1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Không thể viết vài dòng khi đọc bài này. Tớ có đứa bạn, thực ra thì là 2 đứa bạn, phát điên lên vì "Con hủi". Đây đúng là sách gối đầu giường, treo đầu chạn của tụi nó. Một đứa, thậm chí ngày nào cũng phải đem ra đọc mới sống được, mê mẩn cái anh chàng bá tước gì gì đấy. Tớ đọc xong, thấy... cũng được, hơi nhạt. Đặc biệt là nhân vật nữ chính, quanh đi quẩn lại là "nàng đẹp". Chẳng thấy nàng làm được gì, ngoài tha thướt đi đi lại lại. Đem thắc mắc, hỏi 2 crazy fans thì nhận được câu trả lời là "nàng đẹp nên có người lo cho nàng rùi"
    Tớ thuộc trường phái bảo thủ nên các thể loại Điên cuồng như Vệ Tuệ, Rừng NaUy đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Cố gắng lớn lao nhất là đọc được Biên niên ký chim vặn dây cót. Đọc xong tưởng điên
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! sao trường phái bảo thủ mà đọc mấy truyện của Vệ Tuệ, Haruki Murakamu lại tưởng điên? Truyện đấy làm sao hả bạn ?
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tỏằ> ko nói là truyỏằ?n 'ỏƠy làm sao. Tỏằ> bỏÊo thỏằĐ nên thưch là khoỏÊng sau dfm ba chặong thơ hai nhÂn vỏưt mỏằ>i hôn nhau, chỏằâ ko phỏÊi sang trang 2, hỏằ 'Ê có con ngoài giĂ thú. . Còn mỏƠy cuỏằ'n kia thơ ko thuỏằTc thỏằf loỏĂi tỏằ> thưch.
    Biên niên kẵ, tỏằ> lay lỏt mÊi mỏằ>i 'ỏằc xong. Hôm cuỏằ'i cạng, dành cỏÊ 1 buỏằ.i chiỏằu 'ỏằf 'ỏằc nỏằ't. Đỏằc xong, thỏƠy vĂng vỏƠt, mỏằƠ mỏằi tặỏằYng 'iên.
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    đồng ý - hí hí - "nàng đẹp" nên cho nàng vào xó tủ thôi - đọc có mấy trang đầu - mấy trang cuối - rồi lượn!
  5. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cs
  6. raow

    raow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi là tình, chán đến mức không nhớ được tên tác giả, chỉ nhớ cái ảnh một bà tầm trung liên, lòe loẹt và phì phèo thuốc lã. Cũng hãi nốt
    Thề là tớ suýt nôn khi đọc mấy trang đầu tiên, lợm hết cả giọng
  7. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách chán! bởi vì chán cái là tớ quăng liền, không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp! Nhưng ... hình như có đó, có một cuốn tớ mới vừa bắt buộc phải đọc ( để thi) , tớ đọc đi đọc lại đến hai lần rồi mà vẫn không thể nào tiêu hoá được: Xung Kích của Nguyễn Đình Thi!
    Cứ đọc thử rồi biết!
  8. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Nếu em thấy anh bây giờ", chán vãi chưởng, đọc mấy chục trang rồi mà vẫn chả hiểu ra làm sao.
    Trong này có nhiều bạn ko khoái Haruki Murakami nhỉ, riêng tớ trừ cuốn Đông biên giới, Tây mặt zơi` ra càng đọc lão càng thấy mê.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Trời. Tớ thấy đó lại là 1 trong những quyển thú vị nhất of Murakami. Xin e*** lại chút là "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời"
  10. z0npe0

    z0npe0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uhm đặng thiều quang , mình mua cuốn Bóng giai nhân , hix toàn *** ah`

Chia sẻ trang này