1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    Sóng dạt dào lao vào bờ biển
    Bờ vô tình, trợn mắt : Ối, thằng điên
    Ôm đau thương sóng đành quay bước
    Tìm bờ bến khác - để mà điên...
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chiều vẫn trắng một mình nghe gió
    Xôn xao mưa và khe khẽ buồn
    Ta đếm lại một ngày se lạnh
    Một bàn tay nắm phố vắng tanh...
    Năm gần hết trời còn u ám
    Xuân về trông bóng cũ hắt hiu
    Lỡ bước, bởi lòng còn day dứt
    Ta say sưa...
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Noel, nhớ tuyết rơi, nhớ cái lành lạnh, nhớ đồ ấm giày lông...Nhớ cái không khí tràn ngập tuyết....Nhớ.... Nhớ mùa Noel năm ngoái đi bộ giữa dòng người đông đúc, tuyết lất phất bay, sụt sịt tự an ủi Giáng Sinh cuối sao buồn đến thế...Còn Giáng Sinh năm nay lại nhớ năm trước?!?!?
  4. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mang buồn...
    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng thay màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau
    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Give up.....
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rồi...........! Tỉnh hẳn.......
  7. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    lân lân trrong cơn phê lâu quá em hỉ
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm khi nào cũng thế. Không chết ngay cũng lạ.
  9. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    nhớ cái tết đà nẵng nhớ cái lạnh, nhớ sông hàn, nhớ đà nẵng.................
  10. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật....
    Lang thang một mình.

Chia sẻ trang này