1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác dụng tích cực có thể có của ??oĂn bánh trả tiền??? đối với HPGĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tác dụng tích cực có thể có của ?oĂn bánh trả tiền? đối với HPGĐ

    Xin nói trước tôi chỉ đề cập đến tính khoa học của vấn đề thôi. Nếu các anh chị có tinh thần khoa học thì xin mời tham gia thảo luận. Xin mod cứ để cho anh chị em tham gia phát biểu ý kiến.
    Tôi nghĩ khía cạnh tiêu cực thì nhiều và cũng đã được quảng cáo nhan nhãn khắp nơi nên bạn cũng cần biết điều đấy, nếu chưa biết thì báo cho tôi, tôi sẽ viết ra, còn ở đây tôi sẽ viết phần tích cực:

    1. Giải quyết được nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn, mà không dây dưa về sau. Đây là một giải pháp hơn hẳn giải pháp vợ bé hoặc bồ nhí. Giải pháp này chắc chắn sẽ ít ảnh hưởng nhất đến HPGĐ. Tất nhiên phải nhớ mang áo mưa ngoài trời mưa và một số biện pháp phòng tránh rủi ro cơ bản khác nữa.

    2. Đáp ứng được nhu cầu đổi mới của giống đực. Một người khoái hơn, cả gia đình khoái hơn.

    3. Giảm thiểu tội phạm hiếp dâm, và quấy rối ********.

    4. Sau khi no đủ mấy chú chẳng thể nào dễ dàng bị quyến rũ để phải có vợ bé hay bồ nhí nữa.

    5. Yêu vợ hơn vì: "... cũng chẳng hơn gì vợ mình, thậm chí còn kém xa..."

    6. Tạo công ăn việc làm cho một số thành phần lao động.

    Để những lợi ích này có thể phát huy đầy đủ thì cần phải tuân thủ một số điều sau, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma:

    * Tinh thần vững vàng, đây là vấn đề ********, không phải chuyện yêu đương.
    * An toàn: nhớ thực hiện điều mà ai cũng khuyên.
    * An toàn2: Làm gì thì cũng cần có hội, người đi trước dìu dắt người đi sau, chớ có tài lanh làm liều thì chỉ có viêm túi và ảnh hưởng sức khỏe mà thôi.
    * Điều độ: Đây không phải là điều hay ho, cũng không phải là điều không hay ho, vì thế bức thiết lắm mới dùng, không nên sử dụng như phương châm sống.
    * Kín đáo: Ta làm ta biết. Nói ít hiểu nhiều nhé.

    Kính nhờ mọi người bổ sung cũng như phản biện. Tuy nhiên, nên nhớ là chúng ta đang bàn theo phương châm khoa học để mọi người học hỏi nên nhớ bình tĩnh. Cám ơn nhiều.
  2. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Xời....nói vậy bác gid ủng hộ & đề nghị Bộ LĐ&TB công nhận cái nghề có từ cổ chí kim của Thuý Kiều đó hả?????
    Vậy thì cũng nên có cái nghề tựa tựa như vậy cho mấy ông để các bà vợ cũng đi giải quyết vấn đề chứ nhở?????
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác một chút với!!! Như bác Gid nói thì có vẻ như nhu cầu của giống đực các bác là bất khả kháng ạ? Thế nhu cầu đó có thể kiềm chế được bao lâu? ý em là đối với những người đi công tác xa vợ hoặc những người đi nước ngoài lâu năm thì sao ạ? em không tin là ai cũng ngoại tình, phản bội vợ... Và những người vợ có chồng hay đi xa làm thế nào để giữ chồng ạ??? chắc cũng phải có bí quyết gì chứ các bác nhỉ!!! Xin các bác có kinh nghiệm chỉ giáo... Em hỏi nghiêm túc, các bác đừng post linh tinh xằng bậy lên nhé
    Được hachimo sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 09/10/2004
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Aaaa...arrrr...rrgh, Greedy Gid playing scientist!
