1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    đừng dại dột vồ một tác phẩm khi cảm thấy mình chưa sẵn sàng để đọc nó, nhiều khi cứ vứt đấy, một khoảnh khắc nào đó tự nhiên mình vớ được được cái gì đó hợp với hoàn cảnh, tâm trạng, suy nghĩ thì chẳng phải xui cũng tự động nuốt hết.
    Quan điểm của mình: đọc thêm được cái gì là mình được thêm cái đó, không bao giờ sợ thiệt!
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    anh ( chị ) Egoist đọc toàn sách cao thế, sao bọn em đây giống anh được !
    hôm nào rảnh đi cf đi anh ( chị ) ơi, cf ôn lại cái ngày xưa, hihi, tranh thủ em khoe luôn mấy cuốn sách em mới mua được. hay chết luôn anh ( chị ) ạ .
  4. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hay chết luôn thì giới thiệu mình cái,đang lạc lối giữa biển sách vô biên
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giết Con Chim Nhại - tác giả Harper Lee
    Trên Đường - tác giả Jack Karouac
    Thật ra những q này ko mới mẻ gì, trước chưa có bản dịch nên phải đọc bản tiếng Anh, file PDF đau khổ con mắt, nay đã có sách dịch rồi, tha hồ nằm ngả nghiêng mà đọc. Mua 2 cuốn này đi bạn ạ, rất đáng đồng tiền bát gạo đấy
  6. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước đọc cuốn "Giữa miền đất ấy" của Coetzee thấy điếc đặc, dù chả nuốt nổi nhưng cũng ráng đi cho hết cuốn sách ( nhờ nó mỏng).
    Giờ thì đã ba năm trôi qua rồi và dù chưa đọc lại lần nào nhưng cứ hồi tưởng về cuốn sách là thấy bứt rứt không yên, cầm lên xem lại vài trang đầu thì bao nhiêu cảm xúc nó cứ là ùa vào, thấy sao mà hay thế.
    Mới hiểu cái ranh giới giữa hay và chán nó mong manh ra sao, phiêu thế nào.
    Nói hàn lâm 1 tí thì việc này phụ thuộc cách mà tác giả thiết đặt logic kép trong tác phẩm của mình.
    Văn chương tồn tại được nhờ một thứ lô-gíc kép của một cuộc giằng co thường trực giữa nhà văn với toàn bộ đời sống bao quanh anh ta. Cuộc chiến của anh ta là cuộc chiến với những định kiến thẩm mĩ đã có, được tạo lập trong độc giả bằng tất cả những cuốn sách từng tồn tại trước sáng tạo của anh ta. Anh ta hoặc phải sống với nó, thỏa hiệp với nó để thủ lợi cho riêng mình, hoặc gây hấn với nó, làm đảo lộn nó, thách thức nó bằng một lôgíc tuyệt đối của riêng mình.
    Trong trường hợp thứ nhất, anh ta sẽ được tưởng thưởng bằng sự thành công về doanh thu và sự yên ổn trong đời sống văn chương.
    Trong trường hợp thứ hai, anh ta sẽ phải nhận lãnh thân phận của kẻ cô độc, đôi khi của kẻ bị nguyền rủa, để sau đó được đền bù bằng sự công nhận của hậu thế (1). Hãy nhớ lại Ác hoa của Baudelaire đã ra đời như thế nào. Và rộng ra, nghệ thuật, suy cho cùng, là như thế. Khi những tác phẩm đầu tiên của chủ nghĩa ấn tượng hay của trường phái dã thú được công bố, phê bình quan phương đã nhìn chúng như những con bệnh. Những cuốn sách lớn làm thay đổi thế giới thường ra đời bằng con đường khổ nạn thứ hai này.
    (Phạm Xuân Thạch)
    Nói đơn giản, khi nào nghiệm đủ lẽ sống được truyền tải qua tác phẩm sẽ thấy nó hay
  7. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhiều nhá,đi mua ngay,ai đọc truyện j hay thì post lên nhé
  8. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá chuẩn luôn . Giống em mua bộ Tru Tiên về hơn nửa năm rồi mà chưa 1 lần giở ra , Em chưa cảm thấy sẵn sàng và cảm hứng để đọc bộ đó .
  9. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    không nên như thế ,mình thấy nhìn một số quyển sách thấy rất chi là ngại đọc ( chủ yếu là do dài quá),nhưng khi đọc vào rồi lại thấy không dứt ra được,nên cứ có quyển nào là phải đọc thử 1 đoạn nếu thấy không hợp tâm trạng thì vất 1 chỗ khi nào thấy ok thì đọc tiếp,mà bạn này giàu thiệt bộ Tru Tiên 8 quyển dày cộp,đọc đi hay lắm đấy
  10. ngocfashion

    ngocfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    búp bê Bắc Kinh, nhảm nhí không tả nổi, nội dung thì nhạt nhẽo kể về 1 đứa con gái kém bản lĩnh, chả có vị gì mà sao lăng xê khiếp lên được
    à, còn có Phải lấy người như anh nữa, chả khác gì tiểu thuyết tình cảm lá cải lá chuối, nội dung nhạt thếch

Chia sẻ trang này