1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như khí nhầm. C130 chứ không phải là B52.
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Không. B52 bác àh. Chứ C130 có trang bị súng thi nói làm gì. Chiếc B52 hạ chiến đấu cơ của ta hình như cũng bị thương, hình như trong giai đoạn bác Rạng nhà ta hạ B52 í.
    Bác nào rõ vụ này không ạh?
    Được cuibapketui sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 06/11/2007
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bọn Mỹ chính thức công nhận cho 2 thằng xạ thủ súng máy đuôi (.50, 12.7mm) của B-52 bắn rơi MIG-21 vào 18/12/1972 và 24/12/1972. Bằng chứng tâm khục khẩu phục (như ảnh chụp) thì chưa thấy bọn nó trưng ở đâu cả. Chỉ là thằng bắn về báo cáo, tao thấy radar nháy có thằng bám đuôi, tao bắn theo ra đa, thấy lửa cháy, tín hiệu địch trên màn hình biến mất, chắc là rơi rồi, bọn chỉ huy hỏi thêm bọn bay xung quanh có nhìn thấy không, thấy có vẻ có lý một tí là công nhận.
    Nếu đúng là nó bắn rơi được thật thì cũng chẳng có gì đến mức kỳ diệu, chắc tương đương lão dân quân bắn rơi F-4 bằng súng trường thôi.
  4. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Quá kỳ diệu ấy chứ bác! MIG 21 dùng tên lửa tầm nhiệt bắn từ khoảng cách 500m đổ ra mà lại không bám đuôi theo kiểu dog fight như WW2, chỉ là từ trên bổ xuống hoặc từ dưới ngóc lên, cải bằng được là phóng rùi té. Thằng xạ thủ khéo đek kịp nhìn dù là ban ngày ấy chứ, nói gì buổi đêm. Thằng xạ thủ mà bắn được thì nên thưởng Chiến công bội tinh.
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Nó ngắm bằng radar chứ có ngắm bằng mắt đâu bác. Đấy cái lúc cải bằng đấy là có thể ăn đạn chứ chả bỡn.
    Tôi thì đánh giá chuyện này rất khó xảy ra, nhưng không phải là không thể. Nên mới nói xét về xác suất thì chắc là tương đương súng trường bắn rơi F-4.
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Kỳ diệu đến kỳ cục thì em nghe có chuyện này nữa nè: Đặt mìn hạ máy bay. Kinh không.
    Ở huyện Khánh Sơn hay Khánh Vĩnh gì đó ở tỉnh Khánh Hòa có cái sân bay (trực thăng) của địch, ở trên núi ấy. Có bác đặc công nào đấy hay chui qua hàng rào vào đạt mìn rồi chui ra. Trực thăng địch đáp xuống có chiếc trúng phải mìn đấy.
    Cái này em đọc báo hẳn hoi, báo địa phương, hình như cũng nhân ngày kỉ niệm gì đó. Để em kiếm lại. Có đăng hình bác ấy luôn.
    Bác nào biết vụ này lên tiếng dùm.
  7. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Khánh Hoà thì không biết, nhưng ở Điện Bàn, Quảng Nam thì có link đây http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.toandandanhgiac.10144.qdnd
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Thì tại ông đặc công cài mìn chống trực thăng nên cái trực thăng phải teo thôi, loại mìn này đã được bàn luận ở đây:
    http://www9.ttvnol.com/quansu/894166/trang-2.ttvn
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    B52 đời đầu, hình như là H thì phải, có 1 chú ngồi sau đuôi bắn súng máy thật.
    Chú này là hạ sĩ quan duy nhất trên cái pháo đài bay toàn các chú đại úy, tá ưu tú của không quân chiến lược Huê Kỳ.
    Đặc biệt nữa là chú này không có ghế nhảy dù, muốn nhảy thì leo ra mở cửa nhảy xuống như lính dù.
    Mấy đời sau cải tiến, bỏ. Không biết là do bắn súng máy không hiệu quả hay vì chống phân biệt chủng tộc nữa? (NC hồi đó có tóm được 1 chú đen - bắn súng trên B52)
    Đây là chuyện nhớ lại sau khi đọc báo, sách nhân kỷ niệm trận "Điện Biên Phủ Trên Không" lần thứ ... cách đây trên 25 năm!
  10. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hic hic thì ra là có loại mìn chuyên trị trực thăng hả mấy bác?.
    Mịa. Ra là tay phóng viên viết cái bài ấy nó cũng không biết có loại mìn ấy luôn. Nó viết mà em đọc em thấy ..... kỳ diệu. Chắc là nó cũng thấy kỳ diệu như em,

Chia sẻ trang này