1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắc đường và bụi bẩn ở Ngã Tư Sở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a_xuoc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thông cho các pác phải qua NTS thường xuyên, em thì dạo này phải đi qua vài lần. Công nhận là bụi dã man, cũng may từ hồi bắt đầu làm cầu vượt em cũng chả mấy khi đi đường đó nên cũng ko gặp phải tắc đường ở đấy. Còn đoạn chùa Bộc thì em vẫn chịu cảnh ùn tắc đều đều ( đường bé xíu mà, tắc cũng ko có ji` lạ ).
  2. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chia sẻ các bác ít đau thương về NTS.Hôm nọ em đi chơi ở nhà đứa bạn mà em đi dọc đường TC về đến Đường láng.Em không hỉu bịu ở đâu mà lắm thế, khủng khiếp bụi cứ bốc lên kinh hoàng, mà cả đường chứ chả tha chỗ nào, dưới gầm cầu thì ôi thôi như là bị ném bom B52 ý, nước lênh láng cả ra,khiếp thật.Em đi về mà mặt đầy cát.Kinh thật......
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thế thì đi đường khác
  4. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @Hâu mi: bó tay với cậu luôn, đúng là cậu Rắn hâm nhất nhà Đinh Tỵ, lại lượn vào đây xì pam. Nếu có đường khác để đi thì còn than vãn cái nỗi gì. Đúng là hâu mi, chán chả buồn chết. Keke tớ đây.
  5. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi em không còn đi qua cái con đường đầy bụi và bẩn Ngã Tư Kổ Sở nữa, phải đi đường Chùa Bộc, sao mà xa nhưng đành phải chấp nhận thui vì mình hay mặc quần aó sáng màu.
    Cho em hỏi các bác là dạo này con đường đó có còn bụi bẩn không, sắp xong chưa để Lối cũ em về.
  6. hiyou_u

    hiyou_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Ngã Tư Khổ thì đúng là làm khổ cho nhiều người, tui cũng hay phải đi qua con đường đó! Sợ thật! người đâu ra mà nhiều thế! bụi đâu ra mà lắm thế không biết. À công trường đang thi công! đúng là vậy! nếu tôi không nhớ không lầm thì trong thi công xây lắp công trình phải trích 1% tổng giá trị xây lắp để thực hiện vào việc bảo đảm vệ sinh môi trường quanh khu vực thi công. Đấy không biết việc này có thực hiện hay không!?
    các bạn nên biết rằng 1% của tổng số tiền đầu tư cho 1 dự án là rất lớn vd:
    Cầu vưọt Ngã Tư Khổ=> 224 tỷ (giá trị xây lắp) x 1% (chi phí vệ sinh môi trường) = 2 tỷ 240 triệu đây là số tiền không nhỏ để đảm bảo vệ sinh môi trường.
    Đấy mọi người thấy đấy số tiền rất lớn nhưng không biết nó đi đâu mất nhỉ? các bạn biết nó ở đâu không? nếu biết báo cho fát !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????? hê hê he.
    Dân ta vẫn khổ (vì bụi bẩn) lắm!
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Hic, 1 ngày 4 lần tớ phải chui qua gầm cầu, 2 ở Ngã Tư Sở và 2 ở Ngã Tư Vọng, giờ Vọng là lại đường rồi nên đỡ hơn 1 tý, nhưng đi qua Vọng thì mắt phải đảo như rang lạc ko thì xe nó tông vào mình, từ ngày làm 2 cái cầu tay lái mình lụa lên hẳn.
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ , căm thù cái đg Ngã tư sở nhưng ngày nào cũng phải đi qua đấy. Có hôm bụi quá thì vòng qua chùa Bộc, Thái Thịnh, Láng - đi đúng 1vòng tròn để đến trg
    Hix, mà đi đg tắc quen lạng qua lạng lại rùi, hôm nọ đèo bạn đi đg nhớn ko đông lắm nhưng tay lái cứ ngoằn ngèo làm nó la oai oái
  9. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ cái Ngã Tư Khổ ấy, mình ngày trước về quê lên thường đi qua đây, có lần vừa bảo là đã về đến Ngã Tư Khổ rồi đây thì khục một cái, xe hỏng, chỉ tội là ngày đo vẫn đi xe đạp, đường bụi bẩn, tắc tùm lum.
    Giờ có cái cầu thì vẫn chẳng đỡ hơn mà tệ hại hơn, hic, đúng với cái tên của nó.
  10. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nhà em gần cái chỗ mà các bác đang bàn luận đấy ạ!
    em phải công nhận cái con đg` NTS ấy ko ai có thể mê nổi
    em toàn gọi nó là cái Quận Thanh Xuân bẩn thỉu có việc mới mò xuồng đấy chứ ko dưng có mời em cũng chả đi!

Chia sẻ trang này