1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến ban ngày. Một lối thoát cho những nước nghèo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 10/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    599
    Các nước lớn mạnh về quân sự ngày nay thường dùng ưu thế thiết bị để áp chế nước yếu. Một trong các ưu thế ấy là họ có trang bị thiết bị nhìn đêm đến từng người lính đặc nhiệm và lính điều khiển khí tài hiện đại. Các thiết bị này chủ yếu dùng nguyên lý thu nhận tín hiệu hồng ngoại phát xạ từ địa hình địa vật, con người 1 cách thụ động thông qua các cảm biến siêu nhạy. Điều đó giúp họ chủ động công kích khi kẻ địch chưa phát hiện ra họ.

    Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng chính vì các cảm biến siêu nhạy này sẽ dễ dàng quá tải khi ta thả mồi bẩy nhiệt. Hoặc là chúng ta nguỵ trang sao cho con người, khí tài lẫn vào địa hình địa vật do sự đồng nhất phát xạ hồng ngoại không tạo ra sự tương phản bước sóng. Nếu không có sự tương phản phát xạ hồng ngoại thì dù có trang bị tốt họ cũng không thể nhận ra đâu là mục tiêu đâu là địa vật.
    hk111333OnlySilverMoon thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác đeo đồ ngụy trang thì bác chỉ phòng tránh thôi. Đánh đấm thế qué nào được.
    Thế tại sao ta không ngụy trang tránh tổn thất ban đêm. Đánh nhau ngang ngửa ban ngày nhỉ. Có phải dễ hơn không.
    Đồ để đánh nhau ban ngày giờ lại rất hạt dẻ. Mua làm vũ khí chủ lực là nâng đời quân ta rồi.

    Một kinh nghiệm đầu tiên. Từ khi có AC130. Xe vận chuyển hàng của chúng ta tổn thất nặng nề. Nói chung tỉ lệ tổn thất không thể chấp nhận được. Do AC130 có thời gian bay rất lâu, hệ thống nhìn đêm hoàn hảo. Vũ khí của ta thì chẳng có loại nào uy hiếp được nó. Đúng là bá chủ vùng trời.

    Ta đành phải chạy xe ban ngày. Ban ngày do có hỏa lực pháo cao xạ nên Mẽo phải dùng máy bay phản lực đánh phá. Loại này lượn lên lượn xuống vòng vèo mất khá thời gian. Vũ khí cũng không nhiều bằng AC130. Nên tỉ lệ tổn thất ít hơn là chạy đêm.

    Nghĩa là đánh nhau phải biết chấp nhận tổn thất. Quan trọng là phương án nào tổn thất ít hơn thôi.

    Bi giờ công nghệ ta kém, ít tiền. Đánh nhau ban đêm thua trắng rồi. B52 nó to thế mà chỉ cần gây nhiễu là ta tịt đến 90%. Đó là nó còn chưa dã man đánh vào khu dân cư nhiều đấy. Mới chỉ quệt qua sơ sơ Khâm Thiên và Bạch Mai thôi. Các bác cứ xem uy lực của nó ở Quảng Trị là biết.

    May cái là đồ đánh nhau ban ngày giờ khá rẻ, công nghệ cũng không cao lắm. Ta nên chú trọng đầu tư để đủ sức chiến với nó ban ngày.

    Ví dụ: Pháo PK 37 ly có thể tự động hóa đại trà (hoàn toàn cũng được) ngắm bắn hoàn toàn tự động (nạp đạn tay, hết loạt lại chui lên nạp) bằng máy tính. Camera kỹ thuật số ban ngày giờ khá rẻ. Việc hiện đại hóa pháo PK tự động bắn ngày không mất nhiều tiền. Đỡ bao nhiêu xương máu lính. Còn đám hiện đại hóa xịn bắn đêm thì cần ít thôi.

    Thế là các thể loại trực thăng vũ trang, UCAV ban ngày tắt điện với rừng pháo tự động này.