    Mr. To Kiss Or Not To Kiss, mấy hôm trước thấy anh phát sóng, định hỏi thăm mừ bận quá. Hôm nay lại gặp anh đây, vui quá.
    Định hỏi anh đã kiss hay chưa, dưng mờ nghe cái giọng điệu anh bây giờ thì có vẻ như là đã kiss rồi. Thế mùi vị nó như thế nào hở anh, hỡi con ếch đã nhảy lên khỏi giếng (như anh đã nói trong topic Làm người chồng chung thuỷ...)? Bọn trẻ con nó bảo: Bố ạ! Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn lúc ăn trong bữa. Bốc tay thôi nhưng thích hơn mâm bát đầy đủ. Liệu kiss xong anh có thấy như thế không? Rồi khi anh về nhà thì anh làm thế nào, đạo đức thật hay đạo đức giả với cái tình yêu bà con với lòng trắc ẩn, mà ta đã nói qua trong topic Đi vào đường cấm? Anh nhớ chia xẻ cho tôi với nhé! Chả là tôi nằm trong cái số 10% đàn ông vẫn còn đang sợ chết nhát lên. May ra nghe anh xong thì tôi bớt sợ!!??
    Giờ ta nói chuyện ''khoa học'' nhé!
    Cái môn khoa học anh nghiên cứu là cái môn gì cao siêu thế vậy?! Môn gì mà một người đi chơi gái thì cả nhà cùng sướng!?? Môn gì mà chơi gái xong thì thấy yêu vợ hơn!?? Chứ không phải đi chơi gái xong rồi về nhà tỉnh queo nghĩ bụng: cái con vợ mình ngu thật, mình lừa nó thế mà nó đếch biết gì!? Tôi đây rất có tinh thần học hỏi khoa học, nên mong anh giảng giải rõ giùm. (À! Có phải là yêu vợ hơn vì ...cũng chẳng hơn gì vợ mình, thậm chí còn kém xa, vợ mình chẳng bao giờ đòi tiền, còn cái con đ... này nó cứ làm như mình quỵt nó không bằng???)
    Cái môn khoa học gì mà ''không phải hay ho, cũng không phải không hay ho'', nghe cứ sắc sắc không không như là Như Lai Phật Tổ thuyết giảng phật pháp vậy. Hay là anh tu ở chùa nảo chùa nào, nay mới hạ sơn. Hay thật! Khoa học chơi gái kết hợp với phật pháp. Cứ không có, có không như thế, làm tôi rối mù hết cả lên. Những là kín đáo ta làm ta biết, dưng mà lại phải đi cả hội cho nó đảm bảo. Thế anh chơi gái kiểu gì mà cái thằng, ý quên, cái nhà khoa học đồng nghiệp đi cùng lại chẳng biết là anh chơi gái??! Lại còn phải bức xúc lắm mới được...chơi, thì làm sao mà no đủ hả anh?! Bức xúc vừa thì vẫn được coi là còn no đủ hả?! Chắc là lại phải có bí quyết khoa học gì rồi!
    Cứ là rối mù hết cả lên! Anh thì bảo chơi gái thì giảm quấy nhiễu ********. Thế mà từ trước đến giờ người ta cứ bảo mấy anh chàng đã có máu 35, dù no đủ hay không no đủ, thì vẫn cứ quấy nhiễu ********. Đúng là các nhà khoa học! Cứ chọi nhau chan chát! Tôi hoang mang quá, không biết nên tin vào cái khoa học nào bây giờ!
    Hay thật! Chơi gái xong là không sợ có vợ bé hay bồ nhí nữa!? Kiểu này các bà vợ muốn yên tâm lại phải đưa thêm tiền cho chồng đi chơi gái đây. Các bà vợ ý kiến thế nào? Nhất trí cả chứ ạ?
    Úi chà! Lại còn tạo thêm công ăn việc làm nữa! Anh cứ về mấy tỉnh xa ý, có khi lại còn được tiếng là xoá đói giảm nghèo nữa ý chứ!!! Chẳng mấy chốc lại thành điển hình tiên tiến!
