1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    ko biết sắp xếp sao đây nữa. cái chi cũng muốn đem về hết, mà chỉ được co 20kg
    Bình thường cứ than ko có đồ để mặc, mà sao bây giờ ở đâu ra quá trời là nhiều, còn nhiều thứ linh tinh nữa. Mệt ghê. Sắp xếp đồ cực quá trời. Ôm đồm nhiều quá, tình hình là sẽ bị quá kg như chơi, mua thêm 10kg nữa cho rồi. Đang trong tình cảnh bỏ thì thương, vương thì quá kg. RỦ mà chẳng ma mô chịu về cùng, có chi ké.
    ...........đếm ngược......18
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Trơ trọi!
  3. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    buồn ... tự nhiên lại buồn vậy nhỉ , ức chế , cũng chẳng hiểu tại sao lại ức chế ,... cũng lâu rồi ko ngồi nghĩ ngợi lung tung , bấy lâu nay mình chỉ lo chăm chăm vào công việc chẳng để ý gì cả , tự nhiên 1 buổi ngồi ngĩ vu vơ lại ra thế này , đi xa nhà thì cũng đc 2 năm rồi , nhưng wa đây thì còn bỡ ngỡ mà , thời gian ở đây khác xa cái lúc mình o vn học đại học .. khác xa wa , bận rộn và ít nghĩ linh tinh hơn ... biết sao đc , con ng mà , .. mình thèm wa , 1 buổi sáng lành lạnh bên ly cafe , 1 buổi hè trời mát đi dạo bên biển , rồi những tối rong chơi cùng bạn bè , ... thật ra cuộc sống vẫn vậy , chỉ có mình là đã tự tách ra- chọn con dường này mà ..
    . onl chat với mấy đứa bạn , cứ nghe nhắc lại kỉ niệm lại nhớ , ...
    khuya rồi hôm nay lại chỉ đc ngủ 2 tiếng ...
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    wahahha, đếm ngược nào.............12
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh.....
    Ngày này năm xưa.......
    ................................
    Thanks for your love.................
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ui mẹ ơi, nước ở đâu chảy tràn lan
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta thuộc về Biển cả, thuộc về những ngọn sóng, cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả, mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại, chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở, liệu anh có nỡ làm nó tổn thương?
  8. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hì, ta ơi, thử một lần xem nào. Máu liều đi đâu hết trơn rùi hè? Quyết tâm nào, ko thành gì cũng thành người, thôi thì liều một phen.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em : Anh có yêu em hông?
    Anh : Có
    Em : Yêu nhiều hông?
    Anh : Nhiều chứ
    Em : Nhiều như thế nào?
    Anh : Bằng 100 con voi
    ( Thế mới bít các zai nói xạo thế nào vì 100 con voi hông được 1 bát nước xáo )
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Nước xáo là gì em?

Chia sẻ trang này