1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác dụng tích cực có thể có của ??oĂn bánh trả tiền??? đối với HPGĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gid, 09/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
             
    Cảm ơn bác Gid, bây giờ ta tiếp tục những phần còn lại.
    2. Đáp ứng nhu cầu cần thay đổi
    Vấn đề này thì không ai phủ nhận được. Cho nên nói mãi dâm (cả mãi dâm Nữ & Nam nhé, chứ không giới hạn Gái Điếm mà cả Trai Điếm nữa) làm cho đời sống ******** phong phú hơn, đa dạng hơn (nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn) cũng được.
    5. Yêu vợ hơn ...
    Bác nói đúng, không phải em điếm nào cũng xinh đẹp, thân hình nõn nà. Nhưng vấn đề là ở chỗ, khi đi chơi gái, bác có sự lựa chọn. Nếu vào chỗ A không có em nào xinh, bác bỏ ra chỗ B mà tìm, chắc sẽ tìm được một em ngon lành mà xài. Lấy vợ thì sự lựa chọn chỉ có trước khi lấy, lấy rồi thì sẽ phải ******** với người mình đã lấy. Có một vài yếu tố phủ định điều bác nói. Thứ nhất, các em phục vụ khách thường là phải trẻ, hình thức kha khá một tí. Đến khi già đi, xấu đi thì chắc chắn bị sa thải. Cho nên đội ngũ gái/trai làm tiền thì về hình thức cũng khá, về kỹ thuật thì khỏi bàn đi. Thứ hai, cho dù bác lấy được vợ xinh đẹp, chỉ cần có con xong là mấy bà ấy hết chịu chăm sóc sắc đẹp, chiều rộng bắt đầu phì nhiêu ra nhanh chóng. Cho nên sự hấp dẫn giảm đi nhanh theo năm tháng. Hơn nữa, về kỹ thuật, nhiều bà vợ rất kém ... so với ...
    Vì vậy ở ý này, tôi cho là tác dụng sẽ đi ngược lại điều bác nói. Nhiều ông đi chơi gái rồi thì về nhà khó quên được bởi lẽ các "em" ấy ngoài hình thức hơn đứt bà xã ra chúng còn khá về kỹ thuật nữa. Ở những ông này, về nhà sẽ không còn "muốn" ... lên giường với vợ nữa (hoặc nếu có lên cũng chỉ là "trách nhiệm") và như vậy tức là có sự "nguy hại" đến HPGĐ. Bác thấy sao? Cứ phản biện thoải mái, trên tinh thần tôn trọng ý kiến của nhau là được rồi.
     
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tổ chức Off-line đi sẽ thấy đồng chí Jonh Sờ Ti của chúng ta ở ngoài trông hiền lành, công tử bột, mặt mũm mĩm, búng ra sữa thế nào mà sao lên mạng nhiều ý kiến thế. Gặp đồng chí ấy ở ngoài, đồng chí ấy chắc chắn bẽn lẽn lắm. Tớ đảm bảo đấy.
    Thôi, đồng chí John Sờ ti vờ ơi, ở chỗ đồng chí, cả ngày ra ngoài đường không thấy GÁI VN đâu (hiếm như lá mùa đông ở cái xứ của đồng chí đấy), sao đồng chí lên đây mạnh mẽ thế này. Nếu đồng chí ở ngoài mà hùng biện được thế này, tớ dám cá cược là đồng chí.... Thôi, đồng chí tự hiểu nhé. Hi hi hi ha ha ha
    Được cotamngaynay sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 13/10/2004
  3. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

  4. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, quê hương của đồng chí thì nhiều gái VN là đúng rồi nhưng chỗ đồng chí thì lấy đâu ra, mà đồng chí còn bị ngâm giấm ở đấy một thời gian nữa, cứ ung dung cuộc sống với không EM đi đồng chí ạ. Chứ nếu lắm EM vây quanh thì lấy đâu ra thời gian mà buôn chuyện với các "chị" thế này. Thôi, tớ biến đây, để cho đồng chí tự nhiên ở cái xứ sở lạnh giá của đồng chí nhé. He he he.
  5. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

