1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác dụng tích cực có thể có của ??oĂn bánh trả tiền??? đối với HPGĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy chị tự cho mình là có học, mà có học không phải theo kiểu đến trường! Giả sử điều đó là đúng đi. Khi đó chị học ở đâu? Chị tự vẽ ra cái mô hình nước ngoài không tưởng của chị mà tự cho đó là có học.
    Thưa với chị nhiều học, rằng tất cả các nước trên thế giới đều có mãi dâm (điếm, đực & cái), ngay cả ở các nước có lễ giáo vô cùng khắt khe, luật lệ hà khắc về mãi dâm như các nước hồi giáo cũng rất nhiều đĩ điếm. Ngay cả ở Canađa thân yêu của chị (giả sử chị khai thật trong profile) cũng có đĩ điếm. Chị nên biết rằng mặc dù chính phủ Canađa không khuyến khích mãi dâm, nhưng mãi dâm ở Canađa không bị coi là phạm pháp. Ở Mỹ, ban đêm chị có thể xuống các đường phố ở New York để xem người ta "mua dâm". Tất nhiên hình thức chơi ngay ở vỉa hè bị cấm nhưng vẫn rất nhiều. Ở hầu hết các nước ngoài của chị ở thành phố nào, town nào cũng có các strip clubs trong đó cả Nam & Nữ vào xem người ta cưởi hết quần nào, nhảy nhót, phơi cả cái lỗ đó trước mặt khán giả. Ở một số nước Châu Âu người ta còn hợp pháp hoá mãi dâm, không biết chị có học này đã được biết chưa?
    Vậy đàn ông ở nước ngoài của chị không đi chơi điếm thì bọn đĩ điễm chết đói hết hay sao? Mà chết đói hết từ lâu rồi thì đến bây giờ đâu còn điếm nữa? Hay là ở nước ngoài của chị đó chỉ có đàn bà đi chơi điếm đàn bà thôi (vì đàn ông nước ngoài của chị ngoan như chị nói cơ mà) ??? Cho nên, khi chị viết phải suy nghĩ, nói rằng mình có học không có nghĩa là sẽ thông thái và viết gì cũng đúng, rồi lên đây chửi bới đàn ông VN. Người như chị là có học thiết đó, nhưng là học giả!
    Cái vấn đề đàn ông VN gia trưởng hơn, tôi không phủ nhận, nhưng đó không phải là vấn đề đang bàn ở đây.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    thôi lo đi làm kiếm tiền đi chú ơi, tranh cãi mà làm gì. Hôm nay bên tôi còn chủ nhật, bên VN đã là thứ hai rồi đấy.
    Chào chú.
  3. DeepWetHotFrenchKiss

    DeepWetHotFrenchKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    To bác Gid:
    Theo tôi, topic của bác đã phạm phải một lỗi là không nên công khai chuyện đó. Ai cũng biết xã hội nó thế, và nhiều người sống như thế (tuy nhiên không phải tất cả). Nhưng đây là một chuyện tế nhị mà ngay cả những người bạn thân đôi khi cũng tránh tâm sự với nhau về chuyện này, thế mà bác lại mang lên đây để hỏi ý kiến thì bị đả kích là đương nhiên rồi.
    Ai cũng muốn có một gia đình êm ấm, lãng mạn (như cái topic 1001 điều lãng mạn gì đó trong Box này, các cô gái điều ca ngợi cái anh gì mở topic đó hết lời, thậm chí có cô còn nói khi tôi muốn lấy chồng thì anh đang ở đâu? ) nhưng sự thật thì rất ít người được như thế. Nguyên nhân thì có nhiều lắm, và chẳng ai giống ai cả. Tuy nhiên, không thể dựa vào đó mà cho phép mình có những việc làm gây tổn thương cho chính những người mà mình yêu thương.
    Tôi không phản đối cũng không đồng ý với quan điểm của bác đưa ra, mà chỉ muốn nói rằng: Không phải bất kỳ cái gì cũng đem ra tranh luận được. Nên đóng topic này lại ở đây thôi, không nên đi xa hơn nữa.
