1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tắc kè ... tắc kè !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hungjun, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Tắc kè ... tắc kè !

    Hôm nay , buồn tình đời anh em hội 81 có mấy chú rủ nhau đi tắc kè , hê hê hết chúc anh này đẹp trai đến uống vì anh kia , rồi uống vì hội gà mãi mãi là hội gà ( Cólẽ đây là lý do chủ đạo ) , làm hết 3 chai , sau đó lại kéo nhau đi uống nước , trên đường về chú Nokia cho chó ăn chè , không biết thằng đệ tử Batixêkô đã đưa sư phụ nó về nhà bình yên chưa


    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  2. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hihhi, các bác đi vui vẻ nhỉ. Kinh dị, khâm phục các bác thật

    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  3. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bố nhà các bác
    đi nhạu chả chịu thông báo cho anh em gì cả
    hay là các bác thích chơi với gà cũ hơn
    thế là mất đoàn kết nội bộ
    phải nhiệt tình đón tiếp gà mới chứ
    cả bác nokia nữa bảo hôm nào đi thì nhắn offline lại
    chả thấy gì


    Life is ours
    We live it our way

    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 29/05/2002 23:26
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , các bác thông cảm vì hôm nay nhân hứng vụ chia box nên bọn em nổi hứng bỏ hoc thêm TA đi uống rượu , với lại trời mưa nên sợ các bác không đi được , thông căm nhé

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,mày lo cho ngày mai thi đê Hưng jun(hôm nay chứ nhể).Hic,fải đưa hết thằng Nokia rồi Nana về nhà,bi h mới lên mạng được.Tắc kè

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  6. sadman

    sadman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hịhị. Em có mặt. 6 đứa 3 chai tắc kè! Khiếp thật. May là em kiềm chế nên vẫn ngồi ăn tối được với phu huynh.
    Nào nâng cốc lần nữa vì anh ATC đẹp zai!
    Âm hồn của Madcat
    Được sửa chữa bởi - sadman vào 30/05/2002 00:57
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi làm trò vừa thôi chú anh lúc đấy chắc bị trúng gió hé hé nhưng mà một tý rồi có sao đâu còn tỉnh táo hơn mới chết chứ vẫn đi bình thường thế mà chú viết cứ như là anh khoong đi được keke
    Kể ra rượu ngon ghê cơ he he về nhà làm hết một bình nước lạnh và một đĩa mì xào xem hết tổng kết WC90 rồi đi ngủ .Ngủ ngon thật .
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đíu ai mà bít được tự nhiên thấy mày cho chó ăn chè thì fải đưa về thôi chứ đưa về được lợi lộc giề.Em về nhà vẫn ăn tối bình thường,mỗi tội quá tay làm vỡ mất cái cốc thuỷ tinh,may mà ko ai nghi gì,hehhehe.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  9. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hị , dạo này hụi mình toàn thấy nhậu nhẹt thôi , khíp wá .
    You bring my heart away .
  10. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này , chắc em nên đi đăng ký một khoá phục vụ bar thôi, càng ngày càng thấy mình rót rượu , bật lửa mồi thuốc càng điêu luyện
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana

Chia sẻ trang này