1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

    Sao con đướng nó cứ lên cao mãi thế?

    **************************************************************************

    Chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng, lịch trình cũng ngẫu hứng từ an dưỡng chuyển thành khủng hoặc khoằm hoặc gì đó mà nói rút gọn thì rất chi là xúc cảm. Đặc biệt là xúc cảm toàn thân tới 1 tuần sau vẫn còn dặt dẹo.

    Lộ trình: Hà Nội - Trạm Tấu (Mù thấp, Tàng Ghềnh) - Tà Xi Láng - Phình Hồ - Làng Nhì (Nhì cao - Nhì thấp) - Háng Tề Chơ - Hà Nội.

    Thời gian: 2 ngày 1 đêm: 31/10 - 01/11/09

    Thành viên: Thang2404 + Chồn

    Ông em mới quen Thăng cứ là tíu tít order cung khủng. Bảo, tớ chán mò mẫm mấy cái khủng khoẳm để ngắm quần chúng rồi. Tớ giờ thích cái gì nhẹ nhàng, thanh tao, cứ phải là đi vào lòng quần chúng cơ. Thế là nó chê tớ già, tớ nhụt chí. Kể thì cũng định mặc chú em nói lọ nói chai, nhưng chợt nhớ tới bạn hiền Xạ Điêu múa lân bên thác mà lòng chợt nổi cơn ghen tức. Thích khủng hả? OK. Tối thứ sáu sang HN, sáng chủ nhật chạy.

    Chạy đâu anh? Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ. Thế là thằng em sướng. Thế là chạy thôi.

    Tối thứ sáu nó lò dò sang, nhìn người chắc tầm phải ngót 67 ký. Chú nặng bao nhiêu? Em 62. Hơ, bằng tớ hả, điêu vãi nhể. Nhẩm tính, 2 thằng 62 với vài ký quần áo cũng ngot tạ ba. Chiến được!

    5h sáng thứ bảy hai thằng lò dò lên đường. Phải công nhận đi ít xe nó cơ động thật dù có hơi buồn. Ra khỏi Hà Nội ôi trời là sương. Thế quái nào mà nó mịt mùng đến vậy. Bé tới giờ chưa thấy khi nào mà suốt suột từ Hà Nội lên tới Sơn Tây sương giăng như ở giữa London. Tới Sơn Tây nhà tớ, 2 thằng oánh chén bát phở rồi tiếp tục lên đường.

    Đoạn từ Sơn Tây tới Thanh Sơn có đỡ sương hơn, nhưng đoạn tới Thu Cúc lại mù mịt. Hình như có cả mưa. Chả nhớ rõ lắm vì mải ngủ bù. [​IMG]

    Tới Thu Cúc mới có 9h sáng. Rút ra kết luận cho các chuyến sau là đi từ đêm thứ sáu chỉ cốt ăn chơi với nhau, chứ không thì cứ sáng thứ bảy mà chạy. Dĩ nhiên mùa đông mà chạy từ 5h sáng thì có nguy cơ sun nhiều thứ chứ chả phải chỉ một đâu. Lạ là từ đèo Khế trở đi lại chả còn tẹo sương nào.

    Đèo Khế thì đi mãi rồi. Đi chán rồi. Tới đỉnh đèo cũng dừng lại nghỉ ngơi tý.

    Chả có gì để chụp, đành quay sang chơi hoa.

    [​IMG]

    Thêm cái nữa nhá

    [​IMG]


    Loáng một cái hai thằng đã tới Văn Chấn. Dừng lại mua đồ ăn trưa ở 1 ngã ba, hỏi bà chủ hóa ra đúng ngã rẽ lên Tà. Mất bao lâu để lên Tà hả chị? 1 tiếng 45 phút thôi em. Thằng em đảm trách phần hậu cần tài chính, đúng là kẹo bun thang. Nó chuẩn bị bữa trưa, mỗi thằng được đúng 1 cái bánh mì ngọt với lại vài cái xúc xích. Nói tóm lại, cái thằng này chất phượt cứ gọi là ngồn ngộn, hoặc là hừng hực gì đó. Mình thì ăn cái quái gì cũng được. Mắc cái chứng là đi phượt toàn bị bí đường bài tiết nên ăn nhiều chỉ tổ ... nặng mông [​IMG]

