1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Tầm nhìn em có thể hạn hẹp, nói sai gì mong các chị chỉ giáo nhưng em chỉ thấy mỗi một điều là cuốn tiểu thuyết này ca ngợi tình yêu. Còn đấu tranh cho sự bình đẳng ư? Phải chăng là đấu tranh cho quyền bình đẳng được yêu giữa cô tiểu thư tỉnh lẻ xinh đẹp duyên dáng Xtefchia và chàng đại công tử giàu có hào hoa - thần tượng của phái nữ Valdermar. Hay đúng hơn là nó ca ngợi thứ tình yêu chân chính vượt qua mọi rào cản khắc nghiệt khắt khe của xã hội thượng lưu thời ấy.


    Có thể nó đc xếp vào hàng kinh điển, có thể nó có nhiều người thích, tuy nhiên là con người thì có quyền thích và không thích, cái em không thích ở đây là cuốn tiểu thuyết này nó khá mơ mộng, đọc thấy lâng lâng như bay trên mây =((. Em thì em thích nhất là "Cuốn theo chiều gió" và "Ruồi trâu".

    Cứ thi thoảng khoảng 1 năm em đọc lại Ruồi trâu 1 lần, tất nhiên là em đọc amateur thôi, đọc vớ vẩn ấy mà, nhưng lần nào cũng khóc. Cái đoạn xúc động phần cuối khi Actơ gặp lại người cha là hồng y giáo chủ Môngtaneli. Lần đoàn tụ sau mười mấy năm xa cách khi con nằm trong ngục tối còn người cha lại là người cầm trong tay quyền sinh sát đứa con trai độc nhất. Tất nhiên một phần bất hạnh của Ruồi trâu là do cường điệu hóa lòng tự ái cá nhân về sự lừa dối của người cha mà anh thương yêu nhất đời và một vài sự hiểu lầm khác, thế nhưng nó vẫn đau đớn và làm cho người đọc phải bật khóc. Cuốn tiểu thuyết này nói về chính trị, về lý tưởng nhưng em thấy nó mô tả tình yêu rất tuyệt. Diễn biến tâm lý cảm xúc của con người đc miêu tả rất chi tiết, tinh tế và rất hay :">
  2. investip12

    investip12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chán nhất là mấy cái truyện lá cải bây giờ
  3. cherry_lady

    cherry_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là Người đep trả thù - Hoa Tưởng Dung =))

Chia sẻ trang này