  6. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To elegant,
    Nhà gid xin được bàn tiếp với John - elegant về vấn đề số 5: Chắc là tôi lại đang sờ voi nữa rồi, hihi. Anh đã công nhận là không phải bánh nào cũng nõn nà nhé! Cũng biết là khi đi thì mình có quyền chọn lựa, nhưng mà vẫn bị gạt hoài anh ơi. Khi mà còn vỏ thì trông nó hoành tráng, đến khi tháo vỏ rồi rồi thì hỡi ôi, ai cố đấm ăn xôi thì cứ làm, nhà gid tôi thì bỏ ra ngoài đi nhậu còn hơn. Tiền mất cũng mặc. Ăn chơi cũng phải hoành tráng thì mới chơi. Nhớ hồi nhà gid đi công tác ở Campuchia, thấy cái kiểu cho chọn ?obánh? của bên đó mà bị sốc lạnh cả sống lưng luôn. Cả nửa trăm ?obánh? không có vỏ đứng dàn hàng ngang cho mình chọn, hoa hết cả mắt, nhưng đúng là chả thể nào mà nhầm được.
    Chẳng biết ví dụ ai, đành lấy chuyện mình ra nói. Bất đắc dĩ lắm đấy, mắc cỡ quá! Bà nhà gid thực ra là tuyệt thế giai nhân, dù đã vượt cạn những vẫn tuyệt vời chẳng có gì là đáng chê trách cả, vẫn eo ót ngon lành. Tuyệt vời về 2 kiểu tứ đức của người đàn bà là có đủ: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang cùng công, dung, ngôn, hạnh vẹn toàn. Có lẽ chính vì thế mà nhà gid có cái nhìn chủ quan như vậy. Nhà gid lâu lâu có đổi gió một chút vì cái gì mà cứ... hàng ngày thì nó cũng nhàm. Mà đã nhàm cũng sinh lắm chuyện. Mà đổi gió thì cũng hay gặp gió bị ô nhiễm (so với thiển ý của nhà gid) nên mới thấy mình nhiều khi đúng là thằng bị khùng, vợ con như thế không cảm thấy thỏa mãn lại còn này nọ. Nền vì thế mà thương vợ con hơn. Không biết đây có phải là trường hợp cá biệt không đây. Rồi sau những lần đổi gió thì lại thấy cơm nhà như mới lại như lúc ban đầu, nên tình d... dành có vợ lại càng khí thể, dẫn đến tình cảm càng thêm tràn trề, cả nhà chẳng thế mà vui vẻ là gì.
    Đó chính là lý do tại sao nhà gid đưa luận điểm này ra, tuy chưa được anh elegant đồng tình, nhưng nhờ anh cũng suy nghĩ rồi chỉ giáo thêm nhà gid nói như vậy thì có chỗ nào nghe được không?
    To all: Sau chừng ấy rắc rối của của đời một thằng đàn ông, nghiệm ra được một vài điều nhỏ hy vọng giúp ích được cho 1 người cũng là tốt rồi, nói ra đây xin chút ý kiến, ai dè có nhiều người thì cắn, kẻ thì thả bom chùm. Thế cũng đáng đời một người bàn chuyện khoa học mà thiếu kiến thức về tâm lý học. Nhưng dù sao thì các anh chị hiểu được thêm một việc ở đời, thế là nhà gid tôi mãn nguyện rồi. Có hy sinh vẫn không màn. Chế thơ chút để giải trí nhé!
    ?oLàm khoa học từ này tôi đã hiểu,
    Dấn thân vô là phải chịu tù đày...?
    Đọc báo chơi cho vui:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/10/3B9D76BD/
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gid ời là gid, may mà "tuyệt thế giai nhân" hay phải nói là "cái ***g son tuyệt đẹp" của Gid không biết về những lần gid "ăn bánh trả tiền" hay "chê bánh nhưng vẫn trả tiền đó" hay cũng có thể "chị nhà" "khuất mắt trông coi" kiểu "mắt không nhìn thì tim không đau" thế thôi chứ chắc nếu biết rõ chuyện thì chắc cũng sẽ . Chắc bác gid không tham gia box lâu nên không biết có một topic mà một bác giai đi du học xa nhà hình như ở Urkraina thì phải, bác gái cho phép bác giai có *** without love với người khác để tránh nhưng tuyệt đối không được *** with love. Thế nhưng chính vì thế mà bác giai chẳng hề để ý và make *** đến bất cứ cô gái nào khác. Bác giai như thế mới đáng làm chồng chứ người cứ chăm chăm đi "ăn bánh trả tiền" rồi về "thương vợ thương con" hơn như bác thì xin lỗi nhé... "phí một đời hoa" nhà bác gái bác, "công dung ngôn hạnh" mà làm gì, "tứ đức" mà làm gì khi "vớ" phải người như bác. Xin lỗi bác là phải nói thẳng như thế (với tư cách cá nhân chứ hoàn toàn không mang mod ra doạ nhé!)