    Quả là một môn khoa học vĩ đại! Đọc qua rồi mới thấy anh quả là đã nhiều đêm trăn trở sơn hà!!! Có các mod và mọi người ở đây làm chứng, Mr. To Kiss Or Not To Kiss đã post bài này ở đây vào ngày tháng năm này. Anh không sợ bị giành bản quyền nữa. Anh mau gửi đi tranh giải Nobel đi anh. Biết đâu anh lại làm rạng danh nước nhà!? À mà trước khi gửi đi, anh nên đưa luận án này cho cái tình yêu bà con với lòng trắc ẩn, tức là chị nhà ấy mà, xem trước. Tôi thấy phụ nữ nhiều khi có những góp ý sắc sảo lắm đấy.
    Ấy, tôi cũng chỉ biết viết đến như thế. Vốn cũng ham học hỏi khoa học, nhưng mà lại mù tịt về khoa học. Thế nên đọc xong cái đề tài của anh, chẳng thể hiểu được gì cả. Thật là xấu mặt cho giới đàn ông! Dưng mờ cũng muốn cậy nhờ anh một tí. Số là trong phường tôi có mấy chú choai choai 17-18 tuổi, bức xúc quá nên cưỡng hiếp một chị công nhân quét rác và đã đi tù hết. Cơ khổ! Còn đang đi học thì lấy đâu ra tiền để chơi gái cơ chứ. Thế nên cậy anh đem cái đề tài này đến giảng cho bố mẹ chúng nó, để họ còn biết mà cho em chúng nó tiền đi chơi gái. Cám ơn anh trước!
    P.S. Lần sau có làm đề tài kiểu này, anh nhớ đưa cho mấy ông dê cụ góp ý trước. Đừng có đưa lên mặt...diễn đàn thế này, mà kẻo chị em đọc được, lại phong ngay cho anh làm Tiến sĩ chơi đ... thì là phiền phức lắm.
    To các Mod: Các mod làm ơn kiếm giùm cái smiley nôn oẹ hay nhổ nước bọt phì phì rồi ghép vào giùm được không. Đã đành là smiley mà nôn oẹ thì nghe hơi chọi nhau. Dưng mà đọc xong cái luận văn khoa học kia rồi thì thấy chỉ có thế là hợp.

  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em xin giơ tay phát biểu,bác Hairy phân tích sâu xa nhưng gay gắt quá----------->Em sợ,chóng hết cả mặt
    TRên thực tế thì cái dịch vụ "Ăn bánh trả tiền" này thời nào mà chẳng có,dù hợp pháp hay bất hợp pháp đi chăng nữa------------>Chứng tỏ nhu cầu của các quý ông từ cổ chí kim,từ Đông sang Tây đâu cũng rứa---------->Thà làm quách như 1 số nc'',tiêu biểu là Thái chẳng hạn,chấp nhận mại dâm là 1 nghề------------>Lợi cả đôi đường:
    - Đánh thuế thu nhập-------->Tăng ngân sách nhà nc''
    -Tập trung giáo dục an toàn TD cho đối tượng làm gái tốt hơn ----->Chăm lo đến sức khoẻ...cộng đồng
    Đá qua tí khoa học,TD đối với đàn ông chỉ đơn thuần là TD,giải quyết sinh lý tất yếu,thế cho nên với đối tượng nào họ cũng có thể nhắm mắt...đưa chân đc.Bản chất thế rồi,chả đổi đc.em nghĩ ko nên vội vàng quy kết những kẻ đi "Ăn bánh trả tiền" là mất tư cách đạo đức hay mấy thứ gì gì đó tương tự
    Liếc sang bên tư cách đạo đức: Ai dám bảo chưa từng nói dối hay dám khẳng định ko hề có những bí mật khó nói?Các cụ đã bảo Ăn vụng thì phải biết chùi mép.Các quý ông tung tẩy xong ko nói---->Làm sao vợ các ông biết?(Trừ khi các ông ngu quá độ hoặc tham quá độ mà thôi).Mà cái hay ở chỗ,10 thằng làm xong chuyện đó thì đã mất đến 9 thằng ko hề cảm thấy day dứt lương tâm với vợ con ---------->Các quý ông thanh thản,các quý bà thanh thản(biết gì đâu mà ko thanh thản)------->Đời thế là đẹp----->Huề cả làng
  6. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To wildthings, việc này đã được đề cập và bàn cãi nhiều trong quốc hội rồi, cuối cùng vẫn quyết định là không nên. Đó là chuyện nhà nước làm, tôi không có ý kiến chi đâu. Nếu các bà muốn đi giải quyết thì cứ việc, ai mà cấm được chứ. Trong thực tế tôi thấy chuyện này đã xảy ra rồi.
