1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Có hay không có sự trùng hợp giữa việc cán bộ, chiến sĩ của 2 trung đoàn tên lửa C-125 (SAM-3) 276 và 277 đang trên tàu hỏa (đi qua Trung Quốc sau khi học chuyển binh chủng ở Bacu, Liên Xô) cùng toàn bộ vũ khí khí tài để về nước thì Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng phụ cận. Đúng lúc trung đoàn 276 triển khai xong tiểu đoàn tên lửa đầu tiên, chuẩn bị tham gia chiến dịch phòng không, thì Mỹ chấm dứt chiến dịch. Như vậy là ngoài SAM-2, lực lượng phòng không của ta lúc đó còn đang triển khai 2 trung đoàn SAM-3 với 12 tiểu đoàn hỏa lực. Mỹ mà đánh dấn thêm nữa thì chắc là lại tiếp tục ăn no đòn. Trích một đoạn trong cuốn Lịch sử trung đoàn tên lửa phòng không 276:
    "Ngày 4 tháng 12 năm 1972, toàn trung đoàn lên xe lửa rời Ba-cu ?" A-zéc-bai-dan về nước. Tối ngày 18 tháng 12 năm 1972, tàu vượt qua biên giới Việt ?" Trung về đến Bắc Giang và dừng lại ở Kép, vì cầu Bắc Giang mới bị đánh hỏng. Cũng đúng đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ mở đợt tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội và Hải Phòng.
    Ở thời điểm tàu dừng bánh, máy bay địch đang quần lượn đánh phá nhiều địa điểm, trong đó có sân bay Kép, ga Kép.
    Thủ trưởng trung đoàn lệnh cho bộ đội rời khỏi tàu, nhanh chóng sơ tán người và hành lý ra xa các mục tiêu địch có thể đánh phá tiếp. Trong đêm tối, toàn trung đoàn khiêng vác toàn bộ hành lý, sơ tán vào làng Vỹ Liệt, cách ga Kép 5km.
    Trong lúc đó, cán bộ trung đoàn vào sở chỉ huy Sư đoàn 375 tại Hữu Lũng báo cáo về Quân chủng và xin chỉ thị.
    Thủ trưởng Sư đoàn 375 điều xe đưa trung đoàn trưởng và chính ủy Trung đoàn 276 về Quân chủng báo cáo tình hình và nhận lệnh mới.
    Hai đồng chí trung đoàn phó Nguyễn Đình Ái và Quách Hải Lượng ở lại tổ chức cho bộ đội trú quân. Những đồ đạc hành lý nặng chưa cần thiết cho sinh hoạt và chiến đấu được tập trung thành kho, gửi lại địa phương, đồng thời tổ chức cho bộ đội quay ngược lên Đồng Đăng để nhận vũ khí, khí tài (vũ khí, khí tài đi sau).
    ...Trung đoàn thiết lập một sở chỉ huy nhẹ tại bản Nga do trung đoàn phó Nguyễn Đình Ái trực tiếp chỉ huy điều hành việc tiếp nhận vũ khí, khí tài. Trong hai đêm, trung đoàn đã nhận xong 3 bộ khí tài tại ga Đồng Đăng và tổ chức sơ tán về Lộc Bình ?" Lạng Sơn đảm bảo an toàn. Ba tiểu đoàn còn lại nhận tại ga Đa Phúc....
    ....Thời gian đầu, sở chỉ huy trung đoàn bố trí ở Tây Mỗ. Ban chỉ huy trung đoàn chỉ đạo cho các cơ quan và đơn vị: Tập trung mọi khả năng cho tiểu đoàn 169 hoàn chỉnh đồng bộ bước vào chiến đấu trước. Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Khắc Cần và chính trị viên Nguyễn Văn Sang, tiểu đoàn 169 đã chiếm lĩnh và triển khai chiến đấu ở trận địa Bắc Hồng, Đông Anh. Dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trọng Đào, tiểu đoàn 170 đã kéo vũ khí, khí tài về triển khai ở chân núi Dõm, xã Phù Linh (huyện Đa Phúc cũ). Các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng triển khai một dây chuyền lắp ráp 4 quả đạn và kiểm tra hiệu chỉnh, đảm bảo các tham số kĩ thuật, sau đó bàn giao cho tiểu đoàn 169.
