1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 06/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đi thêm một chốc là gặp 1 cái cổng. Tà cũng như Phình, Nhì hay các xã dân tộc khắp vùng Trạm Tấu, Văn Chấn thường dựng 1 cái cổng như báo hiệu đã vào địa phận của xã, bản
    [​IMG]
    Núi rừng bên Phình Hồ trong ráng chiều
    [​IMG]
    Và Tà đã hiện ra
    [​IMG]
  2. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ồi hấp dẫn kinh, bạn Chồn cho hỏi liệu tớ muốn lôi em ong bọc da lên đó thì có quá sức ẻm không nhể?
    Lâu không lang thang ngứa mông quá hị hị
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Em Ong của bác đã từng vượt Du Già quả là đáng nể quá còn gì Đường Tà Xi Láng giờ dễ đi hơn nhiều, đường đang mở to lắm nhưng độ dốc thì vẫn không đỡ hơn là mấy. Bác chắc đã lên Lũng Cú? Bác cứ tưởng tượng có những đoạn dốc chồng tầng, dù đã được đổ bê tông, nhưng y hệt cái đoạn dốc lên đỉnh núi Rồng nơi cắm ngọn cờ Lũng Cú ấy.
    Nói chung, em của bác cứ thảnh thơi mà lang thang thu Hà Nội, cùng lắm là leo Tam Đảo, chứ bác bắt em nó leo Tà thì khí là hơi phũ với em nó
  4. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nếu đường lên Tà Xi Láng là những dải nhỏ bám chênh vênh vách núi trùng điệp thì điểm xã lại nằm bên một dải ruộng bậc thang khá mượt mà tuy không lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa hòa cùng những vạt hoa dại dù có cái tên cực xấu là hoa "Chó đẻ" nhưng lại khiến khung cảnh rất nuột nà
    [​IMG]
    Ở Tà cũng gặp cảnh người dân "nhổ lúa". Ở vùng Văn Chấn, Trạm Tấu, người nông dân không gặt lúa như vùng xuôi mà họ dùng tay bứt từng cây lúa. Và cũng như ở Trạm Tấu, người dân cực dễ thương và rất thích chụp hình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúa sau khi được "bứt"
    [​IMG]
    Đây là những thửa ruộng bậc thang. Còn lúa nương trồng theo triền núi, theo dân bản, họ không gặt ngay, bởi lúa này lép. Họ thường để thêm vài nắng, thậm chí cả tháng rồi mới "bứt"
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 13/11/2009
  5. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Có 2 ngã rẽ, một đường lên Tà cao, một đường vào khu hành chính xã. Hai thằng rẽ vào khu hành chính
    [​IMG]
    Trong khu hành chính có Ủy ban, Trạm y tế, trường học dạy từ lớp 1 tới hết lớp 6
    [​IMG]
    Làm tí hoa ở hiên nhà ủy ban
    [​IMG]
    Lúa
    [​IMG]
    Thứ bảy nên giáo viên về nhà Nghĩa Lộ, Văn Chấn cả. Toàn khu vắng thinh. Gặp một anh ở văn hóa huyện Văn Chấn. Anh bảo cứ cuối tuần văn hoa huyện phải tới từng điểm xã tổ chức văn nghệ. Tối nay ở Tà sẽ có biểu diễn ca múa nhạc. Anh rủ ở lại uống rượu giao lưu với dân bản. Lúc này là 5h chiều. Hai thằng đắn đo. Nói chuyện về thác Háng Tề Chơ, anh bảo từ Tà đi bộ chừng 1h là tới. Hóa ra thác chảy xuống con suối là ranh giới tự nhiên giữa Tà Xi Láng với Phình Hồ, cũng chính là ranh giới 2 huyện Văn Chấn - Trạm Tấu. Nhưng tính đi tính lại, vẫn muốn vào Phình với Làng Nhì, nên 2 thằng quyết định quay về.
    Khi lên, cả rong chơi mất chừng 2h, xuống nhanh hơn nhiều. Chưa tới 6h đã về Văn Chấn. Hai thằng quyết định phi về Nghĩa Lộ, tính ăn rắn rồi đi tắm khoáng.
    Về Nghĩa Lộ, tìm nhà nghỉ quanh co, chán ở Hoa Ban bẩn kinh, 2 thằng nghỉ tại Hoàng Long. Giá thì khá là mắc, được cái phòng ốc sạch sẽ. Vừa tới khách sạn thì bạn Xadieu nhắn tin. Em đang ở Văn Chấn, anh đi Háng Tề Chơ chưa. Thằng này điêu rồi, lòe nó chơi, "đã đi xong Háng, đường khủng vãi". "Anh đang ở đâu" - "Nghĩa Lộ, lên đi" - "Em đang nhậu với bạn ở Văn Chấn, lát nữa em lên". Hai thằng vào quán thịt rắn, hóa ra nó nằm ngay trong ngõ đối diện khách sạn Hoa Ban. Suất trọn gói cho 2 thằng có 250K, bao gồm 1 đĩa thịt xào, 1 đĩa da rán, 1 đĩa chả, 1 đĩa măng xào, 1 đĩa rau luộc, 1 bát cháo, 2 cốc rượu tiết và rượu mật. Rẽ vãi. Gọi điện xadieu, cậu đang ở đâu tới đi. "Em xin lỗi, em đùa đấy. Em đang ăn cưới bạn ở Hà Nội". Đúng là bạn Điêu.
    [​IMG]
    No say, hứng chí ra hành lang hát ông ổng. Cô em phục vụ ỏn ẻn, anh hát hay quá, em tặng anh cái kẹo. Rồi dúi vào tay kẹo mút. Khi 2 thằng về, em đứng trên tầng réo xuống, anh áo đỏ chứng tỏ chồng em.
    Thế là hết ngày thứ nhất.
  6. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ôi khổ thân em gái, gặp đúng 2 anh gay , em đùa
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Em đùa duyên vãi tè
  8. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cụ đi Tà mà không đi tiếp vào Chống Chùa, Tà Đằng, phí thế
    2 cụ ăn bữa rắn y như bọn em, bọn em 3 người món ăn y như nhà cụ, thêm 1 nồi cháo to ự, cơm và canh cải mà cũng chỉ hết 250k như nhà cụ thôi .....
    Mà hình như là giá chung rồi hay sao ý, cụ ăn một người hình như cũng 250k thì phải
  9. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cậu vừa đi tuần trước phải không? Không lên tiếp Tà Đặng bởi trời cũng sập tối rồi. Thực ra tiếc nhất là không ở lại nhấm rượu với văn nghệ cùng dân bản. Nhưng nếu ở lại sợ hôm sau không k ịp đi Phình Hồ nên mới quyết định quay ra Nghĩa Lộ.
    Giá 250K là tối thiểu để làm một mâm rắn đầy đủ các món mà
  10. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu vừa đi tuần trước cụ ạ. ......
    Đang hóng ảnh Làng Nhì của cụ đây, hôm cụ đi trời đẹp quá cụ ạ .....

Chia sẻ trang này