    Sam3 có hệ thống quang học ngắm ngày ở tầm xa 35km. Có bị nhiễu chế áp thì ban ngày nó cũng bắn máy bay được.

    T72 ban ngày phơ tốt T90 ở tầm 2000m. Ban đêm thì tịt (đang nói là bắn trúng được thôi, còn bắn trúng mà có qua nổi giáp không thì em chịu)

    Em đang khoái mua Tunguska. Đám này khá là ngon nếu Nga nó chịu bán.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bi giờ họ có công nghệ ảnh nhiệt rồi bác. Độ nhạy rất cao, không phải chỉ là đốm lửa sáng như thời xưa nữa. Nó hiện luôn hình mục tiêu rồi đấy.

    Mà nói chung là do ta yếu kém nên món ngụy trang này cũng chẳng làm toàn quân được. Bảo rằng nằm hầm hay núp trong rừng thì bọn nó còn khó mò ra. Chứ đánh nhau khơi khơi giữa đồng thì ngụy trang bằng niềm tin. Mà đánh nhau toàn lôi nhau ra đồng đánh mới chết con nhà người ta chứ.

    Thời chống Pháp chống Mỹ. Do tránh hỏa lực của máy bay nên ta phải đánh đêm. Giải quyết dứt điểm trong đêm. Nay đánh đêm còn bị thiệt hại hơn đánh ngày thì đánh làm gì.
  4. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    - bên đặc công thấy vẫn tự tin đột nhập vào lán của đội bạn với những cái gọi là công nghệ ảnh nhiệt tối tân đương thời.
    - với công nghệ hồng ngoại hiện đại, AC130 càng dễ bị thịt bởi Igla S.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Thời này chứ có phải thời Pháp Mỹ đi càng hàng ngang ngoài đồng đâu chú Mèo nên lôi nhau ra đó đánh đấm gì, có đánh thì chủ yếu đường phố, thành thị...chú không thấy những cuộc chiến gần đây toàn là đô thị ấy thôi.

    Ta chủ động đánh đêm thì lấy gì thiệt hại hơn đánh ngày, cái này mâu thuẩn nhé....Thường phe nào chủ động đánh đêm thì bên đó lợi thế hơn nhiều.Tuy nhiên trong 12 ngày đêm ta bị động....thiệt hại cơ sở vật chất cũng nhiều...tuy nhiên ta vẩn thịt được B52,AC... đấy thôi, chưa kể cái đám SAM3 vào trận chiến thì tỉ lệ rụng B52 còn cao nửa đấy chứ.
    Cái tunguska này chuyển sang Pantsir-S1 thì còn ác hơn đấy chứ.

    CÓ PHE NÀO CHỐNG LẠI ĐÁM VK của MÈO Ú vào chiến đi....
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Bây giờ đánh Mẽo thì mới tính đến chuyện ngày hay đêm >>> còn khựa thua xa trình của Mẽo nên cứ an tâm ....
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.060
    Đã được thích:
    29.138
    Cụ nhiễm bệnh viết thiên thung thiên thai của tay phắc cốp à. Đọc bài cụ mà tớ tư duy ê hết cả mông:oops:.

    Cụ phải biết xưa kia tại sao ta đánh đêm. Vì giửa thanh thiên bạch nhật đánh đek lại phải trốn vào màn đêm để chơi lén. Bây giờ cụ bảo đừng trốn mà ra tay bo với nó luôn thì cụ chắc có bà con hay ăn chia gì với Diêm Vương nên tuyển người cho nó ăn tiền chăng?

    Nguỵ trang tránh tổn thất ban đêm do địch nhìn đêm được thì tất phải làm rồi. Có đánh địch vào ban đêm hay không cũng phải làm nếu muốn sống. Ngủ cũng phải nguỵ trang nhé. Không là nó hấp diêm đấy.