    To hachimo, chuyện này có thể không xảy ra với những ông chồng hay người yêu có ý chí mạnh, cộng với nhu cầu vừa phải. Chị cứ yên tâm, có thể chồng hay người yêu của chị thuộc dạng này. Các anh chị ở đây có ý kiến thêm.
    To: hairyscary, bạn nói nhiều quá nên ai cũng biết là bạn đang giận, tôi đọc mà cứ mắc cười hoài, vì sau tất cả thì bạn đuối lý và chẳng phản biện được gì. Tôi nghĩ nếu tôi ở vị trí của bạn, tôi sẽ làm việc đó hay hơn, và tên gid phải biết tay tôi đấy. Sém chút nữa bạn lại tặng không tôi học vị tiến sĩ nữa, cám ơn tôi không cần, tiến sĩ giấy bây giờ nhiều như lá mùa thu dưới đất.
    To: thuphuong20, tôi không nghĩ là chị ủng hộ cái việc này, tuy nhiên chị có cái nhìn khá thực tế, những người như chị theo tôi nghĩ là những người hạnh phúc nhất.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
             
    Này lão, số lượng tiến sĩ ở VN (kể cả giấy & không giấy) cũng chỉ mới có vài ngàn thôi. Việt Nam hiện nay người ta phá hết rừng, cây cối rồi hay sao mà mùa thu ít lá rơi như vậy? Chết thật, môi trường như vậy thì chắc là khó chịu lắm! Vậy mà bác vẫn nghiên cứu khoa học được thì tại hạ thấy khâm phục thập phần đó.
    Tại hạ cũng đã đọc một số bài viết của bác. Tựu lại thì ít nhất cũng có thể nhận ra bác là người phóng khoáng (không phải là về ******** nhé), có tầm nhìn rộng, cởi mở tấm lòng. Ở đây không nói đến sự sâu sắc trong các bài bác viết. Nhìn rộng là một trong rất nhiều những yếu tố để ta có thể nhìn vạn vật được rõ ràng hơn. Có rất nhiều điều đang tồn tại mà ta không nhìn được, những cũng có rất nhiều điều ta nhìn thấy mà lại không tồn tại (ảo tưởng).
    Trong cái box này có vô số những bài viết về NGOẠI TÌNH và hình như tựu chung lại thì đều là lỗi của đàn ông. Điều đáng để ý là ngay cả đàn ông cũng công nhận điều này và lại còn tự hào cho đó là một niềm tự hào vì nó thể hiện "bản lĩnh đàn ông". Tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi không công nhân cả hai điều trên đây. Thứ nhất Ngoại Tình không phải lỗi của chỉ đàn ông vậy. Thứ hai, ngoại tình chẳng thể nào là "bản lĩnh đàn ông được". Mặc dù mãi dâm (hay một số viềt Mại Dâm) có từ khi, có lẽ, có loài người trên trái đất này. Thời cổ xưa, ăn hang ở lỗ, hái lượm săn bắn thì chưa có đồng tiền, cho nên tôi cho rằng vài củ khoai, một ít thóc, hay một con thỏ săn được cũng đã được dùng để trao đổi lấy "********". Vậy cũng là mãi dâm rồi. Sau đó, ngay từ khi con người tổ chức được XH, ở hình thức cao hơn, thì mãi dâm luôn đi cùng lịch sử phát triển của con người.