    Alo cho Du lão tiền bối, bọn em tính là thế này thế này... Du lão bảo, chú bỏ Tà đi, tham quá. Hôm nay đi Trạm Tấu nhé, vào Mù chơi rồi ra Văn Chấn ngủ. Hôm sau đi Phình, Nhì, Háng. Chiều tà tà về HN. Hai thằng quyết định, phương châm là nghe theo lời Du lão, còn thực tế thí phải tùy hoàn cảnh cụ thể [​IMG]

    Đường từ Nghĩa Lộ vào Trạm Tấu cũng na ná đường Hoàng Su Phì. Cứ vòng vèo uốn lượn, đi buồn ngủ kinh.

    Vèo cái lại tới Trạm Tấu.

    Bên cạnh cầu là 1 con đường đang mở, chả biết dẫn đi đâu

    [​IMG]
  2. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ôi cái thằng ....
    làm ôm cái thằng này thì nó ga 1 phát bác 2 tay ôm nó còn 2 chân thì phần phật đằng sau ...

    Được Alo_TongDaiDay sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 06/11/2009
  3. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    A khỏe ko ah?
    Chưa dc đi với nhà A "Chồn" lần nào..... E theo dõi vụ này để đi đón năm mới.............. :)

  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Chú em này chạy mướt lắm, đường chỗ gần tới Ba Khe vít hết ga, quay lại bĩu môi, xe anh cột tốc độ ghi 160km/h mà chỉ được có hơn 80. Nhưng chạy cũng an toàn. Mới đầu anh em thay phiên nhau lái, sau mệt quá tớ mặc kệ, đành phó thác thân mình cho hắn.
    Post nốt cái ảnh đèo Khế. Buổi sáng trời xanh mây trắng thật là một khung cảnh đẹp đẽ.
    [​IMG]
    Kể tiếp chuyến đi. Trạm Tấu là huyện rất to của Yên Bái nhưng thị trấn lại không được tương xứng. Tớ nói vui với chủ quán nước lúc nghỉ trưa là, chắc đợi khi nào thông đường Trạm Tấu - Bắc Yên, thoát khỏi cảnh đường cụt, ma tuý từ mạn Sơn La nó đổ về, nơi đây tha hồ mà nhộn nhịp sầm uất.
    Qua Trạm Tấu là chia tay đường nhựa. Bên đường ruộng bậc thang đang vào mùa gặt nhìn rất ư là thanh bình
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang hao hao giống Hoàng Su Phì
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặt lúa này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gặp một đàn "tâu tắng"
    [​IMG]
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tay lái thế nào, chứ nhìn Bạn đồng hành xinh đáo để ...
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh về lúa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi đến một cái bờ rào lấp ló 1 cô bé
    [​IMG]
    Và cô bé hiện ra
    [​IMG]
    Khoảng gần trưa thì lên tới Mù thấp. Tốc độ di chuyển 1 xe công nhận là rất khẩn trương
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mù thấp là 1 xã, có trường học, nhà dân thì cũng giống như các vùng dân tộc khác, tập trung thành nhiều điểm, mỗi điểm một vài mái nhà. Nhà ở đây cũng như vùng Tà xi láng, Phình Hồ, Làng Nhì, mái lợp bằng các tấm gỗ (dũa), nhưng giờ cũng đang thay dần bằng mái hipro cement.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em
    [​IMG]
    Váy phơi ngay bên đường
    [​IMG]
    Chợt thấy một khung cảnh trên nền trời xanh mấy trắng rất là đẹp.
    [​IMG]
    Đẹp quá làm thêm quả ảnh đứng
    [​IMG]
  8. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ối sồi ôi... Em tưởng a Thăng đi cung này ồi...Hóa ra là nhầm,anh em mình đi chung cung Pù Luông...
    @ bác Chồn: bác có bị sàm sỡ chút nào ko.?
  9. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá! em cũng tăm tia mãi mà chưa đc cái nào ưng như cái nì bác chụp ^^
    hóng tiếp ạ
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    oosiin.sàm sỡ là sàm sỡ thía nào...anh mì là hot sờ boy làm j phải sàm sỡ ai.
    oliver.trình của cô còn còi lém cứ làm 1 cái đầu có 4 cái chân với bác a nhô nhiều vào..

Chia sẻ trang này