    Theo cụ thì đek cần trang bị đồ đánh đêm mà mua súng ống, thêm người ngợm xe pháo, cơm cháo rồi đợi mặt trời lên ta xông ra tay bo cho nó máu. Đêm về ngủ cho khoẻ. Cái này chắc là cụ mèo nghe vợ cụ ấy xúi đây mà:D.

    Tại sao lại là nước bé, yếu? vì nghèo và dốt công nghệ hơn thằng to. Đi mua thì chỉ mua được cái ngưới ta bán chứ không phải bao giờ cũng mua được cái mình cần. Tiếp theo là vì nghèo nên mua được ít và khả năng nuôi ăn cho binh lính, khí tài khí giới cũng ít hơn. Đi xúi dại thằng yếu, kém ra bắt tay co chơi sòng phẳng chẳng khác nào xúi nó đi gặp Diêm Vương.

    VẬy kết lựng là yếu thì tiếp tục đánh đêm, ngủ ngày.

    Vậy lấy cái chi đánh đêm khi mà chúng nó trang bị đánh đêm đầy mình còn ta thì không? Đường đao sau sẽ rõ còn giờ đi ăn cơm không là vợ nó đập cho méo sọ.
    matcua3, Hieu_ba_gia, hk1113333 người khác thích bài này.
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác nói chán phèo. Thực tế nhà ta thua cả đánh đêm lẫn đánh ngày.
    Hiện thực phũ phàng là giờ có 10 đồng. Cần mua vũ khí xịn nhìn đêm hết những 40 đồng cơ. Còn mua 10 đồng thì chỉ làm cảnh thôi, đụng trận vài hôm là hết.
    Giờ với 10 đồng còm đó mua được kha khá hàng đánh nhau ban ngày gọi là để phòng thân. Sau này làm ăn kinh tế khá giả thì mua hàng xịn tiếp.
    Hay bác đòi chế đấy. Nằm mơ đi.
    Nhac_Truong_Mon thích bài này.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Toàn đánh nhau trên bàn phím!
    Không kể tụi tầu khựa mà cả Mỹ Nga thì ống nhòm hồng ngoại hay rada,... cũng chẳng thể trang bị, bao phủ hết mọi chỗ mọi nơi được mà đại đã số các điểm tranh chấp vẫn mắt người. Dù 1 ông lính bộ binh có được trang bị ống nhòm hồng ngoại thì vẫn mắt rồi mới đến ống nhòm,... màn đêm vẫn giúp rất nhiều cho phe đột nhập (và chắc họ cũng có mấy thứ kia)!
    Còn dàn binh đánh trận cho VN mình chắc cho tương lai vài trăm năm nữa, còn không chắc lại theo học thuyết của tầu khựa lấy chiến tranh thay chính sách sinh đẻ kế hoạch để giảm dân số. Tầu chúng thừa người mới dùng biển người, mượn súng, đạn Mỹ giảm bớt miệng ăn trong nước, giảm tải xã hội!
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2014
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đánh đêm thường được sử dụng khi hỏa lực của đối phương mạnh hơn ta,ta cần lợi dụng địa hình+bóng tối để tiếp cận mục tiêu ,giờ muốn đánh ban ngày cũng được trừ khi hỏa lực ta bằng hoặc hơn hỏa lực địch còn không thì cứ đánh ban đêm cho nó lành :oops: còn lấy lí đối phương có kính nhìn đêm không hợp lý vì mấy lí do
    thứ nhất:ngoài mỹ và các quân khối nato ra TQ vẫn chưa trang bị kính nhìn đêm đại trà tới từng người lính :confused:
    thứ 2:tuy là kính nhìn đêm nhưng nó không thể tạo ra ưu thế như ban ngày :eek: tầm nhìn tối đa chỉ khoảng 300m :confused::confused: nếu đấu súng ngoài tầm 300m thì việc có hay không có kính nhìn đêm là như nhau :eek:
    thứ 3:kính nhìn đêm có nhiều loại với loại dùng nguyên lý khuếch đại ánh sáng mờ thì nếu gặp trời không trăng,sao thì nó cũng mù :D

Chia sẻ trang này