấy......
    u?c nguoidungthoi s?a vo 00:41 ngy 05/08/2006
  3. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời lại đổ mưa,chắc cũng đúng thôi do ảnh hưởng của bão mà lại,nó lại ngồi nghĩ lung tung, lại nhớ đến một người, đúng là nó điên mất rồi,tự mình bỏ đi rồi lại tự mình ngồi tiếc, từng có người nói với nó cốc nước đã đổ đi thì khó mà hốt lại được, nó cũng biết rõ điều đó nhưng cũng có lúc nó nghĩ nếu hốt lại được bao nhiêu cũng được dù là 1 giọt..................
    nhiều lúc chính bản thân nó cũng không biết minh đang cần gì,hình như nó đã quen với cuộc sống do người khác sắp đặt cho nó ,người ta bảo nó làm gì thì nó chứ thế mà làm theo sự sắp đặt của người khác như 1 cái máy........................
    lúc nào nó cũng cười cười nói nói ,người ta nghĩ rằng nó có tất cả mọi thứ vì thế luôn nhìn nó với con mắt ngưỡng mộ nhưng mọi người đâu có biết rằng đằng sau đó có biết rằng nó phải trả 1 cái giá rất đắt cho điều đó không, đó chính là sự tự do làm theo những gì mình nghĩ ,..........................................
    nhưng nó biết mọi người đều vì nó tốt ,nhưng mọi người có thể để cho nó tự quyết định những gì nó cần, tự nó giải quyết vấn đề của nó....dù nó có vấp ngã thì mọi người đừng quá lo lắng,mọi người nên nghĩ đơn giản rằng mỗi lần vấp ngã là 1 lần trưởng thành......bởi vì nó đã trưởng thành rồi mọi người à................
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    " Bé ơi sao lạ quá ?" Chị D hỏi mãi ...Chị ơi, chị có hỏi nữa thì em cũng không có trả lời được đâu chị à.Em còn ko hỉu nữa cơ mà .Chị bảo em vui cười cả ngày hả chị , chỉ bề ngoài thôi.Lắng sâu trong đó là một nỗi buồn mà em bít , em sắp đang đối mặt với nó.Em sợ ....Em ko dám đối diện với chính nó.Em phải làm sao ??? Chị có bít mấy hôm nay em vui , vui nhìu lắm.Vui đến nỗi mà mấy cô chú bảo chị em mình có vẻ hợp nhau nhỉ , cười suốt, tung tăng quanh BV...Vui đó , rồi em sợ .Nhiều khi em nghĩ uh, cứ vui đi , việc gì phải nghĩ nhỉ , nhưng rồi em sợ ..1 ngày rời xa nơi đây chị ơi....Chị có nhớ hôm nay chị nói gì với em ko ??? Trời đất ơi , ko ngờ 2 chị em mình nghịch quá ...Chúc chị tối nay vui chị nhé...!!!! Còn em ...em sẽ dành trọn thời gian còn lại này cho 1người ....
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    em à, dạo này anh cũng vui lắm nhưng mà sao tối nay anh chờ mãi mà ko gặp.............bùn ghơ
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nó sinh ra vào tháng 11 al năm con rắn. Nó mày mò tự xem bói cho chính mình. Nó đã xem rất nhiều cuốn sách nói về thuật bói toán và nó có kết quả giống nhau. Sách nó rằng nó sẽ khổ trong 30 năm đầu của đời người. Nhưng nó có xác là con hoạ mi và tướng tinh là con cú. Nên nó rất nghị lực và nhanh nhạy thích nghi với cuộc sống. Quả sách nói không sai chút nào. Nó đã gần qua cái tuổi khổ cực, trong suốt 30 năm qua trừ những năm nó còn chưa biết nghĩ, còn lại những năm tiếp đó những zì nó muốn làm và muốn đạt được đều quá khó khăn và đầy vất vả. Nó giống như một cổ máy luôn tính toán và lường trước những zì sẽ đến với nó. Bởi vậy cái đầu nó control nó rất tốt. Nhiều lúc nó chán lắm, nó muốn vứt tất cả cái gánh nặng đời để có thể thanh thảng như nó không thể làm như vậy được. Vì nó chính là nó.
  7. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em hôm qua anh ko thể ra tiễn em được vì anh không thể đối mặt với điều đó. Tối qua lần đầu tiên anh say đến thế chẳng còn biết gì nữa và anh thực sự muốn quên đi tất cả.Nhưng chỉ có hình ảnh của em dù anh có muốn xua nó đi đến chừng nào thì nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh .Anh hối hận vì lúc em đi đã không thể nói với em rằng: đến tận bây giờ anh vẫn rất yêu em và anh sẽ không bao giờ quên em.
    Can''''''''t cry in your presence !

    [nick]
    u?c xml_q84 s?a vo 13:21 ngy 06/08/2006
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    uống cafê, nhớ điên người...
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi ....Ừ , mưa !!! Ta đang viết cho ta ?!???
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 13/08/2006
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nó đến ĐL vội vã ko hề biết trước. ĐL đón nó với cái lạnh se sắt, khung cảnh lãng mạn đầy mơ mộng. người ta nói ĐL là thung lũng của ty, có lẽ nào ở đây nó đã gặp điều đó. vội vàng quá. cảm giác hạnh phúc ngập tràn, nó mơ mộng lãng mạn theo cái ko khí vốn sẵn có, chìm ngập trong niềm vui đó. và rời ĐL nó mang theo một nỗi luyến tiếc ko nguôi. Nó thèm thời gian được ngừng lại. nhưng nó sợ. nó cũng chẳng hiểu chính nó nữa. nó hạnh phúc khi được quan tâm đến vậy. nhưng nó biết cảm xúc của nó chỉ đến thế. một chút gì đó ko trọn vẹn hoàn toàn. nó hiểu chính mình. rằng tình cảm của nó chỉ đến vậy. và hơn thế nó chẳng tin là có tiếng sét. nhưng đúng là nó đã nhớ, đang nhớ và sẽ còn nhớ. nhưng rồi nó cũng sẽ quên. mà sao phải luẩn quẩn với điều đó làm gì nhỉ? nó tin cái gì đến sẽ đến, thế mà lòng vẫn cứ lăn tăn. nó hiểu nó đã có được một hạnh phúc rất ngọt ngào, nó sẽ gìn giữ điều đó. riêng đối với anh nó hiểu nó chẳng muốn nhiều hơn thế. . chúc anh luôn hạnh phúc như anh đã đem đến hạnh phúc cho người khác.

Chia sẻ trang này