1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác chiến phòng không chống không quân Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Thực hiện công đoạn nối tầng:
    Đây là SAM-1 tầng
    [​IMG]
    Các chuyên gia VN đang nghiên cứu lắp ráp, nối thêm 1 tầng nữa
    [​IMG]
    Kết quả được quả SAM-2 tầng chuẩn bị đem đi gắn vào bệ phóng
    [​IMG]
    Theo thuyết minh của bác Bodoibucket bên quansuvn.net
  2. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bổ sung với bác về cái tỷ lệ 5% bởi vì anh Mỹ rất hay dùng các con số tỷ lệ lòe người đấy:
    - Với tần suất hoạt động là 700 chuyến, nhưng các chuyến bay này là tấn công vào các tỉnh thành chính của chiến dịch hay là bay vào - sợ - thả bừa - bay ra, tức là chưa đến tầm phòng ngự của tên lửa đã thả đại rồi chạy.
    - Theo mình đọc khá lâu rồi: tại khu vực đông thái bình dương vào lúc đấy mỹ có tổng cộng gần 200 chiếc B52 mà thôi, tức là để có thể tấn công vịt Mỹ chỉ có 200 chiếc và sau 12 ngày là rụng 34 chiếc tỷ lệ 17% con số này chắc chắn là khó nuốt hơn con số 5%. Nếu - tất nhiên lịch sử nó không có nếu - kéo dài thêm thì Mỹ sẽ bắt buộc phải rút lực lượng B52 chiến lược từ châu Âu và lực lượng vệ binh quốc gia sang mới đủ lực tấn công Hà nội và như thế thì ô hô ai tai, phục duy thượng hưởng. Với 200 chiếc thì mỗi chiếc bay 3 - 4 chuyến trong 12 ngày là chấp nhận được con số 700 chuyến bay, nhưng liệu kéo dài thêm thì sao nhỉ 12 ngày nữa liệu có đủ 700 chuyến không. Thôi dừng đây là hợp lý để mà đưa con số 5% chứ thằng kia nó đang mang thêm đạn ra còn mình thì hụt hơi rồi, cố thêm vài ngày là nó vọt lên 50% thì mất cái ghế đang ngồi.
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Chỉ tính riêng 16 chiếc B-52 rơi tại chỗ (việc thực, bằng chứng rõ ràng, không phải bàn cãi )so với tổng 200 chiếc (với 729 phi xuất) chui đầu vào "Điện Biên Phủ trên không" thì đã là 8%. Còn nếu 34 chiếc B-52 đã bị bắn rơi thì con số này lên tới 17%. Tất nhiên, tớ cóc tin con số 34 chiếc B-52 bị bắn rơi này lắm
    Được Triumf sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 19/05/2010
  4. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    1 phần lúc đấy cái thèng kia nó đã chịu ngồi vào bàn đàm phán theo các điều khoản có lợi cho nó rồi, vậy thì việc gì phải "thử nghiệm chiến thuật" thêm làm gì ...
    NẾU (lại NẾU) Mẽo oánh thêm chắc vụ nối tầng này sẽ được công bố sớm hơn đấy nhỉ ...
    Được ionesome sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 19/05/2010
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Thế bác xô? toẹt ca? chục cái B-52 ăn đạn thu?ng lôf chôf nhưng vâfn lết vê? được căn cứ a?. Ti? lệ dính đạn do đó pha?i la? 13-22%. Đê? so sánh, ti? lệ máy bay ném bom hạng nặng Mefo rơi thơ?i WW2 trên số phi vụ chi? dưới 5% ma? thôi
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    Thóc 3000 năm còn nảy được mầm, thì việc VN nối được tầng của SAM 2 là chuyện thường, có gì mà các bác phải lao xao
  7. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    VY cậu có hiểu tại sao dù cậu có mang cả đống tài liệu(chưa chắc đã chất lượng) ra mà tớ ko tin còn người khác nói dù không cần tài liệu mà tớ vẫn cứ tin không? Cậu nên đổi nick đi nó làm xấu hổ người Việt .
    Các bác khác:Chính vì SAM2 có 2 tầng nên em vẫn tin VN mình cải tiến được, còn cải tiến thế nào thì em ko biết em ko phải dân kĩ thuật, em rất muốn được đọc tiếp bài của bạn Kotus.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chỉ tính riêng 16 chiếc B-52 rơi tại chỗ (việc thực, bằng chứng rõ ràng, không phải bàn cãi )so với tổng 200 chiếc (với 729 phi xuất) chui đầu vào "Điện Biên Phủ trên không" thì đã là 8%. Còn nếu 34 chiếc B-52 đã bị bắn rơi thì con số này lên tới 17%. Tất nhiên, tớ cóc tin con số 34 chiếc B-52 bị bắn rơi này lắm
    Được Triumf sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 19/05/2010
    [/quote] Thế bác xô? toẹt ca? chục cái B-52 ăn đạn thu?ng lôf chôf nhưng vâfn lết vê? được căn cứ a?. Ti? lệ dính đạn do đó pha?i la? 13-22%. Đê? so sánh, ti? lệ máy bay ném bom hạng nặng Mefo rơi thơ?i WW2 trên số phi vụ chi? dưới 5% ma? thôi
    [/quote]
    Bác so sánh thế ko ổn!
    trong WW2 phòng không Nhật yếu xìu, bắn thế quái nào được B-29?
    Còn ở mặt trận phía Tây thì Đức chiếm đóng lãnh thổ lớn quá, họ không dàn phòng không ra đỡ hết được, phải lấy Bf-109 mà lao vào đám bomber làm mồi cho các xạ thủ súng máy! Chưa kể B-17 của Mĩ còn được Lancaster của Anh chia lửa! Hầu hết các phi vụ ném bom hiệu quả của Mĩ toàn là vào chỗ không người như Prahah với Dreshden.
    À, quay lại vụ Bạch Mai, thà các bác ấy nói thẳng ra là tớ ném thẳng vào bệnh viện đấy, các chú làm gì được tớ nào, đằng này lại đổ tại sân bay Bạch Mai nằm gần đó quá, cái khoảng cách đó phải hơn cây số chứ chả ít! Mà bác nào xem phim Memphis Belle thì cũng biết bọn phi công ném bom thế nào rồi đấy! Không nhìn rõ mục tiêu mà hoa tiêu vẫn cho thả bom vì sợ là chuyện thường!
  9. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ thất bại bao giờ cũng phải tìm đủ mọi lý do để bào chữa thất bại. Nhưng do cái sĩ diện hão mà không dám ra mặt trực tiếp, đẩy đám con nuôi bằng bơ thừa sữa cặn và những đứa con của bọn chúng bị nhồi nhét ở mức cao nhất có thể đưa mặt ra đỡ đòn thay cho chủ nhân của chúng.
    Tên lửa nối tầng sẽ nặng và bay chậm hơn, điều này đứa trẻ con cũng biết. Nhưng quan trọng hơn cả là đế quốc Mỹ gục ngã trên bầu trời Thủ đô của các bạn cũng có phần nhỏ bé chiến công của các loại pháo phòng không của quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa anh hùng.
    Tự hào thay tình đoàn kết chống thù của hai dân tộc anh em!
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu, không biết, không chịu hiểu mà vẫn tin vào cái mình không biết thì người ta gọi là MÙ QUÁNG đấy bạn ạ.
    Xin lỗi tớ không dùng từ chính xác hơn được vì trong Box này cấm chửi bạn ngu dù đó là sự thực...

Chia sẻ trang này