    Cũng xin bác đừng lấy từ "khoa học" ra bao biện cho mình. Tôi là đứa có suy nghĩ "hơi bị thoáng" trong chuyện "ăn bánh trả tiền", đó là thà thằng đàn ông "ăn bánh rồi trả tiền đàng hoàng" còn hơn dùng miệng lưỡi "kẹo kéo" để xin cái đó của chị em rồi sau khi được free rồi "alê tút chuồn". Chưa có gia đình thì đúng là anh làm gì mặc anh nhưng khi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với một người mà mình thương yêu thì hãy có trách nhiệm với chính mình.
    Tôi cũng chỉ có vài dòng mạn phép nói về ý kiến cá nhân của mình thôi chứ chẳng dám dùng từ "đao to búa lớn" như hai bác gid và elephant (hay John Steven là một). Nhưng một lần nữa tôi lại cảnh báo bác elephant (JS); nếu còn giữ giọng văn như thế thì đừng trách tôi hay mods khác trong box. Tôi đã nói là làm đó chứ không phải là người bất tín đâu.
  8. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào heavenknows,
    Nếu chị có coi tiếp mấy hiệp sau thì sẽ nhanh chóng suy ra ngay là hiện nay tôi đang ở trong ?obệnh viện? vì bị cắn và dính bom bi. Tôi nằm gần gường mới anh hairyscary, anh đó thì đang chữa bệnh thận chị ạ, bụng ảnh cứ sình ra, mặt thì đỏ lên vì không quyết định được sẽ đ...hay không đ..., tôi và bác sĩ chữa trị cứ khuyên mãi mà chả được chị ạ. Cứ mỗi lần tôi đọc bài của chị (mặc dù tất nhiên chị phản đối) tôi lại cảm thấy chị thật là dịu dàng. Càng ngày tôi càng ít thấy nhừng con người như chị. Đặc biệt là trong những tình huống khá thách thức mà tôi đã vô tình đặt chị em ở đây vào. Nhìn cách hành văn nhẹ nhàng, khiêm tốn, kiến thức của chị, bao nhiều điều tốt đẹp trong nhà gid này như bị đánh thức. Và cũng càng hiểu thêm vì sao thế giới này làm có nhiều chiến tranh và khủng bố quá như vậy, đó là vì những người quá khích, những ?oho-li-gơn? của thời đại chỉ lo vun vén cho riêng mình, cho đả cái miệng, sướng cái tôi, đầy cái túi tiền của mình, mà chẳng thèm chú ý đến nhưng việc khác. Nhà gid chỉ mong những chúa tể sơn lâm ở đây mà có dịp soi xét lại mình mà noi gương chi một chút thì có lẽ cái xã hội này sẽ hạnh phúc lên rất nhiều. Vì những thằng như gid sẽ có điều kiện ở nhà nhiều hơn ở nhà thương hay trong chuồng heo!
    Chúc chị mạnh khỏe, luôn xinh đẹp và sống lâu trăm tuổi cho đời này thêm đẹp.
    Kính thư.
  9. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Wildthings,
    Chị là người phái nữ đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây có cái nhìn dũng cảm và dám tham gia thảo luận theo đúng luật chơi. Việc này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm tinh thần dám nghĩ dám làm và cái nhìn thực tế của chị, tất nhiên bên cạnh đó chị cũng không quên dếnh cho tôi vài cú, nhưng tôi cảm thấy chị cũng hay, nên thấy xét thấy mình cũng không cần phải nhiều lời.
    Chị phản biện tôi theo 2 điểm, theo hướng xã hội thì chị cho rằng cũng có tích cực một chút, nhất là sau đó chị lcòn bổ sung thêm nhiều món, nhà gid tôi chỉ há mồm mà ngồi ngó, đúng là phi thường. Xin cảm ơn chị.
    Về ý thứ hai chị cho là nó có hại cho HNGĐ, chị giải thích xong là nhà gid tôi sáng luôn cả hai con mắt. Chị nói đúng. Nhưng theo tinh thần của phái nữ nói chung. Tôi vẫn thường nghe bà nhà tôi ra rả như vậy, và đã lủng luôn cả hai tai. Nhưng điều đó không phải đúng hết cho tình yêu nói chung cả cả xã hội loài người. Đó là quan điểm tình đứng trên quan điểm của chị hay nói chung là quan điểm phái nữ nếu chị cho tôi nói rộng ra.
    Còn đứng trên quan điểm cởi mở và hiểu biết về đàn ông mà nhà gid tôi đang học thì tôi nghĩ nó chỉ còn đúng một nữa thôi ạ. Đàn ông vốn chẳng hoàn thiện bằng đàn bà, chị cũng biết rồi, ?ongười? thì cũng đầy, nhưng ?ocon? thì cũng nhiều.
    Chân thành cảm ơn chị đã chỉ giáo. Kính thư.
  10. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã có lời khen tặng và chỉ giáo. Nhà gid tôi cũng ghét cái đám sở khanh đó lắm ạ. Chơi là chơi, chứ không lừa đảo rồi bỏ chạy nhé. Chúc chị khỏe. Dạo này mạng ttvnol chậm quá chị ạ, làm xong cả cái báo cáo dài mới post được mấy chữ cho chị.
    Được gid sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 13/10/2004

Chia sẻ trang này