1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tà Xi Láng - Háng Tề Chơ : Dật dờ rồi cũng tới

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi cutebiz, 06/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chả chí khí gì đâu. Mệt bỏ mịa. Vứt xe lại lòng thấp thỏm cho tới tận lúc quay về đấy
    Cứ tưởng đi một loáng là tới thác, nhưng càng đi, càng thấy đường lên cao dần. Tiếng suối chảy róc rách ngày một thêm phần xa vắng. Lòng bổi hổi, than thở với Thăng, sao đường cứ mãi lên cao? Mệt thì cũng mệt, nhưng nghĩ tới cảnh mình đi lạc đường mới là chán nhất.
    Dừng lại hỏi đường mế này nhưng mế chả biết nói tiếng Kinh, chả biết gì
    [​IMG]
    Rồi đến một cái cổng. Cũng như bên Tà, cổng là báo hiệu sắp tới một bản.
    [​IMG]
    Kéo mãi chả được, 2 thằng trèo qua. Ai dè cổng này được chế tạo theo xì tai của Nhật, tức là kéo sang bên chứ không phải loại cửa đẩy.
    Nhìn xuống, suối, núi đồi cứ xa dần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thăng vẫn cặm cụi đi trước
    [​IMG]
    Chợt hắn reo lên, Háng Tề Chơ kia rồi, cũng đồng thời nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm
    Và Háng Tề Chơ hiện ra
    [​IMG]
    Được cutebiz sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 17/11/2009
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy Háng rồi, tinh thần rạo rực hẳn lên. Chỉ còn đôi chút thắc mắc, sao bước chân cứ lên cao mà thác thì tít dưới thấp.
    Dừng lại hỏi đường, đánh vần các kiểu "thác" "nước", "Tề Chơ", ra dấu hiệu nước đổ xuống, để hỏi đường tới thác, rồi thì rốt cuộc vẫn là đi tiếp
    [​IMG]
    Nhưng cũng chẳng phải đi lâu, chốc lát đã tới một điểm dân cư
    [​IMG]
    Ở bức ảnh trên, có 1 điểm lưu ý ở góc trái, đó là hình chữ thập bằng gỗ, có lẽ đóng trên một ngôi mộ. Đây là thôn Đề Chơ, là thôn sâu nhất của xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.
    [​IMG]
    Trở lại tên Háng Tề Chơ. Khi đọc thấy biển thôn Đề Chơ, thấy ngỡ ngàng, vậy cái tên Háng Tề Chơ ở đâu ra? Hay nó chỉ là tên thác nước? Phải chăng Tề Chơ thực chất là Đề Chơ? Mọi thứ đều chỉ là suy luận, bởi cũng chả ai ở đó biết thực hư thế nào, kể cả 2 cô giáo điểm trường.
    Một cô tên Mai, cô kia tên Thu, đều từ Nghĩa Lộ lên. Một tháng các cô về nhà 1-2 lần. Riêng cô đậm người tên Thu đã từng học trung cấp sư phạm ở Hà Nội và làm việc một thời gian ở Cầu Giấy, nhìn thấy mình là mắt cứ lúng liếng, rồi thì chép miệng luyến tiếc cái thời kỳ nơi phố hội tấp nập. Các cô cũng mới lên được vài tháng, kể chịu cảnh kham khổ cũng thấy cực lắm.
    Cô này tên Mai
    [​IMG]
    Phòng ở 2 cô giáo
    [​IMG]
    Xin các cô ngụm nước, được mời uống chè tươi, vị khá lạ. Các cô giải thích, đó là chè hái nguyên chất, không có thuốc trừ sâu. Sau lại nhất quyết gói bánh giầy các cô tự làm để mang đến thác ăn.
    [​IMG]
    Gặp lại anh chàng bán kem. Lúc đó mới biết hóa ra xe máy lên đuợc tới tận điểm thôn Đề Chơ. Còn quãng đường 1km mới là từ thôn đi tới thác. Lòng chộn rộn lo lắng cho cái xe của mình
    [​IMG]
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay do đã chuẩn bị trước, tay Thăng rất hăm hở tặng quà cho lũ trẻ đang tha thẩn chơi sân trường. Hỏi đường xuống thác, các cô bảo cũng chưa đi, nhưng từ Đề Chơ ngắm thác cũng thấy đẹp lắm
    [​IMG]
    Cô giáo cắt cử 3 chú nhóc dẫn đường tới thác. Lần lượt tên là Pàng, Nàng và 1 chú quên tên rồi
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Đường đi lúc lên lúc xuống nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ xuống đến suối.
    [​IMG]
    Băng qua ruộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đây, tụi trẻ dừng lại, bảo tới nơi rồi.
    [​IMG]
    Hai đứa mặt thộn, hỏi, không xuống được suối à? Tụi nó bảo, không được đâu, rồi cứ đứng ì chỗ đó. Hai thằng đành loay hoay kiếm đường
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn chuyến này chụp ảnh với tường thuật "tình" phết :D
  5. HungADSL2

    HungADSL2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác Chồn đang yêu hay sao mà tường thuật với ảnh ọt lung linh ghê
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Các chú đừng có nói mấy từ yêu đương phù phiếm với Chồn làm gì, giờ Chồn cũng chỉ thích đong đưa gái mú, câu kéo hàng họ mà thôi. Mất niềm tin vào chuyện tình cảm rồi, đời sống tinh thần nhạt nhẽo, vô vị, buồn tẻ lắm, bạn thân mến nhờ
    Để trưa nay tớ lại ra hầu cafe bạn để chúng ta hàn huyên tâm sự chuyện ae đồng chí chúng mình nhỉ, hí hí
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tụi này mất trật tự quá.
    @ Bạn Mứt (Ig_****) trưa nay khao cả làng cafe, ai có bụng có lòng với bạn Mứt thì qua Tonkin 39 Ly Thuong Kiet lúc 1h trưa nhá
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác CHồn chuyến ngày đi khủng nhểy, trưa nay lang thang đọc bài của bác mà quên không ngủ trưa, cố đọc nốt xem câu chuyện đến thác ra sao dưng mà bác chưa viết tiếp,
    Hình như mới lên đời máy hay sao mà bác chụp lên tay quá, em không ngờ luôn, đúng như chú Ghost nói, bác viết chuyến này " tình " đấy,
    cung này mà đi mùa lúa chín chắc màu sắc hơn, nhà vivu còn mỗi bác Chồn xìtin, nhiệt huyết nhểy, chúng nó giờ toàn đánh lẻ.
    Chúc bác ngày càng phong độ.
  9. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bác ui, chuyện đến cái thác thế nào, bác kể típ đi bác :D
    iem vẫn hóng hớt, chuyện với ảnh bác thuật hay quá heheee
  10. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu có topic đọc hay vãi Chồn....à quên cho hỏi bác Chồn là 2 ông đi 1 xe hay 2 ông 2 xe....
    @Windy: đi với thằng này, nó không ăn thịt rắn đâu, hoặc có ăn thì nó kô post lên, nó chỉ gào lên là cấm ăn động vật tuyệt chủng. ho ho, dưng mà nó vào topic nào thì nó đang yêu đấy

Chia sẻ trang này