1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chán ở cái đoạn nào hử bác ? hí hí ...... ! Em đọc tác phẩm đó 3 lần vẫn thấy mê mẩn ......... truyện TQ mà vớ vẩn phải nói là Thủy Hử . Tòan kể về 1 hội chẳng làm ăn gì đi cứơp phá , rồi phong anh hùng . Bó tay !
  2. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chán tất cả các đoạn, suốt ngày tiệc lớn tiệc nhỏ, khóc lóc sướt mướt, sốt cả ruột, nội dung thì cũng chả có gì bất ngờ. Thủy Hử thì cũng bình thường, đọc lúc đói thấy hay, cứ thấy nhâu nhẹt, đánh chén, đọc mà thèm!
  3. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiếc tiền khi đã mua "Nháp" của Nguyễn Đình Tứ. Thanh niên kiểu gì mà cứ nổi giận là cầm dao đâm nhau. Truyện nhạt phèo.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chê cả Thuỷ Hử cơ mà!
    Bình luận kiểu các bác thì các nhà văn nên bẻ bút , vì chung quy các nhà bình luận văn học nghiệp dư bây giờ cũng chỉ có mỗi việc ăn, ngủ, lên mạng tán láo...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Giời mới đất, mưa gió thấy chán. Đương hơi stress, vào box VH y như rằng có cái để relax. Các bác cho em cười phát hehe ha ha ha
    Sảng khoái lắm rồi. Các bác tiếp đi ạ. Em xin phép lượn.
  6. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khen chê là chuyện bình thường, ko phải vì Thủy Hử nổi tiếng mà ko dám chê, Truyện Kiều hay mà ko dám nhặt ra sạn, ở đời 10 kẻ thì có đến 9 kẻ ba phải, chỉ đi đọc những bài bình luận của người khác rồi ngồi rung đùi, gật gù, tuyệt nhiên không có nổi 1 ý kiến của bản thân, đúng là con ngoan trò giỏi, cháu *****.
  7. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc và văn học cổ điển thế giới nói chung chỉ hay so với cái thời đại mà chúng được sáng tác thôi . Có thể tác phẩm đó nêu ra một vài tư tưởng đi trước thời đại mà tác giả của nó đang sống, nhưng so với hiện tại thì lại quá lạc hậu rồi. Thế nên văn học cổ điển không những lắm sạn mà còn hạn chế về mặt tư tưởng nữa. Văn học cận đại thì hay. Em thích Somerset Maugham, Eric Remaque, Hemingway, Ohenry, Mark twain...còn nữa mai viết tiếp
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện của thiên tài"-Nguyễn Thế Hoàng Linh. E thề lúc đọc e cảm tưởng đến "Búp bê Bắc Kinh". Vớ vẩn! Thiên tài là người nắm bắt và thay đổi thời đại chứ không phải người ca thán thời đại. . Đàn ông gì mà tính nhỏ mọn, cái gì cũng tính toán, chấp vặt.
    Truyện của Vệ Tuệ và Dịch Phấn Hàn. Đọc xong thấy đời u ám quá!
    "Chuyện tình New York" và "Oxford thương yêu", mơ mộng đừng hỏi!
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 10/11/2008
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, tớ có 1 loạt tác phẩm văn học chán nhất muốn liệt kê. Đó là những kiểu văn như "Emma", "Đồi gió hú"... Lạy Chúa, con nguời thời đó thật kỳ dị.
  10. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    "Emma" thì chưa đọc, nhưng "Đồi gió hú" hay chứ! Mãnh liệt thống thiết thế còn gì?

Chia sẻ trang này