1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến ban ngày. Một lối thoát cho những nước nghèo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 10/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Tất nhiên với phương tiện hiện đại bây giờ thì mấy biện pháp nguỵ trang đơn giản như ngày xưa không còn đủ. Nhưng chẳng có phương tiện nào là hoàn thiện tuyệt đối, cái khó là tìm được cách để đánh lừa được đối phương để đối phương không thể biết được thật sự cái gì ở chỗ nào và bao nhiêu.
    Kể cả Mỹ, Nga, hay NATO,... thì cố gắng sống sót sau đợt tấn công phủ đầu của đối phương là những ưu tiên hàng đầu. Các bệ phóng lưu động, hầm phóng sâu trong lòng đất, rồi tầu ngầm,... cũng chỉ là các biện pháp trốn, chạy, tránh sự theo dõi của đối phương. Mà có dàn trận thì quân và phương tiện vũ khí trước khi được dàn ra họ cũng phải nghĩ cách dấu!
    Việc dàn hàng ngang tấn công đối với VN mình chắc chỉ dùng để dẹp mấy vụ bạo loạn nhỏ, còn kẻ thù chính thì chúng cũng rất mong các ông bắn nhau bằng bàn phím lên chỉ huy để chúng giải quyết được nhanh ở các cuộc tranh chấp (vài chục cái máy bay với mấy trận địa tên lửa dàn hết ra chắc chịu được 1/2 loạt bắn đầu tiên)!
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    663
    mokurapov thích bài này.
  3. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Thế giờ không trang bị đồ đánh đêm đến lúc địch nó đánh đêm thì ta về nhà ngủ đợi trăng lên chiến tiếp chắc .
    Hay chơi đồ vải hấp thụ hồng ngoại trùm chăn kín sư đoàn, khi địch tràn lên ta cứ kệ, địch qua rồi ban ngày ban mặt toàn sư ta tung chăn lao ra đánh tập hậu, khỏe vãi;) .
    Theo tôi chưa cần trang bị toàn quân ống ngắm hồng ngoại mà cải tiến ốp tay AK có sẵn gía gắn đồ chơi, trong trung đội có vài cái dùng chung là tốt rồi, khác gì Mẽo ông nào cũng có cái giá gắn phụ kiện trên mũ nhưng có phải ông nào cũng gắn đâu .

    Đúng là chả tập trung làm cái nhỏ, cứ oạch phát lại súng Ít súng Phớp loạn xà ngầu .
    Vài năm nữa chắc quân ta giống quân Ấn, có biến ông thì cầm MP5, ông thì chơi ổ quay, ông lại súng trường Springfield, tiểu liên Sten thời thế chiến đồng loạt xông ra, thế là đối phương bị loạn tầm bắn hiệu dụng, chả biết lúc nào thò ra thụt vào cho hợp, chỉ có chết, tốt quá:D
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2014
    matkinhbu, kuyomukomokurapov thích bài này.
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Trang bị đồ cho ban đêm thì đâu chỉ có mỗi quân đội. Mấy ông CA phòng chống ma tuý, phòng thuế chống hàng lậu,... cũng vẫn phải có!
    Còn kênh VTV2 hôm nay cũng có 1 chương trình về nguỵ trang, tạo màn khói, đổi mầu phù hợp với môi trường,...
    Lần cập nhật cuối: 12/01/2014
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Đồ ngắm đêm cho BB thì tấm nhìn ngắn xịt vừa tầm súng BB.
    Đồ ngắm đêm cho tăng TG thì tầm nhìn lên đến 2-3km.
    Đồ ngắm đêm cho gunship thì lên đến 5-10km.
    Đồ ngắm đêm cho PPK, SAM thì cũng khoảng 5-40km đối với máy bay.
    Đô ngắm đêm cho tiêm kích thì lên đến 50km đối với máy bay.

    Vậy là ta hơi biết bọn hiện đại nó đánh đêm kiểu gì rồi.
    Ưu thế mạnh nhất là dùng máy bay đánh hoặc trinh sát.
    Tiếp đó là dùng TTG đánh đêm, tấn công hoặc phòng thủ, BB cứ nằm trong ô bảo vệ của TTG.
    Thứ 3 mới dùng BB có kính ngắm đêm.

    Vậy cách chống trước tiên là phai ngụy trang chống nhìn đêm.
    Thứ nhì là PK mạnh vào, cứ thấy máy bay ngày hay đêm là bắn hạ, tự nhiên con mắt nhìn đêm của đối phương cũng cận thị đi nhiều.
    Thứ 3 là cũng phải có trang thiết bị nhìn đêm cho vũ khí chống tăng và cho các đơn vị BB trinh sát, cảnh giới.
    Đồng thời trang bị pháo sáng hàng loạt đến cấp bộ binh. Địch đánh hướng nào thì bắn hướng đấy chiếu sáng rực như ban ngày luôn.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.060
    Đã được thích:
    29.138
    Cụ lại nói quấy nữa rồi.

    Xưa kia ta đánh đêm có thua có thắng nhưng thua thì còn ít tổn thất hơn chứ mà ban ngày là nó quật ta tơi bời hoa lá. Vũ khí cụ cũng thua, quân số cụ cũng thua mà cụ đòi giăng ra chơi thì cụ thật bất nghĩa:D.