    Trước hết, chúng ta phải xem ngoại tình là gì đã. Xin tạm định nghĩa là "quan hệ tình cảm (khác giới -- tạm đưa quan hệ đồng giới ra ngoài vì họ chiếm số ít trong XH) ngoài hôn nhân". Quan hệ này có thể bao gồm hoặc không bao gồm quan hệ ********. Ví dụ như mới chỉ yêu người khác, nhưng chưa có quan hệ ******** thì rõ ràng cũng được coi là ngoại tình rồi. Cho nên, chúng ta đọc được rất nhiều những quý ông, quý bà ngoại tình viết rằng "tình cảm của chúng tôi là trong sạch, trong sáng vì mặc dù yêu người không phải là vợ/chồng mình nhưng chúng tôi chưa quan hệ ********". Nhân hôm nay nói đến ngoại tình, tôi xin thưa với các quý vị ngoại tình rằng theo tôi thì từ khi con người có trên trái đất (tất nhiên là do sự tiến hoá đem lại chứ không phải chui từ núi đá ra) này thì loài người chưa hề phát minh ra loại ngoại tình nào là "ngoại tình trong sạch" hay "ngoại tình trong sáng" cả. Đã là ngoại tình thì là phi trong sáng, phi trong sạch rồi, cho dù họ đã rờ đến bộ phận sinh dục của nhau chưa. Đúng quá đi chứ, tại sao lại phải dính đến bộ phận sinh dục mới là không trong sạch, không trong sáng? Viết đến đây lại làm tôi nhớ đến chuyện, nhiều cô gái trẻ cho bạn trai "chơi" vào "miệng" nhưng nhất quyết không cho đưa cái ấy vào bộ phận sinh dục của mình để giữ sự "trong sạch" của mình!!!
    Được rồi, tạm coi như đã nói đến khái niệm ngoại tình (tất nhiên là không hoàn hảo vì tôi không phải là chuyên gia Gia Đình Học). Bây giờ tạm gạt bỏ hết mãi dâm ra khỏi XH (chỉ là giả thuyết). Khi đó trong XH có còn ngoại tình không? Tất nhiên là có rồi! Không ai phản đối điều này cả. Vậy đàn ông họ cứ đâm cái của quý của họ vào đất vào đá để ngoại tình các bà hay sao? Nếu họ đâm vào đâu đó của phụ nữ thì tại sao khi nói đến ngoại tình là chỉ có đàn ông có lỗi vậy? Nêu mô hình hoá XH bằng toán học, đã có thể dễ dàng nhận ra rằng tỷ lệ ngoại tình ở đàn ông và đàn bà là xấp xỉ nhau. Các thống kê thì đều cho ra kết quả tỷ lệ ngoại tình ở Nam & Nữ đều khác nhau một chút, tỷ lệ này ở Nam cao hơn ở Nữ một chút. Nhưng để giải thích hiện tượng này cũng không phức tạp lắm. Ví dụ, ở Đức người ta thống kê số ******** trung bình của mỗi người & đưa ra rằng số ******** trung bình của Nam cao hơn hẳn Nữ. Các nhà nghiên cứu cũng giải thích rằng đó là do, đàn ông khi được hỏi thì tự mình khuyếch đại số ******** lên để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. Ngược lại, Phụ nữ thì trả lời chính xác hơn, thậm trí còn giảm bớt số ******** thật của mình đi (vì XH vẫn quan niệm khắt khe hơn với phụ nữ). Kết luận vẫn là số ******** trung bình của Nam & Nữ xấp xỉ nhau.
