1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì yêu thích tác giả Em Hát Chán Lắm, truyện Đã Chồng chửa?
  2. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nếu e k phải 1 giấc mơ và cái khỉ j tập tiếp theo của cái ý =.=
    k hiểu sao mình đủ kiên nhẫn đọc hết =.=
    :-< truyện rẻ tiền sướt mướt thì cứ nên biết điều đi là hơn, cứ làm trò ra vẻ sâu sắc triết lý. Nhạt (:|
    Kitchen nữa =.= ôi giời ơi =.=
    Còn 1 lố nhg truyện rẻ tiền đọc xong k nhớ tên mua vì cái bìa đẹp :-<
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái hiểu về những quyển sách mà con người đọc sẽ nói lên chiều sâu cho người đọc nó. Nhưng người có cái hiểu tốt sẽ chẳng cần biết tới cái hiểu này vì họ đọc không phải để thể hiện cái hiểu của mình. Họ đang hướng tới cái khác, hướng tới vẻ đẹp và hành trình này là hành trình đơn độc.
  4. AshesofTime

    AshesofTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác nói làm em cứ mơ mơ màng màng.
    Bác nói hơi mơ hồ, mà tình thực em chỉ thích cách nói đơn giản dễ hiểu thôi ạ. Cái hiểu ở đây có phải ý bác là khả năng cảm thụ tác phẩm, và chiều sâu ở đây là sự nhận thức. Tức là cảm thụ được bao nhiêu thì chứng tỏ nhận thức tốt bấy nhiêu. (em đoán bừa thế, nhỡ sai thì bác bỏ qua cho). Cái này em không dám khẳng định. Nhưng chủ quan em thì cho rằng trước tiên tác phẩm mang dấu ấn văn hóa của tác giả, nơi tác giả ăn cơm uống nước và sinh hoạt linh tinh cuộc đời. Cho nên để hiểu đầy đủ tác phẩm thì cũng cần kiến thức về nền văn hóa mà tác giả sống. Và lợi thế cảm thụ đương nhiên nghiêng về các anh cùng nền văn hóa với tác giả trước đã.
    Em đồng ý với bác rằng việc cảm thụ tác phẩm là sự sung sướng hết sức cá nhân. Cá nhân vì là không ai cảm thụ hoàn toàn giống một ai. Và cá nhân vì người ta cảm thụ một mình là đủ sướng rồi, chứ không cần tới bầy đàn mới sướng. Còn việc thể hiện hay không thì cũng tùy. Sau khi đọc (tức là xong quá trình cảm thụ), chia sẻ với ai đó để tìm sự tương đồng cũng thú lắm chứ.
  5. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    chính vậy
    2 bạn có thể chia sẻ với nhau đay
    bạn nói vạy là chuẩn rồi.bác hollow chắc là cũng đồng ý với bạn
    mà công nhạn bác ây nói mơ màng thật
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 12/06/2009
  6. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại Kitchen, quyển từng đc mình xếp vào truyện chán nhất năm. Sững sờ.
    Có lẽ phải đọc lại 2, 3, nhiều lần nữa.
    Thấy tội cho quyển sách, tội cho cả mình nữa.
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    uh
    mừng quá
    vì kitchen là cuốn mình cũng rất thích
    khi đọc xong mình còn ghi lại tâm trạng ở trang cuối nữa
    nên khi thấy bạn ghi Kitchen eo ôi]
    mình thấy buồn
    buồn cho bạn
    chắc bạn đọc chưa kĩ,hoăc ko hợp,ko thâu nạp thêm những ý hay từ cuốn sách
    nhưng h ok rồi,,,,tiếp tục say sưa nhé
    Banana Maniac...con gái đọc kichen rất hợp đấy chứ
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    CHẲNG HỈU EM ĐANG MƠ MÀNG CÁI GÌ MÀ .... LÔI VỀ CUỐN
    " HỒNG HẠNH THỔN THỨC"
    A MEN!
  9. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đang đọc truyện: Búp bê Bắc Kinh nhưng không muốn nhá thêm tí nào. đã từng đọc một ít truyện: Bảy ngày cho mãi mãi và cũng không thể nhá thêm được. rồi tớ rút ra kinh nghiệm, cứ truyện của Mac Levy là không đọc. đến nỗi bạn tớ tặng tớ một quyển nhân ngày sinh nhật mà tớ không muốn giở ra tí nào. đọc truyện Rừng NaUy thì đọc đoạn đầu chăm chú, khoảng mấy trăm trang về sau mỗi trang đọc một dòng. cuối cùng cũng xong. làm cái gì cũng phải làm cho tới tận cùng mà. thật sự mình không cảm được cái truyện rừng na uy.
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm nào bế tắc, kết thúc buồn là tớ ghét

Chia sẻ trang này