1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Lúc này là khoảng hơn 11h trưa. Khá là đói. Hai thằng tính loanh quanh chơi ở Mù thấp rồi quay ra nên quyết định vào mấy nhà bản chơi. Nhà ở đây làm hoàn toàn bằng gỗ. Cột gỗ, tường gỗ, mái cũng gỗ nốt. Cũng có nhà đã thay mái gỗ bằng mái hypro cement.
    Tên Thăng bị ám ảnh bởi mấy chuyện buôn gỗ pơ-mu nên gặp ngay bác dân tộc hỏi, gỗ này là pơ-mu à. Khỗng, gỗ dũa đấy. Pơ-mu thì chuyển xuống xuôi bán, chứ nhà lợp toàn bằng pơ-mu thì nghe chừng cũng là xa xỉ quá.
    Phát hiện ra là trẻ em ở đây rất khoái chụp ảnh. Hai thằng không kịp chuẩn bị kẹo, nhưng các em vẫn toe toét cười làm điệu trước ống kính
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em mũi xanh thò lò nhưng miệng thì không ngớt tiếng cười. Thêm nốt ảnh chân dung toàn thân:
    [​IMG]
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nốt mấy tấm ảnh Mù thấp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang định trở ra Trạm Tấu thì có mấy ông lên thăm dò địa chất tới nói chuyện, kêu đi tiếp lên mạn Mù cao có nhiều cảnh, ruộng còn đẹp hơn bên Mù Cang Chải. Thế là quyết đi tiếp. Mà mấy ông này cũng bựa, nấu cơm canh thịt thơm lừng mà chả thèm mời 2 thằng ở lại làm chén rượu
    Đường lên Mù
    [​IMG]
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm mới được xem ảnh Mù cao-Mù thấp, chuyến đi của tớ lâu quá rồi nhưng ấn tượng về cung này vẫn nguyên. Bạn chồn đến đó có qua nhờ thờ ở chỗ Phình hồ không, nhà thờ có từ thời pháp khá đặc biệt.
    Lần trước bọn này cũng phải xin cơm ăn, ngon kinh mặc dù chả có thức ăn jjj, hehe. Sau về còn gửi cả ảnh cho mọi người ở đó.
    Post nhiều ảnh nữa đi bạn, thèm xem ảnh quá mà mới đc vài cái à.
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    @Cuong: Hôm sau qua Phình Hồ cũng tính để ý cái nhà thờ, nhưng rồi chỉ lướt qua vì còn mải phi lên Làng Nhì. Với lại thấy Phình Hồ giờ ngổn ngang gạch vữa xây nên cũng chán.
    Rồi Mù thấp 2 thằng phi tiếp hướng tới Mù Cao. Qua 1 ngã 3 có con đường dẫn lên cao vút, 2 thằng chọn con đường thẳng đi tiếp. Dọc đường quả là có ruộng bậc thang nhưng không đến nỗi đẹp lung linh như lời mấy ông địa chất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vài cây đường lổn nhổn dốc kinh thì tới cầu Tàng Ghềnh. Cầu này bắc qua con suối rất là sâu
    [​IMG]
    Lúc này hỏi dân thì biết lối lên Mù Cao chính là con đường chỗ ngã rẽ đã bỏ qua. Nhìn tiếp con đường phía trước thì thấy đường khá là nhỏ và dốc
    [​IMG]
    Lúc này khoảng 1h rưỡi trưa. Hai thằng quyết định quay về Văn Chấn để lên Tà
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hình như Chồn đang yêu hay sao zậy ? mà ảnh đột nhiên long lanh, hí hí ... Chồn chả cho e bám càng bao giờ, chắc chê trình em thấp không đủ đẳng cấp để chạy cùng Chồn.
    Nhưng mà đề nghị Chồn nghiêm túc với sự nghiêm túc của tiếng Việt, Tà là cái gì ? tà đạo à ? Anh phải nói là : Lên Tà Sì Láng . Lớn rồi đấy.
