1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đưa ra toàn những truyện tớ chưa nghe tên bao giờ, truyện của VN hay nước ngoài thế, tác giả nào?
    Bạn gì ở trên nói đến quyển Búp bê Bắc Kinh làm tớ nhớ ra, quyển ý cũng chán chán là. Đọc xong thấy ko bao giờ muốn đọc một cuốn nào thuộc dòng văn học này nữa, vớ vẩn hết sức

  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng Hồ Chí Minh
    Kinh te chinh tri. Mac Le Nin
    Chu nghia xa hoi khoa hoc.
    Khong muon doc, ma cung bat phai doc. doc xong ko nho gi het.
    The goi la chan'' ko?
    Cho no len dung top.
  3. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, mấy cái bác kể đâu phải tác phẩm văn học đâu ạ?
    Các bác biết nhiều truyện chán phết nhờ Em có kinh nghiệm rùi nên cũng ít vớ phải truyện chán hơn. Trong vòng 2 năm gần đây thì chỉ nhớ được có mấy quyển " Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm", " Tình ơi là tình" và "Bóng đè" của chị Đỗ Hoàng Diệu.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu truyện các bạn nghe tên thấy quen thì thường là truyện được nhiều người biết, nhiều người đọc ... vậy tức là ở 1 góc độ nào đấy nó đã hay rồi
    - Những ngọn nến cháy tàn - Marai Sándor Tác phẩm này thấy giới thiệu là được tái bản 35 lần và đã được bình chọn là cuốn sách của năm tại Đức ... "Người nào chưa đọc cuốn tiểu thuyết này, người đó chưa biết hết văn học thế kỉ XX"

    [​IMG][ Blog zất hư và pậy - kác bạn ngoan hông nên vào ]
    http://360.yahoo.com/hin_online
    [​IMG]
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    trong này thế nào mà toàn con gái nhỉ?
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ tất thảy mọi thứ sách lý luận, hay bút ký, tạm nham, hay triết học, cho dù nó là cái gì mà được đóng thành tập được in lên giấy, và đọc được, thì hiển nhiên nó là quyển sách.
    Sách truyền nội dung tư tưởng của người viết đến người đọc,người đọc thì thường tìm người viết hay để mà đọc, thế mà lại bị những cuốn ,không muốn đọc thì phải đọc.
    Theo quan điểm của tớ, nó là dở nhất và bựa nhất đấy.
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Ối, mấy quyển của Trần Thu Trang. Nhạt nhẽo, vô vị
  8. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sao lại có thể đánh đồng"thiếu nữ đánh cờ vây" với "Búp bê Bắc Kinh" được nhỉ???
    Sơn Táp viết quá ổn TNĐCV, và truyện cũng khá chất đấy chứ
    Mọi người đã đọc "Chiếc xe đạp màu xanh" của Régine Deforges. Mình đọc trích dẫn thấy ghi là "Cuốn theo chiều gió" của Pháp mua đọc thử. Thật là một cú lừa ngoạn mục. Rẻ tiền đúng kiểu tiểu thuyết 3 xu. Tiếc tiền quá
  9. justjack

    justjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Oxford thương yêu của Dương Thuỵ, chán quá thể! Truyện viết không tiến bộ so với thời xưa của DT, quanh đi quẩn lại cũng chỉ để khoe ta đây đã đi du lịch chỗ này chỗ nọ cả quay lại chửi bới người Việt. (trừ nhân vật chính hình như là thay tên đổi họ cho tác giả 1 chút), còn lại những người còn lại đểu hết. Nào là lẳng lơ, nào là ở nhà ếch ngồi đáy giếng, nào là sang chỉ biết chơi không học, rồi việt kiều thì ác cảm người Việt (nhưng tài nghệ câu zai vẫn không bằng cô nàng Kim ). Anh chàng bồ Tây kia thì bịa quá thể, đúng là sản phẩm của trí tượng tượng thiếu lôgic và ít hiểu đàn ông.
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thông thường chỉ có 2 trường hợp xảy ra đối với người đọc
    1) Hiểu cuốn sách
    2) Không hiểu gì sất
    Tai nạn thường xuyên với người đọc là họ xxx hiểu cuốn sách viết gì nên chán là lẽ đương nhiên .Mà việc chán hay không chán một cuốn sách chẳng liên quan đến cuốn sách đó hay hay dở, đáng đọc hay không đáng đọc cả. Không nên lầm lẫn điều này

Chia sẻ trang này