1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người chán ghét Rừng Na-uy quá nhở? Thực ra tớ thấy cuốn này được lắm chứ! Chắc có vẻ do bọn Nhựt bổn con hơi bị ám ảnh bởi cái sự buồn chán không lối thoát... Cuốn này không mang tính giải trí.
    Tớ đọc mãi quyển Hạt cơ bản mà không xong nên đâm ghét nó quá!
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ cho tớ biết cuốn "Người tình" (Marguerite Duras) hay ở chỗ nào?
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn chuyện chán nhứt cơ mà iem !?!
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đem "Chuyện của thiên tài" đi nhóm lò thôi bà con
  5. dream0follow

    dream0follow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá, cám ơn Arrietta, cuộc sống bây giờ quá nhiều thứ, ít thời gian để dành cho đọc truyện, mà tự nhiên vớ phải quyển nào chán, đọc mất công, mất thời gian mà lại cứ tức anh ách. Tham khảo trước biết cái nào chuối, tránh ra, cho nó đỡ bực.
    1. Cái chán nhất từng đọc là: Điên cuồng như vệ tuệ, đọc cứ điên điên khùng khùng, cố đọc được một ít, ra ngoài đường vẫn thấy ong cả đâu, cuộc sống cứ như cái hố sâu đầy bùn. Sau kinh nghiệm không bao giờ đọc mấy thể loại đấy
    2. Hội chợ phù hoa: Có lẽ nó ko còn hợp với cuộc sống hiện đại, cố đọc mà vẫn được đoạn đầu là bỏ
    3. Kim Bình Mai: Đọc như tua băng, không đọng lại bất cứ cái gì
    4. Người tình Sputnik: sau khi đọc rừng Nauy rồi phía tây biên giới gì đó, đọc quyển này giọng văn lặp lại, logic, mạch truyện lặp lại, chán, đọc mỗi chương vài trang, vứt. Ko cảm xúc, ko ấn tượng.
    5. Oxford thương yêu: Không quá dỡ, đoạn đầu đọc thấy tâm trạng tương đồng những người đi du học, nhưng càng sau càng gượng ép, càng rồ man một cách phi lý, người Tây Âu sống thực dụng, kiếm ra 1 cái chú Tây như thế, chắc chỉ có truyện. Đọc một nửa, dừng, để ít ra còn nhớ vài tình tiết.
  6. dream0follow

    dream0follow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Được dream0follow sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 15/03/2009
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    vote cho Búc bê Bắc Kinh
    Nhảm nhí kô thể tả , bệnh hoạn , điên điên và chả có qué gì ý nghĩa
    Chả hiểu sao báo chí khen kinh khủng
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Rừng Na-uy. Dở tệ.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Nếu còn có ngày mai" - Chả hiểu nv chính hay ho ở điểm nào?! Ko thấy hay như sự đồn thổi quảng cáo của bạn bè.
    Loạt truyện của Marc Levy - ko ấn tượng - đọc hết chương sau mà đã quên tịt chương trước rồi, giờ thì quên luôn là mình đã mua cuốn "7 ngày cho mãi mãi", nhắc đến mới nhớ
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đồng ý. Tốt nhất là đừng đọc nữa, vì New Moon còn khủng khiếp hơn, ko thể nuốt nổi cái con bé nv chính. Chuối kinh người. Thế mà anh Sói kia ko ngoạm cho em nó 1 miếng đi cho đỡ rách việc ko. Kết thúc, em này mà cũng biến thành ma cà rồng thì chả còn j để nói nữa... [r23)ma
    "Sorry I''m a slut" thì mình chỉ ngạc nhiên là 1 cậu 85 lại miêu tả khá chân thực thế thôi. Cũng ko có ý kiến j lắm, chỉ ko đồng tình với cách hành xử của nv chính, vì trong tình huống đó vẫn còn kiểu giải quyết hợp lý hơn. "Trà hoa nữ" ver2, toàn những cậu chàng chết nhục mà chả hiểu vì sao nhục.

Chia sẻ trang này