    Khi công tác chuẩn bị chiến đấu hoàn tất, lưới ngụy trang vừa kéo lên che đậy vũ khí, khí tài thì chiến dịch phòng không đánh trả cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12 năm 1972 kết thúc.
    Các tiểu đoàn khác triển khai chậm hơn nhưng đều chưa nhận được đạn. Hai tiểu đoàn 166, 167 đang còn ở Lộc Bình, Lạng Sơn. ....
  2. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Vụ hụt SAM3 em cũng có nghe, hix uổng thật, giá mà về sớm hơn chút thì số lượng B52 không là 34 đâu mà chắc phải là trên dưới 50
    Em không ước Mỹ nó đánh dấn thêm vì nó đánh thêm mình lại tổn thất dân xót lắm. Giá mà SAM3 lẹ hơn chut
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Hì, bây giờ các bác bên quân đội rút xuống còn 29 chiếc thui, không phải 34 chiếc đâu. Đọc bài của bác Thượng tướng Phùng Thế Tài nguyên tư lệnh Quân chủng, sau này là Phó Tổng tham mưu trưởng (viết trên ANTG) nói thế. Một số tài liệu gần đây của ta cũng nói là trong 12 ngày đêm năm 1972, ta bắn rơi 29 chiếc B-52 tất cả, trong đó có 15 chiếc rơi tại chỗ.
  4. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Đếm nhầm thì ta đếm lại, có gì đâu
  5. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Quan trọng là nhấm "có chủ ý" phải không các bác.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hừm, có hàng mới bổ sung vậy mà đợt trước các bố loạn cả lên là oánh tiếp thì hết đạn xài, cả biết đằng nào mà lần
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    bố em là lính đi học sam3 về...quân đội lấy toàn lính bach khoa đi.cụ nói hồi đi Nga học bí mật lắm.lúc đi lên tàu sang Nga, đến biên giới TQ fải bỏ hết toàn bộ tư trang.mặc toàn đồ tàu.và từ đấy sang Nga là ko được bước ra khỏi tàu luôn...cụ kể là các cụ fải biểu tình với bọn Nga mới đc về Vn đấy.chúng nó lí do là vũ khí mới fải học lâu....nhưng vì các cụ được lệnh của bên nhà bảo về.bọn Nga cho về nhưng ko cho chuyển vk về theo.cụ đến bây giờ vẫn tiếc là hồi đây khí tài tên lửa ko về kịp để các cụ bắn. lúc về kịp thì xong 12 ngày đêm rồi.trận duy nhất các cụ đánh mỹ thời kì này là thay vì bắn máy bay thì tham gia bắt phi công Mỹ nhảy dù ở Bắc Giang.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác làm ơn hỏi lại cụ cho rõ xem đến ngày 30/12/1972 thì đã có quả S-125 nào được mang về miền Bắc lắp sẵn sàng chiến đấu chưa. Theo sách chính sử PKKQ của bác Triumf dẫn kia thì có 4 quả đã lắp xong sẵn sàng phóng rồi. Chính xác ngày lắp xong 4 cái quả này là ngày mùng mấy tháng 12? Hay là đến đầu tháng 1/73 mới lắp xong rồi nói vớt là ''vừa xong thì hết''? Thông tin về vụ này có vẻ loạn xạ.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ở Hưng Yên có một cánh đồng lớn, là bãi lắp ráp tên lửa của LX. Bãi này do các chuyên gia kỹ thuật LX đảm trách, có cả bãi chiếu bóng. Hầm hố tránh bom sơ sài. Tên lửa để đầy ngoài trời, xe chờ nhận đạn xếp dài nối đuôi nhau, thùng tên lửa vứt ngổn ngang. Lạ là bãi ráp này nằm trên đường bay của máy bay hải quân Mỹ từ biển vào đánh Hà Nội. Mấy làng xung quanh không hề bị ăn quả bom nào.
  10. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Đến tháng một mới xong, hình như là cuối tháng một cơ, bác ruột em cũng tham gia chuyến này. Để em check lại thông tin đã.

Chia sẻ trang này