    Để nhìn rõ hơn điều này, ta thu hẹp thêm XH thật một chút nữa, theo đó ta giả sử rằng trong 1 nước X nào đó có N cặp vợ chồng (giả sử không có người nào độc thân). Khi đó có ngoại tình không thưa các quý bà? Có là cái chắc rồi, đúng không? Vậy cứ mỗi một cuộc ngoại tình xảy ra trong nước này thì là một ông chồng Ci nào đó có quan hệ "bất chính" với một bà vợ Vj nào đó. Hay nói khác đi, trong cái nước quái gở này, cứ mỗi khi có một bà vợ bị cắm sừng thì cũng có nghĩa là có một ông chồng cũng bị cắm sừng. Tất nhiên, sẽ có số bà vợ nào đó có quan hệ với nhiều người đàn ông, nhưng rõ ràng cũng sẽ có một số ông chồng nào đó có quan hệ với nhiều người đàn bà khác. Nên, trong nước X này thì số N rất lớn và tính trung bình thì số đàn ông ngoại tình & số đàn bà ngoại tình là xấp xỉ như nhau (tính trung bình). Vậy một số bà sẽ nói rằng nhưng đó là do lỗi của đàn ông vì họ dụ dỗ đàn bà !!! Xin thưa rằng, có một số ông đi dụ dỗ, nhưng cũng có các bà đi dụ dỗ. Cho nên lỗi thuộc cả hai, đàn ông & đàn bà, trong bất kỳ XH nào, Đông hay Tây.
    Bây giờ ta mở rộng mô hình hẹp này ra XH thật, trong đó ngoài những người có gia đình đi cắm sừng lẫn nhau ra. Còn có những người độc thân cắm sừng người có gia đình. Trong XH thật, ngoài hiện tượng này ra thì có mãi dâm nữa. Nhưng trước tiên chúng ta phải xét xem đi chơi điếm có phải là ngoại tình không? Tôi chắc rằng 99.99% các bà cho rằng là "có quá đi chứ" thậm trí cả những bà đã từng cắm trên đầu chồng mình đầy sừng cũng sẽ nói là "có". Giả sử là có đi! Khi đó, khái niệm ngoại tình trên đây tôi viết không còn đủ rộng để bao trùm cả trường hợp mãi dâm nữa vì trong quan hệ mãi dâm không được gọi là "quan hệ tình cảm" mà chỉ có "quan hệ ********" vậy thôi (có một số ông/bà "yêu" gái/trai mãi dâm nhưng là số ít, tôi tạm bỏ qua). Khi đó ngoại tình sẽ bao gồm cả quan hệ tình cảm & phi tình cảm nhưng có ******** ngoại hôn nhân. Đến đây, khái niệm đã trở nên rất rộng, nhưng ngay cả khi nó rộng đến thế này, tôi cũng vẫn cứ cho rằng tỷ lệ ngoại tình ở Nam & Nữ không khác xa nhau bao nhiêu đâu (mặc dù ở Nam vẫn lớn hơn ở Nữ). Tôi chưa có làm nghiên cứu, thống kê mà chỉ dựa trên phân thích vẫn con mang nét cảm tính, ai phủ nhận tôi không phản đối.
    Bây giờ xét ở VN đi cho cụ thể. Nước ta 80% dân số sống ở nông thôn, làm lụng quanh năm chưa chắc đã đủ ăn. Trong số 80% dân số này có bao nhiêu phần trăm có thể đi chơi điếm, thưa các quý bà? Còn lại 20% sống ở các thành phố thị xã rải rác trong cả nước. Trong số này tôi tạm cho là số người có tiền dư tiêu xài là khoảng 15%. Trong số 15% này, thì trung bình có khoảng 7.5% là đàn ông (vì các quý bà, quý cô chiếm khoảng 50% dân số mà). Trong số 7.5% đàn ông này thì số còn có khả năng sinh hoạt ******** sẽ khoảng 3% (cho là 3% là nhiều rồi đó). Bây giờ tôi hơi bốc đồng, cho rằng tất cả 3% đàn ông này đều đi chơi điếm hết cả. Vậy thì tỷ lệ ngoại tình ở đàn ông tăng lên do đi chơi điếm là bào nhiều đây các quý vị? Cho nên mới nói rằng cho dù cao hơn, tỷ lệ ngoại tình ở Nam & Nữ không khác nhau bao nhiêu đâu các quý ông, quý bà ạ. Ở đây cũng nói thêm rằng hiện tượng 5 thê 7 thiếp đã tạm coi như không tồn tại nữa. Cho nên mỗi khi có bà nào đó bị chồng cắm sừng, hãy nghĩ đến việc hiện nay cũng đang có một người đàn ông nào đó bị chồng mình cắm sừng đó (vì chồng mình chơi vợ người ta).
