1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ủa, cuốn này đâu có trong chương trình phổ thông?
  2. nhocmaruko13

    nhocmaruko13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bên nhau trọn đời của Cố Mạn ạ. Trong lúc đọc tớ fải kiềm chế hết sức để khỏi quăng cuốn đó vào tường, vì tớ mua quyển đó mà. Nhai đc vài chương thấy chán mửa mật, xót tiền ko tả dù chỉ có 2 mấy k. May mà sau đó sinh nhật con bạn ko thân lắm, lại học tiếng Tàu khựa nên gói vào mang tặng, thế là xong hhehê. Con bạn đọc xong khen rối rít.
    Từ sau hôm đó, thề ko bao h mó đến quyển sách nào thuộc dòng văn học mạng của Tàu nữa. Truyện j mà nhạt toèn toẹt, đọc chỉ tổ rước bực mình vào ng.
    Xin lỗi em chỉ là con đĩ thì đỡ hơn chút nhưng cũng vẫn chán, kể lể dài dòng, mấy chiêu *** đúng kiểu câu khách ko hơn ko kém, đọc chả thấy rung động tí nào.
    Bóng đè đọc cứ bệnh bệnh, cóc ra cái khỉ j. Đọc xong cũng chả hiểu tác jả muốn gửi gắm thông điệp j qua truyện ấy nữa. Phải chăng là khi về quê chồng ko nên nằm ngủ ở fản dưới bàn thờ kẻo bị hồn ma bố chồng hiện về hấp diêm???
    Rừng Nauy đâu có chán, tuy tớ ko thik quyển này vì ko hợp gu thật. Hạt cơ bản cũng từa tựa kiểu bế tắc như Rừng Nauy nhưng có bối cảnh là châu Âu thời kỳ cách mạng giải fóng ********. Tớ nhai mãi cũng chưa xong, hic.
    Tớ lại rất thik Cô gái đánh cờ vây. Một câu chuyện tình đẹp lạ lùng, tớ đọc đi đọc lại mấy lần rồi mà vẫn thấy hay.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thôi đốt sách đi cho xong. Lắm chiện !
  4. nhocmaruko13

    nhocmaruko13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ờ thì người ta tiếc 2 mấy k mà
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây, sách bị trà đạp. Chúng có tội hay sao? Chắc là không. mà nếu có thì chỉ có tội nghiệp. Tôi nghiệp cho tác giả đã không biết mình viết gì hoặc tội nghiệp cho đọc giả không hiểu gì.
    Lỡ đi ngang cũng góp vui. Xin vote 5 sao cho "Bóng Đè". thà nhìn đồng hồ để thời gian giết mình còn hơn đọc Bóng Đè để giết thời gian..
    Mà suy nghĩ, nếu mình là tác giả,đọc được mắy dòng trong topic này chắc cắn bã như lão hạc cho ròi.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Xaooo bạn lại nỡ trà đạp các tác giả như thế? hĩ hĩ
  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của bạn... đậm vị đồng tình, chút vị vui. Có phải tôi đã nói điềi gì đó dùm bạn không ?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chắc không phải thế đâu :-) nếu đánh giá qua cái nụ cười "Hĩ hĩ". Vì đó thường là từ Hic hic. Nhưng các chater và các teenger của chúng ta biến nó thành Hix hix. Xong rồi bạn dùng kiểu gõ Telex, và đôi khi không để ý, chữ "x" thành dấu "ngã".
    Tớ chả thích các tác phẩm của tác giả Rừng Nauy, gì gì đó, văn học đương đại của TQ như Vệ Tuệ... kiểu thế.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thanks!
    Ngôn ngữ không thể hiện được cái ý nên ngôn ngữ bị móp méo , tôi nhìn vào cái móp méo rồi nói ra 1 cái móp méo khác. Nguy hiểm!
    Rừng na uy thì tùy tuổi mà nó được chấm nhận theo mức nào thôi. cũng nhai tạm, quan trọng là bạn có học đưọc gì qua đó không ?
    Mình thì có lưu ý về nhân vận bạn của Toru. người này chỉ đọc những quyển sách nào mà tác giả đã chết rồi. Anh ta tìm những tác phẩm có giá chị lâu bền hơn là nhất thời. cũng là cái đáng suy ngẫm để quẹo lựa quẹo lựa những gì mà tâm hồn đang ăn và sẽ ăn.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Sao lại thành ra thế này.
    Fyi, tác giả yêu thích of tớ là Haruka Murakami

Chia sẻ trang này