1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thểa dễ hiêur là, trình đọo của ngưowì đọc,?
    Không đáng đọc, và đáng đọc, dở và không dở nếu suy xét thì có gì giống và khác không?
    Sách viết ra là để ngưowì khác , đọc chứ không phải là cất đi? Đáng đọc hay ko đáng đáng đọc , nó bao gồm lời khuyên của ngươif đi trước, có cảm nhận trước về tác giả,
    Khi người đi trước, đã đọc sau đó mơis đưa ý kiến cho ngưowì đi sau nên đọc hay không? đó mới đúng là đáng đọc và không đáng.
    Còn dở hay , hay là cảm nhận của một cá thể riêng lẻ.
    Tớ giải thích vậy mong cậu đã hiểu.
  2. canvogap

    canvogap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá đúng.Hôm qua e vô tình đọc quyển này của thằng cu em.Mịa nó chứ! Truyện với chả chiếc.Giọng văn thì chíp hôi.Ko thể ngửi đc.Đem bón phân còn có ích hơn .Thấy bao con bé này đc PR ghê lém hả bác
  3. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em thấy ''phải lấy người như anh'' hay ấy chứ nhỉ,sao các bác có định kiến thế
  4. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    BÚP BÊ BẮC KINH... Đúng là kinh .. khủng. vật vã mãi mà ko đọc xong, bỏ xó.
    *** Phải lấy người như anh : Tên truyện hay, bìa truyện đẹp, PR tốt, nhưng đọc thì super rẻ tiền. Giống các tiểu thuyết tình cảm 3 xu của SG ngày xưa..
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Chán nhất Thủy Hử, mê nhất Tam Quốc.
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Phải, phải.....bác ạ. Em cũng không dưới 3 lần cầm đến cuốn sách này nhưng vật vã mãi không thể xem được, cuối cùng đành bỏ xó
  7. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề cử" Hạt cơ bản" của tác giả bỏ mẹ nào đấy người Pháp. Đọc gần 2 tháng mới hết cuốn này, và chẳng hiểu nó nói về cái gì. Nghe quảng cáo rõ kinh và hoành tráng, mua phí cả tiền....
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hì hì sách có nhiều loại và người đọc có nhiều kiểu
    Anh đặc biệt điếc đặc với các thể loại như S Seldon, Quỳnh Dao, ling lei ( hay cái gì đại loại thế), Trần Thu Trang .... cũng như có nhiều bạn mù đối với Trăm năm cô đơn, Sự bất tử ,Từ Điển Khazar ... Rõ ràng chúng ta khác nhau .
    Dẫn lời Từ Điển Khazar trong phần Thư tịch của Hồi giáo nói về Sách Thiêng thì Sách Thiêng có 4 tầng nghĩa nôn na là
    1) Nghĩa đen ai cũng hiểu .
    2) Nghia bóng cái này dành có giới tinh hoa mà đặc biệt là cho Người Cơ Đốc Giáo
    3) Tầng nghĩa huyền bí cái này dành cho những người nghiên cứu các bí thuật chủ yếu cho người Do Thái .
    4) Nghĩa Tiên Tri cái này chỉ có những Nhà Tiên tri mà ở đây là Đạo Hồi sử Dụng .
    Cho nên Cứ không Phải Viết sách ra thì ai đọc cũng hiểu nhé . Thế thì đời toàn học giả, tiến sĩ, giáo sư cả à .
  9. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai - quyển này ko chán nhưng không hay như tớ mong đợi, chắc tại vì tớ xem hậu trường của bộ phim này, tớ hy vọng một tình yêu bùng nổ hơn nữa giữa Griet và Vermer. Nên nó chỉ dừng lại như ở trong truyện làm tớ hơi thất vọng
    Còn Cái chết của vua Tsongor là một trong số ít truyện tớ đọc và ko muốn đọc hết. Tớ đếch bỏ được thói quen đọc báo thì đọc từ trang cuối trở lên, đọc truyện thì được vài trang vồ ngay trang cuối xem kết thúc như thế nào. Cái chết của vua Tsongor được SV Pháp bầu chọn là hay nhất, thế mà mới đọc còn được, sau càng đọc tớ càng thấy bình thường, hoặc tại tớ chả đủ trình như SV Pháp hoặc nó ko hay thật .
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Dồi, mỗi ng có 1 gout văn chương khác nhau, các bác cứ ng này chê ng kia. Ng thấy hay, ng thấy ko hay, chứ mà đồng loạt giống nhau thì làm j có mấy tác phẩm ng này chê toẹt ra mà vưỡn có giải Nobel rồi tái bản mấy chục lần
    Em có mấy quyển mua về vứt xó chưa đọc. Vì cầm lên vài chữ lại p buông xuống
    1. Tình ơi là tình: con bạn khen hết lời, em ra mua ko 1 lời suy nghĩ, về mới đọc đc 2 tr, ko hiểu sao ko có cảm hứng cầm lên ..
    2. Con hủi: em cũng biết đây là tác phẩm nổi tiếng, cơ mà trình em còi, nhai nuốt mãi mới đc 1/2
    3. Tương tự là Jenny Ghechat hay cj đấy và Jane Eyre: hức, cũng như Con hủi, toàn tác phẩm tầm cỡ mà em nuốt ko xong. Đọc cứ thấy ko hấp dẫn
    4. Búp bê Bắc Kinh, Điên cuồng như Vệ Tuệ: haizz, may mà chỉ đi mượn
    Nói đi nói lại chắc em chỉ phù hợp với mấy quyển truyện phù du thôi

Chia sẻ trang này