    Theo cụ, xưa kia ta đánh đêm toàn đánh bậy, đánh trật lất do mù, không thấy đường sao? cụ lên mà hỏi ông bộ trưởng BQP ấy. Ông ấy lấy đám xe không khí tài nhìn đêm chi cả công kích đồn người ta tè lè đấy. Mà trong đồn thì "hồng ngoại tuyến" tùm lum ra. Còn ban ngày mà chơi với nó kiểu đó nó đánh cho bẹp đầu.

    10 đồng còm của cụ tốt nhất cụ nên sắm 1 số ít đồ nhìn đêm cảnh giới và nguỵ trang. Đặng đêm đến nó mò đi tìm cụ thì cụ còn biết đường chạy trốn hay ít nhất nguỵ trang cho nó đừng thấy. Mấy cái đồ nhìn đêm cũng có thể dùng trinh sát, chỉ điểm mục tiêu cho mấy chú mù bắn.

    Chung quy lại thì dù có đánh đêm hay đánh ngày thì ta luôn ở thế lấy ít địch nhiều. Cụ cứ rứa mà mua sắm. Chứ đừng để đêm đến cứ phơi thây ra ngủ thì nó hấp diêm ngay trong đêm ban ngày cụ đánh với quỷ sứ dưới âm phủ à?

    Cụ đừng lấy mấy cái AC-130 ngày xưa đêm đêm rượt xe tải ta bắn toét loét làm ví dụ. Nếu cụ trang bị cho cái đám cao xạ đài quang điện tử + radar cảnh giới lục quân thì đám ấy đố dám lại gần. Thay vì thế cụ mang cao xạ mù ra ban ngày đánh tổn thất còn nặng hơn khi chơi luôn trong đêm do ban ngày nó thấy luôn cao xạ. Cái ngặt của ta thời ấy là không cách chi có đồ nhìn đêm nên chẳng đặng đừng phải vậy. CHứ ngày nay cơm áo no rồi thì phải tính. Chúng đánh mà xét thấy có thiệt hại bắt buộc phải cân nhắc.
    bailamos_1986, hk111333halosun thích bài này.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Các bác bàn luận xôm tụ quá mình cũng có vài lời muốn chen vào nói.

    _ Sắm kính nhìn đêm, đầu dò hồng ngoại này kia là kiểu đánh con nhà giàu. Nhà nghèo thì cứ chơi pháo sáng là được.

    _ Trang bị các thiết bị hỗ trỡ kỹ thuật cao là trang bị cho các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, luồn sâu đánh hiểm. Không cần phải trang bị đại trà.

    _ Trong QS, đánh đêm hay đánh ngày không phải là yếu tố cốt lõi, cốt lõi là đảm bảo bất ngờ, thế chủ động. Đánh đêm mà bị địch biết, chuẩn bị trước thì cũng toi. Đánh ngày nhưng đánh chỗ địch không đề phòng thì cũng sẽ đạt hiệu quả mong muốn.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.060
    Đã được thích:
    29.138
    Chào mừng cụ Hoàng vô đây chém:D.

    Hỏi khí không phải, chẳng hay cụ dùng phương cách chi với pháo sáng có thể phát hiện AC-130 bay lông ngông giữa bầu trời đêm mênh mông? hay ta dùng đèn pha như thời WWII đi cho rồi nhẩy!

    Chắc vậy rồi. Ê kính thưa đồng chí quý mến! đồng chí có thể vứt sang đây 1 băng đạn 7.62x39 được chăng. Đek được đâu mầy, tao bắn đạn NATO lấy đâu ra thứ ấy?:D
    Hieu_ba_gia thích bài này.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Đèn pha còn rọi thấy máy bay bay cao thì pháo sáng nhìn rõ AC130 bác ạh.
    Đêm sáng trăng còn thấy được máy bay phản lực bay thấp bác ạh.
    Những cái F111 bị bắn rơi năm 1972 đều là do súng bộ binh (12ly7) vì rada lúc đó cũng "mù" không thấy chúng (không chỉ bị nhiễu mà chúng bay rất thấp), nhưng dưới ánh trăng thì lính 12ly7 lại thấy!
    AC130 hồi ấy lợi dụng cao xạ nhà ta chỉ bắn bằng mắt thường, bay thấp dùng kính hồng ngoại tìm ô tô chạy theo những con đường đã đánh dấu sẵn!
    Mà cao xạ cũng chỉ có ở các trọng điểm (dốc, ngầm,...) còn dọc đường thì AC130 cũng không bị cái gì đe doạ cả!
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.060
    Đã được thích:
    29.138
    Á káy đù......Các cụ quả là khôi hài quá xá:oops:

    Vì ban ngày đi đek được do địch nó thấy nó bắn chết pà mình nên phải đi ban đêm để trốn trong bóng tối. Sau đó các cụ vứt pháo sáng lên trời cho nó giống ban ngày. Thiêt sự tớ chỉ hỏi nghịch cụ Hoàng thôi. Thế mà có cụ khác vô phán ì xèo thì thật là hết biết các cụ lun. Đọc cái bài của cụ @phaphai tớ cười muốn nôn cả ruột:D
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này