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tà Xi Láng chứ không phải Tà Si Láng nhé. Trong sáng cái đầu cậu. Người dân trên đó rất là xì-tin, họ chỉ gọi tắt là lên Tà, vào Phình, Nhì thôi. Háng Tề Chơ thì gọi tắt là Háng. Ví dụ, muốn sâu sát quần chúng thì phải đi vào Háng, chứ không dật dờ bên ngoài, chán bỏ mịa
    Trên đường quay ra Trạm Tấu, gặp một cảnh gặt lúa rất là hay
    Cô em này đang vãi lúa, cứ thấy mình giơ máy lại dừng. Thật là thiếu pro. Mình bảo đổ lúa xuống thì cười bẽn lẽn
    [​IMG]
    Nhưng lũ trẻ nhà cô em thì pro. hơn mẹ nó nhiều
    [​IMG]
    Đặc biệt là thằng ku cuổng trời. Làm mình đã quay ra chụp cái xe
    [​IMG]
    Thì nó nhảy tót lên thanh tre, khuôn mặt nhìn cực ăn ảnh
    [​IMG]
    Mình tế nhị chọn khuôn hình rõ đẹp, nhưng tay Thăng thì cứ nhằm cái đó của thằng ku để lia
    [​IMG]
    Và cuối cùng là ảnh toàn gia đình gặt lúa
    [​IMG]
    Hai thăng quay ra Trạm Tấu, nghỉ chốc lát rồi phi thẳng tới Văn Chấn, rẽ vào đường lên Tà.
    Biển chỉ rõ là Tà Xi Láng ku Windy nhé
    [​IMG]
    Ngã 3 Tà và nghĩa địa là đây
    [​IMG]
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Phét vừa thôi Chồn già. Háng Tề Chơ chỉ đối với Bác và Xạ điêu đại hiệp thôi. Đấy là Thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Lên rồi thì cho cái ảnh Điểm trường ở đấy xem là biết ngay thôi mà. Chưa già mà đã "ăn rồi nói chưa" thế này thì chết.
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Trước đó tớ cũng thắc mắc y hệt cậu đó. Mà cậu đừng nhắc đến tên Đại hiệp Xạ điêu ở đây, thẹn bỏ xừ
    Cái tên Háng Tề Chơ hình như xuất hiện từ thời nhà báo D.H viết bài "Xẻ thịt Pơ-mu" trên báo An ninh thế giới 2 năm trước và từ chuyến đi của bác Du. Có lẽ phải hỏi thêm bác về xuất xứ tên này nhưng nếu cậu đã từng vào đến tận thác, thì cái sự liên tưởng của tớ ở phần trên, không đến nỗi quá phét đâu
    Kể tiếp chuyện lên Tà
    Đường lên Tà dài khoảng 20km, theo lời chị bán hàng ở Vân Chấn thì đi hết 1h45 phút. Trước nay vẫn nghe giang hồ hì hục leo Tà mà thấy nghi ngờ cái thời gian chị này đưa ra. Nhưng hóa ra đường lên Tà giờ thênh thang thật. Xa rồi một thời cung hiểm
    Bắt đầu bằng con đường nhựa và những đồi chè. Mờ phía xa là dốc núi đầu tiên
    [​IMG]
    Đến đoạn này có cây cầu, tớ nhớ lời dặn của bạn Đủm nên phăm phăm đi xuống đường dưới. Ai dè đường sai, mà cây cầu giờ cũng là cầu hỏng, mất hết ván cầu
    [​IMG]
    Con đường đúng là đường bê tông này cơ
    [​IMG]
    Nhưng vẫn nghi ngờ, sao đường lên Tà dễ đàng thế. Trong khi đường bên kia suối nghe chừng hấp dẫn hơn
    [​IMG]
    Có 1 đoạn núi bắt đầu được xẻ ra làm ruộng
    [​IMG]
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Bên kia suối, một con đường mới mở khá hấp dẫn
    [​IMG]
    Bắt đầu thấy có chút khó đi
    [​IMG]
    Dáng núi
    [​IMG]
    Qua một vài thác nước nhỏ
    [​IMG]
    Đến đoạn này, con đường bên kia suối chấm dứt, chắc đường đó mở thông sang bên Phình Hồ
    [​IMG]
    Đường lên Tà bây giờ bề rộng hẹp nhất cũng tầm 4m. Đa số đã đã được làm phẳng khá dễ đi, có vài chỗ đã đổ bê tông. Chỉ còn 1 đoạn gần đến Tà là đường đất, gặp trời mưa thì sẽ khó đi.
    [​IMG]
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Con đường lên Tà tiêp tục với những đoạn đường khá xấu
    [​IMG]
    Những đoạn trắng xa xa phía trước chính là những con dốc chồng tầng, dễ phải đến 4 tầng liên tiếp. Trước đây bạn Xadieu đi chắc nó còn đến 90 độ dốc giờ chỉ còn khoảng 15 độ nhưng cua gấp và liên tiếp lên cao vút
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng ở đây, nhìn sang cánh dừng, nghe tiếng cưa máy rèn rẹt mà tưởng tượng những cánh rừng pơ-mu Tà xùa đang biến mất dần
    [​IMG]

Chia sẻ trang này