1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Thứ nhất, không có Noen thi? vâfn đu? đạn cho va?i nga?y. Thứ 2, Mif cufng tận dụng nga?y na?y đê? thay đô?i chiến thuật chứ có ngô?i chơi đâu bác
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
  3. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Nói thế thì B52 cực tồi hay sao: bác mà đến Khâm Thiên vào sáng hôm sau (Nhà em ở Hàng Bột-Tôn Đức Thắng bây giờ, trong Ngõ Văn Hương) sẽ thấy các hố bom nó xếp hàng như thế nào. Đi qua mặt phố chỉ vài bước là gạch vụn, mặt phố hầu như còn nguyên vẹn, chỉ thấy 1 vết nứt chéo ngang mặt tiền của rạp Dân Chủ thôi (rạp ĐD bây giờ) còn đi trên đường phố người ta có cảm giác cái phố chưa hề bị trận bom B52 tối qua, mặt trước của các ngôi nhà còn nguyên vẹn. Độ chính xác đến từng mét bác àh!
    Sân bay Bạch Mai, chỉ là sân bay dưới thời Pháp, sau này nó khong còn đón 1 cái máy bay nào cho đến lúc thành các đường phố như hiện nay, Mỹ biết thừa chuyện này.
    Nơi bị rải thảm các bác còn kể thiếu khu tập thể An Dương!
    Hồi đó trong mỗi nhà đều có hầm cá nhân bằng ống cống dưới gầm giường. Trong các ngõ đều có hầm trú ẩn công cộng, trên dọc vỉa hè là các hầm cá nhân bằng cống bê tông, có nắp. Radio thông báo khoảng cách máy bay đang bay vào, sau đó còi báo động thành phố rú lên bắt mọi người xuống hầm trú ẩn ("và lực lượng vũ trang sẵn sáng chiến đấu..." thong báo tiếp trên radio). Tụi em ở nơi sơ tán cũng vậy, trường bị máy bay Mỹ đánh vào mà có mỗi 1 thầy giáo bị chết. Các nóc hầm chữ A dưới gốc tre của tụi em đều bị rốc két cày trốc lên... Dân MB VN lúc đó đã quen với chiến tranh, rất bình tĩnh thứ tự tìm nơi ẩn nấp khi máy bay đến, và ngay khi lúc chúng đi thì lại cuộc sống bình thường... Tụi em vẫn ngồi học trong các lớp học xung quanh được đắp lũy. Em cũng phải tham gia đào hầm trú ẩn, giao thông hào khi mới bắt đầu vào lớp 1.
    Được phaphai sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 29/04/2010
  4. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo với các bác "Trên" nó muốn thử nghiệm vũ khí với nhau (kiểu gì thì chỉ cha con nó biết), lính quèn thì hiểu gì mà đòi kiện SAC (chê TTM nó ngu), rồi lại còn tự sướng, tung hê đã Chiến Thắng "Điện Biên Phủ Trên Không".
    Nó thả bom để ép các bác ký hiệp định... để nó rút. Chứ nó có cố thủ, hay muốn tranh thắng với mình đâu.
    Sau khi nó đạt được mục đích (ép mình vào bàn hội nghị), thì nó còn ném bom làm gì nữa?
    Khi xưa tuyên truyền để lấy le với dân nu khu đen thì còn chấp nhận được.
    Chứ bây giờ "viết sử" mà vẫn còn máu như vầy... thì hài quá.
    Được vietyouth007 sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 06/05/2010
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Cái chính la? nội dung hiệp định cha? khác gi? ba?n ma? Mefo tư? chối kí trước đó. Anh Thiệu giafy na?y thi? bị đa?n anh dọa cắt cô?. Vong quốc nô đaf 35 năm vâfn tự sướng "tao éo thua", âu cufng la? ba?n chất
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Nó thả bom để ép các bác ký hiệp định... để nó rút. Chứ nó có cố thủ, hay muốn tranh thắng với mình đâu.
    Sau khi nó đạt được mục đích (ép mình vào bàn hội nghị), thì nó còn ném bom làm gì nữa?

    -------------------------------------------
    Bạn vietyou..., bạn không nói ra thì còn đỡ, nói mấy câu trên nó tòi béng ra cái sự dốt nát của bạn. Thế có khác gì "vung đao tự hoạn"?
  7. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    VY ơi, tự cho là hiểu biết mà VY hiểu biết thế à!
    Làm ơn vào thư viện ở bển lục cái hiệp định đó mà coi đi, coi bản trước và sau vụ Điện Biên Phủ trên không xem có gì khác nhau không rồi hãy bi bô nhé.
    Viết lại sử kiểu VY thế này biết người ta gọi là gì không?
  8. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Đem một nửa số máy bay chiến lược ra để "ép", "ép" suốt vài mươi ngày mà chả thấy tí "nước" nào, rồi thì phải rút lui không kèn không trống, xem ra IQ của tư lệnh quân Mỹ không bằng nổi số đo vòng 1 của VY nhở.
    Mỹ cần phải "ép" VN vào bàn hội nghị cơ đấy, thế lúc đấy quân đội miền Bắc thích chọi cả với Mỹ+VNCH à. Tôi nghĩ lãnh đạo Bắc Việt lúc đó chắc phải khá hơn bọn bám càng trực thăng nhiều lắm chứ.
    Giả dụ đợt rải thảm của B52 thành công thì sao nhỉ, quân Mỹ có hoan hô " Thắng rồi, rút thôi tụi bây" không.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    về box thảo luận với X-Cà Pháo đi ông ơi, vừa dốt vừa dại (@)
    "Điện Biên Phủ Trên Không": có biết Điện Biên Phủ ko? có biết thêm chữ trên không là có ý nghĩa gì ko?
  10. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết là Mẽo nó tung chiến dịch Linebackers là để ép phe bạn Thọ phải ngồi vào bàn hội nghị nhé.
    Còn chuyện ngồi vào rồi... sẽ thương thảo những gì... thì tớ đã có ý kiến đâu.
    @ thiểu não mà thích chém gió... thì muốn chửi ai ngu mà không được. Mod trong đây không xử HVB "iu nước" thì phải.

Chia sẻ trang này