1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnhanrang

    pvnhanrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    quyển di trúc bác hồ là chán nhất .... chỉ toàn là bịp bợm
  2. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    "Phải lấy người như anh" <-- Không thể hiểu vì lí do giề mà được tái bản!!!!!!!!
  3. tripletvn

    tripletvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã phát biểu linh tinh còn sai chính tả
  4. nothing2

    nothing2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ở đời lắm thằng như thế đấy,***** bố khỉ
    "anh có yêu/thích nước Mỹ ko" <~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~quá chán à ngớ ngẩn nữa
  5. babyfoxtea

    babyfoxtea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    "Beijing dolls"<~~~~~~cực kì khó chịu với cái nhìn lệch lạc của bọn này nhá
  6. vinachina

    vinachina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chán tất
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thế thì lạ nhỉ? Em thấy Marc Levy rất hay
    Mà trong đấy em lại thích nhất "7 ngày cho mãi mãi"
    Chung quy lại có vẻ mọi ng kô khoái nhất là "Búc bê Bắc Kinh" và "Rừng Na-Uy" nhỉ? Me too , thấy cứ bệnh bệnh thế nào í , mà chả thấy có nội dung ý nghĩa gì hết .
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc "Huyền thoại mùa thu" chưa ạ??? Hình như lên phim rùi thì phải. Sao đọc truyện chán quá vậy ta?
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ừ tập truyện này chán. Đọc đoạn đầu biết đoạn sau thế nào rồi. Ví như đoạn đầu còn là lạ, đến đoạn sau chỉ là nồi lẩu của đoạn đầu. Có lẽ viết non tay (ý kiến cá nhân). Với lại đề tài cái tôi của mấy cô gái này ko thoát ra được. Quanh quẩn.
    Đọc "Totem Sói" mãi không hết. Tiên sư mấy bố evăn lăng xê tầm bậy. Ko phải mình ko đủ tầm để đọc, mà tác giả viết lê thê, không lôi cuốn tẹo nào. Cứ đều đều đều hết Trần Trận nói lại Bao Thuận Quí nói. Chản chả thèm đọc.
    Phía nam biên giới, phía tây mặt trời cuối cùng cũng bị mình xếp vào ..chán. Lí do là mấy cái kỹ thuật lôi cuốn người đọc của bác Murakami bị lộ liễu quá. Mấy cái bí mật mơ hồ ấy.. Khi cô gái hỏi "anh có chấp nhận tất cả con người em không? chấp nhận từ bỏ tất cả không?" thì mình biết ngày cuối cùng cô gái cũng sẽ biến mất, và cuộc sống tiếp tục. Cách thức thì khác, nhưng diễn tiến thì ko khác gì Gỗ Nauy cả. đâm ra ko thích nữa.
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì truyện " xin lỗi , em chỉ là con đĩ" là 1 tác phẩm thực sự chán. Văn học muốn xét xem nó có hay hay không ngoài nội dung ra phải xem cả văn phong nữa. Văn phong của truyện này rất tầm thuờng. Miêu tả nội tâm nhân vật cũng hời hợt. Nặng về kể lể.
    Rừng Nauy khi đọc sẽ thấy văn phong khá tốt, cách viết hơi phiêu phiêu, mênh mang. Khiến người đọc cảm thấy như không có gì cố định cả. Tình tiết và bố cục câu truyện khá lạ, đọc có cảm giác hấp dẫn.
    Tác phẩm văn học thì nên xét về các thủ pháp cũng như văn phong hơn là cốt truyện ạ.
    Vì có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng mà nội dung cốt truyện hầu như chẳng có gì.

Chia sẻ trang này