1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta viết cho ta?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ hàng ngày trong ngôi nhà mà nó đã từng và vẫn đang yêu thương, vậy mà sao nó thấy chán nản và thất vọng đến kì lạ. Bao điều muốn tâm sự, muốn thổ lộ, muốn tranh luận... cứ muốn trào ra rồi lại như tắc nghẽn lại. Còn ai nghe nó nói ko nhỉ? Mà còn gì để nói đâu nhỉ? Nó chịu đầu hàng rồi sao?
    Có lẽ nên nghỉ ngơi vài ngày để tạm quên đi cái mớ bòng bong chưa thể tháo gỡ này!
    Giờ thì rửa bát , tắm , và khò khò Mai đi sớm rồi
    Chúc ngủ ngon, cả nhà
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Cũng đúng
    Vàng 2: Chớ
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì cho đau thương dày séo cõi lòng .......... chuyện như thế này không chỉ riêng mình bạn đâu. Hãy cố lên nếu bạn còn niềm tin và lòng yêu về nó!!
  4. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , ở nơi xa kia em có nhớ về anh không ? Gần đến sinh nhật của anh rồi...Sẽ chẳng có món quà nào hạnh phúc hơn khi em sẽ hiện diện bên anh trong ngày đó .Anh mong đợi em nhìu lắm .Anh yêu em !!!
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    "BÃO."....qua rùi ma`, phải không????!!!!
    Cố lên!!!
    ________________________
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn, ta đã đợi từ lâu
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> ĐÓI ... muốn dzìa ... nhưng NÓ không cho bực mình bỏ mị_a rồi xem ai l_ỗ cho biết tay
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hết hè rồi mà sao ruồi ở đâu ra lắm thía .... Đi chỗ khác chơi !!!
    Online khuya ...Tình hình là Box ta hiện nay có 3 người đang online, trong đó có 1 thành viên ( <<hehe .... ) Chưa thấy kẻ trôm xuất hiện .Chưa thấy lưu manh thò đầu. Quyết bắn bỏ , ko nương tay !!!
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu kinh khủng! Ta là cái gì chứ? Chẳng là gì cả! Ta làm đc cái gì chứ? Chẳng đc gì ngoài mấy dòng vớ vẩn gõ lạch cạch từ xa. Ta làm những điều này là vì cái gì chứ? Chẳng vì gì cả! À mà có chứ. Làm mà ko có mục đích là nói dóc rồi! Vì tình yêu tự nhiên như hơi thở đối với nơi này - nơi mà ta đã từng cảm nhận đc niềm vui và sự bình yên!
    H đây, khi niềm vui đang dần cạn và sự bình yên sao mà hiếm hoi đến thế, nó hoang mang, liệu ở lại để làm gì nữa nhỉ?!
    Lần cuối thử xem ta nhé, ta ơi! Cố tin tưởng vào 1 sự thật: là niềm vui và sự bình yên vẫn còn tồn tại sâu ở nơi nào đó, và vẫn còn cơ hội để khơi, để đào nó lên. Ta cho ta 1 cơ hội để tin, để yêu nữa nhé?! Hoặc là sống với nó, hoặc là từ bỏ nó!!
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    " Trung thu ư? Thật là buồn! Hắn đã quên mất trung thu từ 3 năm nay rồi, vậy mà năm nay...
    Tự nhiên Hắn nhớ, nhớ đến lạ kỳ, và Hắn cũng chẳng hiểu tại sao hắn nhớ!!!
    Năm nay, Hắn cũng chẳng làm cái gì cả, chỉ ở nhà, ngồi trước bàn học và ngắm trăng thôi. Có lẽ Hắn sẽ lên net, cùng đi ăn đêm với 1 người, chắc rằng sẽ có món ngon lắm, Hắn ấn tượng món này lắm. À, trước đó, Hắn sẽ đi đá banh, trận cuối cùng của giải, đội của Hắn sẽ vô địch thôi, Hắn tự tin như thế!
    Trời nhiều mây quá, Hắn sợ...ngày mai sẽ không thể ngắm được chị Hằng
    Hắn đã chia tay với net rồi, đang ngồi đọc KKK & CKK & TK, híc, sao mà nhiều thế, loạn hết cả lên! Hắn chỉ thích vào net thôi, nhưng Hắn hứa rồi...
    Hắn muốn được đi trong mưa quá, cảm giác mát lạnh, thật dễ chịu, xua tan hết buồn phiền, nhưng ở đây, làm gì có?!?!? Hắn chợt thấy mình thật ngốc!"
    --------
    Trung Thu !Mãi đến hôm nay mới có trăng .Đi ra ngoài đường nhìn trăng thật đẹp .Tròn, đầy đặn . Nếu được nhìn từ đường NTT của ĐN hẳn đẹp hơn nữa .....Cũng lâu roài chưa có cái Trung Thu trọn vẹn ... Có cái không khí vui vẻ 1 chút .Uh, có là cái gì đâu ....Chỉ mong có 1 cái Trung Thu cuối cùng thật là vui vẻ ở bên này ...Hy vọng rùi sẽ được !!!
    Mai là 1 ngày mới .....Miền Nam đầy hơi ấm ....Chúc 1 ngày nghỉ vui vẻ nhé !!!!
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có thể lầm tất cả vì một người thật là hạnh phúc.

Chia sẻ trang này