    Đến đây thì các quý ông cũng không nên tự nhận rằng ngoại tình là phong lưu, là bản lĩnh nữa, vì các bà cũng không có kém các ông đâu. Các ông thực ra có bản lĩnh hơn các bà chút nào trong chuyện này đâu mà cứ tư vơ vào mình cho khổ cái thân, hả?
    Ở đây tôi theo tinh thần của gid là nhìn nhận vấn để ở góc độ tổng thể. Còn sẽ có một số bà bị cắm sừng mà chưa cắm sừng chồng, một số cô thấy cha/anh cắm sừng mẹ mình, chị dâu mình đừng có chửi bậy, vì đó là các trường hợp riêng. Các vị thử nghĩ xem, chồng/cha/anh mình cắm sừng thì cũng có nghĩa là có những người phụ nữ quan hệ với họ & có những người chồng/cha/anh khác bị cắm sừng bởi chính chồng/cha/anh của các vị đó thôi. Trong mối quan hệ mà phải có cả 2 mới tạo thành được thì tại sao lỗi vẫn cứ là của đàn ông thôi?
    Nói đến vậy không có nghĩa là tôi ủng hộ mãi dâm. Tôi cũng chưa bàn đến các vấn đề gid nêu ra. Tôi sẽ viết tiếp sau.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ở đây các quý ông, quý bà chưa đề cập được vấn đề Văn Hoá, Pháp luật và tính Nhân Văn trong xã hội nhỉ? Tuy GID đưa ra các giải pháp rất thực tế và hợp lý trong việc " đảm bào hạnh phcú gia đình" nhưng tôi thấy cách làm đó hơi bản năng 1 chút. ...
    Tôi có 1 ví dụ đơn giản: Mùa hè ở HÀ Nội thật nóng, vậy chúng ta có thể khoả thân ra đường
    1- Có thể mát mẻ hơn
    2- Không tốn tiền mua quần áo
    3- Không cần nghĩ đến máy giặt và xà phòng ( làm giảm thiểu chi phí trong cuộc sống)
    ...Và còn rát nhiều giải pháp theo truờng phái GID. Nhưng các quý ông, quý bà cũng thấy là nó thế nào ấy nhỉ? hì hì.
    Tóm lại là hãy sống theo pháp luật và cho 1 xã hội văn minh.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đang nói về khía cạnh ăn bánh trả tiền với hpgđ thì cứ nói chuyện ăn bánh trả tiền đi đã ....
    chắc chắn rằng ai trong số các quý ông cũng đã có chuyện này (trước hoặc trong hôn nhân, ít ra là trong tư tưởng) chuyện này không phải là quá thiết yếu đến nỗi nhà nhà đều nói đến, người người đều nói đến. thế nhưng các quý ông quý bà hãy nghĩ xem nhé:
    - chuyện ăn bánh trả tiền trước hôn nhân (có thể nói là trước khi have *** với bạn gái thực sự mà mình yêu thương và sẽ lấy làm vợ) sẽ phần nào giúp cho người đàn ông có kinh nghiệm thực tế (tất nhiên là còn được nghe kể từ mấy đứa bạn... mất nết , hoặc đọc truyện từ cỏi thiên thai mà ra, hoặc coi phim ***..). Nhất là đối với những người bạn gái còn nguyên, chuyện lần đầu là rất quan trọng. nếu con trai không có kinh nghiệm trong chuyện này, sẽ dễ làm cho con gái đau, hoặc bị tổn thương (vật lý lẫn tinh thần) hoặc không đưa ******** của mình đạt đến khoái cảm, hoặc gây ra ấn tượng xấu về ''chuyện ấy''... như thế thì xét về sau là lợi hay hại? rõ ràng tình yêu & ******** phải gắn liền với nhau, phải hoà hợp giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc trong chăn gối... nói vậy, đâu phải chuyện ăn bánh trả tiền là hoàn toàn băng hoại, vô đạo đức???
