1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đã có bao giờ ...có cảm giác hít thở không khí của gió , của biển , của hơi ấm TP sau một thời gian xa cách dài dằng dặc...Cây cao hơn ...Một cái gì đó cũ hơn ?!?!
    Đã có bao giờ ...chạy ngoài đường vào một buổi chiều thật buồn. Chẳng biết đi đâu, và cứ thế mà lang thang. Bất chợt mưa, chẳng vội vàng gì mà tìm chỗ tránh, rồi đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình? Hôm đó dầm mưa về nhà, tối lại hâm hấp sốt mà vẫn thấy vui?Ít ra cũng đã tìm được 1 thứ có ý nghĩa ...
    Đã có bao giờ ... ngồi một mình trong một quán café thật vắng, nghe những bản nhạc buồn , cảm giác thật xa vắng , ngoài trời thì mưa bay bay ....
    Đã có bao giờ ...trên những chuyến đi xa, vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, mây tím mây hồng giăng giăng ngang trời, còn mặt trời thì đỏ ửng, thấy lòng mình chùng lại trước cái đẹp ...Một dải đèn đỏ sáng bao quanh biển , tự hào là TP của mình đó!Chỉ muốn xe đi nhanh ...nhanh hơn nữa...để được trở về ...được vỗ về , được cảm giác ta đang hiện diện ở nơi đây.Cảm giác bình yên đến lạ...
    Đã có bao giờ... vào những buổi chiều sau một cơn mưa rào, chạy xe một mình giữa mọi người trên những con đường còn đọng nước, lòng chợt se lại vì nhớ đến một người?
    Đã có bao giờ ... ngồi một mình nơi bãi biển vào một buổi chiều nghe gió biển lành lạnh lướt qua. Ta sẽ cười, khi lâu đài cát mà mình vừa xây không bị nước biển tràn vào làm đổ? Nhưng, rồi một cơn sóng lớn đổ vào, lâu đài cát của ta vụn vỡ nát rời, và ta nhìn những hạt cát hòa vào trong nước, thấy man mác buồn. Một cảm giác mất mát chảy trôi trongta. Chẳng biết làm gì, ta ngồi lặng yên, vốc từng nắm cát ướt và thả cát trôi từ từ qua những kẽ tay?
    Đã có bao giờ ....như bây giờ ...?!?!

    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 01/09/2006
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã là dĩ vãng.Không muốn lại khóc và buồn vì những chuyện tình cảm vặt vãnh. Chỉ muốn đi một mình về con đường phía trước dẫu không có ai bên cạnh. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn dù đôi lúc cảm thấy cô đơn.Thỉnh thoảng muốn cảm ơn "em" đã giúp mình thấy rằng không nên tin vào những điều huyền hoặc. Mọi chuyện đang chờ phía trước....hạnh phúc???!!
  3. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì chính ta, và vì cái gì đó mà ta chưa biết được nữa!
    Tình yêu, sao mà chán chường đến vậy!?! Có những lúc ta tự hỏi: liệu người ta có yêu ta thực sự hay ko? Có tin tưởng ta thực sự hay không? Khi mà vẫn còn phải e dè với ta....
    Đối với ta chỉ có 1 tình yêu, vậy mà...
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đường phía trước còn dài lắm. Không thể dừng lại được đâu. Mấy lần thất bại rồi, chả có gì phải sợ cả.
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy chan'' qué. Sao vậy chứ?Co'' lẽ không nên suy nghĩ gì nhiều cho mệt. Dạo này không còn thấy buồn vớ vẩn nữa. Hay thiệt. Chúc mình luôn vui vẻ............!
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đôi khi có những điều ta không thể nói ra một cách danh chính ngôn thuận được. Nhưng nếu không nói ra thì lòng khó chịu. Nên phải nói ra vậy. Nhưng làm cách nào ???????????????/
    GIẢI PHÁP TỐT NHẤT LÀ 1 CÁI NICK MỚI. CHÚC MỪNG CHO MỘT LỐI THOÁT.
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thank già!
    giờ hiểu phải làm thế nào rùi
  8. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1 nick mới - 1 lối thoát mới - nhưng đó là lối thoát tiêu cực mất rồi chỉ là tự chạy trốn bản thân mình mà thôi
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 ánh mắt lo lắng, cần 1 lời độg viên, cần 1 sự chia sẽ.
    Và cần 1 ngày nghĩ hoàn toàn, đầu óc ko vướng bận chuyện gì cả. Mà sao khó quá.
    Cần nhiều nhưng cuối cùng cũng phải tự lo lấy. Cố lên, chả ai lo dùm cho đâu.
  10. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn vietnamese dùm cái trời!!! mod đâu không xoá những bài kỉu ni vầy hè
    Cố gắng tìm cho mình một con đường đi đến thành công thôi ôi khó quá trời!!!!

Chia sẻ trang này