1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến ban ngày. Một lối thoát cho những nước nghèo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 10/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Báo cáo bác, để đối phó với tập kích đường không ban đêm hiện nay chúng ta chú trọng xây dựng 1 hệ thống radar hiện đại bám sát công hiện nay của thế giới. Đồng thời nâng cấp khí tài hiện có để tích hợp chúng vào mạng lưới radar đang được xây dựng. Chương trình nâng cấp súng PK 37mm hiện nay là 1 vd. Việc bác đề nghị lắp trang bị kỹ thuật quang học hiện đại cho súng 37mm là phí phạm không cần thiết.

    LS kháng chiến chống Mỹ cho thấy AC 130 chỉ dám làm mưa làm gió trên đường TS chứ đâu dám bay ra miền Bắc nơi hệ thống radar của chúng ta vẫn còn hoạt động.
    ttanh919 thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.059
    Đã được thích:
    29.138
    Páo káo cụ là mấy chiệng đoá tớ biết còn rõ hơn cả cụ ấy ạ. Tớ đang thí dụ cho cái thời VNWar khi ta chưa có đài cảnh giới trên TS cũng như khả năng tích hợp ạ.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Xời, giờ các siêu cường ớn chơi hàng nóng với VN đến tận cổ rồi. Chơi chết chắc cũng đc thôi, nhưng khác đếch gì giây phải ****!
    Còn hệ thống để đánh đêm sớm muộn gì chả phải mò. Nó là cái tất yếu rồi, cứ tà tà mà làm. Sao cho Tàu nó sang vẫn cự đc là đc. Bộ binh chỉ cần thế thôi. Chứ mua đồ đồng nát sau này lại thêm vài cái sáng kiến nâng cấp để rửa tiền nữa thì lại chết nhục.
    Mềnh là mềnh ủng hộ ý kiến lão Chuối.
    skyhp thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Nếu chỉ giới hạn trong kccm, thì bản chất của vấn đề là phía ta chủ động chỉ di chuyển vào ban đêm để tránh thiệt hại. Không phải là bọn Mỹ canh me trời tối mới bay ra, tránh 37mm nhà ta.

    Thử chúng ta chạy vào buổi sáng xem, có đem SAM vào cũng chẳng bảo vệ được cái xe nào.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.059
    Đã được thích:
    29.138
    Cái nớ tớ không giỏi bằng cụ @meo-u đâu. Cụ cứ sang hỏi cụ ấy. Tớ nghe cụ mèo đồn là ta chuyển từ chạy đêm sang chạy ngày để cao xạ thấy đường mà bắn đấy. Hồi thời ấy thì tớ còn cởi truồng chạy lông nhông nên chịu...
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thú thật em thấy cái ý tưởng này của bác mèo thật ngớ ngẩn =))
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Vì cụ mèo ị phát cho ae vào hửi....rồi cụ ấy chuồn mất....
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác có vẻ hơi quá tự tin về bản thân mình đấy:
    Các cụ nói "cười hở 10 cái răng, bác cười còn hở ra cả ruột?
    Cái gì bác biết không nói, nhưng những diều gì bác không biết thì không hoàn toàn đồng nghĩa với việc chúng không tồn tại.
    Về nhìn thấy máy bay ban đêm bác chịu khó đọc về các đơn vị đã bắn rơi F111 và cách người ta tổ chức quan sát đường bay của chúng (chắc bác không phản đối F111 thời ct VN chỉ oanh tạc ban đêm và 14ly5 hay 12ly7 của dân quân tự vệ không được trang bị rada hay máy ngắm đêm): "Tôi nhìn thấy rất rõ chiếc máy bay đen xì rẹt qua đầu, phần đuôi lóe sáng..." (http://infonet.vn/huyen-thoai-tu-ve-viet-nam-ban-ha-may-bay-sieu-thanh-f-111-cua-my-post36437.info).
    Đv thứ 2: "Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, Đội tự vệ nông trường Xuân Mai đã dùng súng máy phòng không 12,7mm bắn rơi 1 chiếc F-111 của Mỹ. Ảnh chụp đơn vị nhận lẵng hoa chúc mừng của Bác Tôn sau thành tích bắn rơi F-111.". Đó là 2 cái F111 rơi mà tôi biết (chứ không phải chỉ qua báo chí). Trận địa của đội tự vệ nông trường Xuân Mai ở Cầu Sắt, chỗ đầu đường Trường Sơn ngay Xuân Mai rẽ sang. Còn cái F111 do tự vệ nhà máy Cơ khí Mai Động bắn rơi thì đầu nó rơi xuống Lương Sơn, 2 phi chui ra thì 1 bị bắt ngay, còn 1 cái được trực thăng cứu (tôi nhìn thấy cái trực thăng ấy, tự vệ do ông già tôi cũng lên đó đi lùng bắt phi công, tụi tôi ra đồi xem, viên phi công đầu tiên tôi trực tiếp thấy khi họ giải từ trên đồi về) nhưng cũng rơi và cả tổ lái đều bị bắt!
    Giở quyển "Nhưng trận không chiến trên bầu trời Việt Nam1965-1975" trang 68: "đêm 15 sáng ngày 16-2 mặc dù là tuần trăng mờ đầu tháng, nhưng trời rất tổi. Phi công Nguyễn Văn Ba và Lê tiến Phước tập trung quan sát, khi đến cự ly khoảng 500 mét, Nguyễn Văn Ba nhìn thấy hình chiếc vận tải C-123 hai động cơ của đối phương...".
    Còn nếu những tư liệu đó quá "lịch sử" rồi thì hôm nào sáng trăng, bác đi quá trạm soát vé Bắc Thăng Long - Nội Bài rẽ trái sau đó bám đường 131 đến chỗ 2 bên đường có hàng rào nhìn dưới bụng những cái máy bay bay xuống. Bỏ qua cái đèn pha, ngắm bóng chúng in trên nền trời như thế nào (ngắm nhìn từ dưới bụng khỏi bị ảnh hưởng của ánh đèn qua cửa sổ). Hồi bé chúng tôi nhìn thấy những cái máy bay ban đêm bay thấp như thế, chỉ khác những cái máy bay hành khách là chúng không có 1 cái đèn nào (trừ B52)!
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2014
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.059
    Đã được thích:
    29.138
    Vì cái tớ biết không căn cứ vô báo chí, trang mạng......cái nào sờ được thì mới gọi là biết.
    Cái gì thì cũng cần logic mà cái logic cụ chưa thủng thì thảo luận mần sao? cụ đi ban đêm ban hôm cho tối trời rồi thì cụ đòi vứt pháo sáng lên trời cho sáng thì sao cụ không đi ban ngày mịe nó đi cho khoẻ. Có thế mà cụ cũng lý luận loạn cả ra.
  10. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Đọc cái tựa xong thấy hơi hài, sao lại là lối thoát, khi mà kẻ tấn công nó cầm trịch, mún đánh lúc nào là chuyện của thằng tấn công !
    Thời giờ ko phải là thời xưa, treo miễn chiến bài là địch chỉ chửi mắng mà không bắn phát súng nào! Nó mạnh nó đánh ban đêm cho biết tay, không lẽ bảo thôi mày dời qua ban ngày, bọn tao ban đêm mắt toét ko nhìn rõ !???

Chia sẻ trang này