    - nhắc đến chuyện ăn bánh trả tiền, cũng thiết nghĩ không nên đánh đồng với chuyện ngoại tình. ngoại tình tất nhiên là chuyện có tình cảm hôn nhân với người khác phái (đã có gia đình hoặc chưa), nhưng đều gắn liền với một quá trình gắn bó illegal lâu dài, dùng tiền bạc vật chất của gia đình để chu cấp cho ********.... như thế (chuyện ngoại tình) là phản bội lại hạnh phúc gia đình. còn chuyện ăn bánh trả tiền (chơi gái) chỉ là chuyện qua đường, bất quá chỉ diễn ra khoảng một tiếng là maximum, không cần nhớ mặt, không cần nhớ tên, cũng chẵng mấy ông cảm thấy bứt rứt vì cảm giác phản bội vợ con. nếu vợ đang trong ''ngày ấy'' hoặc đang ở cữ mà mấy ông thèm quá không lẽ cứ khăng khăng lôi vợ mình ra mà hành hạ???
    -nhu cầu về chuyện ******** là nhu cầu rất tự nhiên có từ thời ăn lông ở lổ. vấn đề chính là giải quyết nhu cầu đó như thế nào? đã có nhiều ý kiến for & against về giải quyết nhu cầu đó đối với quý ông đã có gia đình. Tất nhiên đối với những quý ông đức hạnh, hoặc quá thương vợ, hoặc nhu cầu đó không nhiều; hoặc đối với quý bà chiều chồng rất tốt (làm cho quý ông thoả mãn đến độ không cần đi đêm), hoặc quý bà sư tử hà đông (làm quý ông tiêu tan ngay ý định ấy...) thì không cần bàn đến làm gì, còn lại thì sao: rất nhiều quý bà cứ nghĩ rằng hạnh phúc gia đình chỉ có yêu nhau, hết lòng chăm sóc nhau là đủ, chuyện đấy chỉ dể duy trì nòi giống thôi) hoặc quý bà cứ khăng khăng chuyện ấy là xấu xa, cứ bất hợp tác với chồng, trong lúc ấy cứ lạnh tanh vô cảm làm ông chồng mất hứng... thì việc ăn bánh trả tiền lại chính là giải pháp (tuy tạm thời) nhưng lại hay nhất để quý ông xả xú páp, ít ra là không bỏ vợ mà đi cặp bồ với ai đó chứ???
    -tất nhiên là không thiếu những quý bà cũng do quý ông không thoả mãn mình, hoặc chán vợ nên lơ.. cơm, hoặc cứ đâm đầu vào chuyện làm ăn, sự nghiệp mà bỏ quên một kho thuốc súng đang hừng hực ở nhà. quý bà cũng đi đêm đấy thôi, cũng lén lút tìm kép, cũng bỏ tiền ra bao trai... nhưng đối với quý bà, chuyện ngoài hôn nhân bao giờ cũng mang màu sắc khác. đây tôi không nói về chuyện đạo đức đâu nhé, chỉ bàn về chuyện thực tế thôi, tiền bao trai là của quý ông làm ra (thế mới khổ) quý ông có thể ăn bánh trả tiền ngay, ra về mà không cần hẹn ngày tái ngộ. còn quý bà hả? là một mối quan hệ phức tạp và kéo dài (nếu gặp thằng nào đào mỏ nữa thì khổ), mà đàn bà thì hay nhẹ dạ bỏ bê công việc gia đình hơn đàn ông, cứ thế mà đâm đầu vào, cuối cùng thì ai ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhiều hơn nếu như cả hai cùng ăn bánh trả tiền? tất nhiên là quý bà rồi
  10. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực lực phản đối
    Sau này mấy người đó có bị SIDA thì ráng chịu...

Chia sẻ trang này