1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Giá bìa 100k nhá Quyển này anh tớ mua, chưa kịp đọc, tớ lấy đọc trước. Sau khi nghe tớ thuật lại truyện, anh ấy bảo "Thôi cho mày luôn anh khỏi đọc nữa"
  2. misami

    misami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote ngàn sao lấp lánh cho CHUYỆN CỦA THIÊN TÀI! Đọc xong không hiểu cái ông thiên tài này viết cái gì nữa! May mà truyện được tặng, không mất tiền mua.
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Quyển này dở hết chỗ nói.
  4. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt kiểu này thì bố ai dám đọc truyện.
    Truyện hay ko phải chỉ ở cốt truyện mà còn cách diễn tả tâm lý nhân vật, đối thoại, tình huống...
    Giống như cái nhà. Nhà đẹp phải do thiết kế, bồi đắp vật liệu xây dựng nên, chứ ko phải nhìn cái khung nhà mộc mà khen nó đẹp được
  5. nupagazi

    nupagazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm gần đây đọc ghét nhất là "Rừng Nauy".
    Nhạt nhẽo, vô vị là "Oxford thương yêu" của Dưong Thụy (giống phim sến HQ).
    Kế đến là mấy chuyện của Tào Đình " Xin lỗi em chỉ là con đĩ" hay "Yêu anh hơn cả tử thần".
    Nhạt hơn cả nước ốc.
    Được Nupagazi sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 14/02/2009
  6. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chán hay hay tùy thuộc mỗi người thôi, như tôi mua "Giết con chim nhại" về đọc không thấy hay, đọc 1/3 rồi vẫn bỏ đó.
  7. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    vote cho Búp Bê Bắc Kinh, đọc chỉ muốn tát cho nhân vật một phát
    ức chế kinh, cố lác mắt mới đọc đến hết truyện, tại tớ có thói quen đã bắt đầu đọc là phải đọc hết.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn ném văn của tay gì viết Rừng Na Uy vào mặt bọn Nhựt Bổn.
  9. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có gì không ổn trong Rừng Na Uy nhỉ?
    Em sẽ không xếp nó trong toppic này.
  10. momiji55

    momiji55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ai chê văn học Trung Quốc hiện đại chán thì đọc thử Chốn Xưa của Lý Nhuệ xem. Đọc một cơ số văn mới thì mình thấy cuốn này là đáng để comment cho người khác cùng đọc.
    Chưa thấy ai dám chê văn của các cây đại thụ đã được sử sách lưu danh, hậu thế ca tụng nhưng mình vật vã mãi mới đọc hết Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris. Kiểu là tác phẩm nổi tiếng, đã mất công đọc rồi thì phải đọc cho kỳ hết mới thôi, nhưng mà mệt thế không biết. Thằng em mình rồi cả cô bạn hiếu chiến với tất cả các thể loại sách, truyện cũng ặc ặc mãi (đã trót chê mình không biết đọc rồi mà) :-)

Chia sẻ trang này