    Yêu vợ thôi.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mấy bác đâu cần thiết phải tỏ ra mình có khả năng..chửi 1 cách văn hoa như vậy,chỉ tổ khiến cho những đứa hậu sinh như em thêm 10 phần kinh hãi mà thôi
    Em thấy bài của các Gid,các bác cứ chăm chăm nhìn vào 1 vấn đề : CHơi gái mà ko quan tâm đến cái giọng châm biếm của bác ấy.Em dám cá bản thân bác Gid cũng phản đối,thậm chí phản đối kịch liệt kia
    Em thiết nghĩ,chả cần đến những lí luận cao siêu,chả cần đến những tư tưởng kiêm tư cách đạo đức này nọ,các bác chỉ cần lấy đời sống thực tế bản thân mà nhìn,thế thôi
    Em chưa từng trải qua cuộc sống gia đình,thế cho nên đôi khi phát biểu sẽ có lúc viển vông.Về cơ bản,chẳng bà vợ nào thích chồng mình "Ăn bánh trả tiền " với con khác,cũng giống như chẳng ông chồng nào muốn vợ mình lên giường với 1 thằng callboy.Điều đó ko chỉ đánh vào cái gọi là ích kỉ trong tình yêu mà 1 nửa sự ko muốn,hậm hực,cay cú,đau khổ,xót xa...đó là vì chính bản thân họ cảm thấy tự ái: Mình thế này mà vợ/chồng mình phải tìm đứa khác thoả mãn
    Ấy là nghĩ.Từ nhận biết đến suy nghĩ là 1 khoảng cách.CÒn từ suy nghĩ đến hành động lại là 1 cái vực sâu
    Ko nên có cái nhìn quá khắc nghiệt với chuyện " Ăn bánh trả tiền" mà nên như bác vitdoi nói :hãy sống theo pháp luật và cho 1 xã hội văn minh
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bác 12576 gì đó nói đúng. Mỗi người thì cứ lo việc của mình, đừng đưa cái việc "ngoại tình" hay "ăn bánh trả tiền" lên đây mà tranh cãi sao cho đúng.
    Mấy bác trai bác gái ở đây muốn làm gì thì cứ làm, miễn cảm thấy đúng và sau này lấy mình ra làm gương để dạy con cái là được.
    Còn riêng tôi, ehehe, đối với ông xã sau này chẳng cần phải nói gì nhiều. Anh làm gì thì làm, nhưng mà nếu có tội với em, thì em cắt, sáng dậy không thấy nữa thì đừng có trách.
    Mà tôi nói là tôi làm thật haha, thế nên đừng có mà dây dưa.
    Chào mọi người.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chính ra mà nói thì tớ với tư tưởng khoáng đạt của một số chú ở đây thì tớ nghĩ các chú nên lấy vợ bán bánh. Vợ các chú bán bánh thì có một số lợi ích rất khoa học nhé, tớ chỉ bàn mặt tích cực còn mặt tiêu cực thì đài báo nói nhiều rồi, các chú nhớ chỉ bàn vào mặt khoa học thôi nhé
    --- Vợ các chú bán bánh quen thì học được cách tiếp bao nhiêu người/ngày cũng được. Cho nên các chú luôn luôn được thoả mãn về mặt ********, gia đình lại yên ổn nhé.
    --- Vợ các chú bán bánh thì lại thu nhập rất tốt (**** có hạng ngày cũng thu được cả triệu đồng) đem về nuôi cả nhà các chú ấy chứ.
    --- Vợ các chú bán bánh thì bạn các chú thỉnh thoảng được nhờ cái bánh miễn phí.
    Khoa học chưa? Các chú không biết nhục thì sẽ được thoả mãn ********, thu nhập nhé, gia đình yên ổn nhé.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này đã bị xoá vì mang tính đả kích thành viên khác!
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 11/10/2004
  9. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí JS không có humour! Tớ thấy cách thảo luận or tranh luận tốt nhất là dùng humour!
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bác JohnSteven "mọc" từ đâu ra mà ăn nói như thế? Dù bác có bao nhiêu tuổi hay "hiếu chiến" đến đâu thì ở box này bác cũng không phải "thích nói cái gì" cũng được nhé! Tôi cảnh cáo bác đây là lần thứ nhất. Nếu bác không "uốn keyboard 7 lần trước khi gõ" thì đừng trách mods của box này. Chúng tôi hiền thì hiền thật đấy nhưng đã "nhức mắt" lên rồi là "treo bác lên cành cây cao" cho "kiến nó bu" đấy.

Chia sẻ trang này