1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm của Anh em gửi chị em 7X nhân 8/3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tác phẩm của Anh em gửi chị em 7X nhân 8/3

    Sắp tới 8/3 rồi.

    Trong số hàng trăm anh em 7X, thể nào chả có người có vô vàn tâm sự gửi tới các chị em 6X, 7X, 8X, 9X và thậm chí còn trên nữa, là 1X, 2X,... vì đó là những người BÀ, ngưòi MẸ, Cô giáo, là người Chị, người Bạn, người Yêu, là các em, các cháu...
    Và những tấm lòng đó mong muốn được thể hiện ra trên những trang viết này, mong Chị em nhận lấy.

    Chitto vừa ngẫu hứng nghĩ ra một bài thơ, xin gửi tặng chị em (Bài này viết bên topic của CaChep, nhưng mạng trục trặc nên không thể xoá đi được- xin thứ lỗi nếu ai đó phải đọc hai lần)


    Tháng ba đến rồi mồng tám ơi
    Mỗi năm thấy ví lại thêm vơi
    Chị em tươi tắn hơn hoa nở
    Chỉ khổ đàn ông chả dám cười

    Ừ nhỉ đã mấy tháng ba qua?
    Nhớ những lần đầu biết tặng hoa
    Cô giáo rạng ngời như toả nắng
    Mẹ cười mà sao nước mắt nhoà

    Rồi bạn rồi em rồi tháng ngày
    Tiếng cười tiếng nói ở đâu đây
    Nay nhìn màn hình tay gõ phím
    Vẽ hoa giữa trời tặng ngàn mây

    Tặng cả những người không biết tôi
    Tặng hết những ai đã xa xôi
    Cười tươi như nắng mùa xuân đến
    Hạnh phúc đi theo suốt cuộc đời.


    Chitto mong rằng các anh em hãy đóng góp những tấm lòng của mình.

    Và một đề nghị: Chỉ chị em mới có quyền bàn tán bình phẩm và cúc cu. Anh em viết vào topic này những gì chân thành, có thể là chuyện vui, là tranh vẽ...nhưng không phải là những bài Chat.


    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được sửa chữa bởi - chitto vào 19/04/2002 13:58
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chitto làm thơ, ô hô, hay wá. Vỗ tay, vỗ tay. Uống bia nhé!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  3. glass

    glass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chàochitto,
    thay mặt chị em , tớ cám ơn rất nhiều. Mà này , đừng kêu ca thế chứ , nếu không có chị em để các cậu quan tâm chắc các cậu cũng buồn chết mất.hihi
  4. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hay!!! Chị em 7x cảm ơn anh Chitto nhiều thật nhiều
    Thương yêu quá ...7x ơi...
    Gaby
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cảm ơn Chitto, cảm ơn cánh mày râu, cánh mày chưa râu và cả mày không râu của 7X!
    Choc
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hà hà, chị em trúng độc kế của lão phu, đã chui vào topic này thì đừng hòng ra được. Lần trước lão phu đã thò lưỡi câu ra là bài thơ con cóc, lần này lão phu cho biết tay, cấm kêu, cấm kêu.
    NGƯỜI CON GÁI Ở HÀNG ĂN
    Thành thật nghiêng mình tạ lỗi
    thi nhân Nguyễn Bính cùng
    bài thơ "Người con gái ở lầu hoa" của Ông.
    Nhà nàng mặt phố trên Hàng Bún
    Cách phố Hàng Gà mấy quán ăn
    Một bữa nàng bắt khao mấy món
    Tôi về ngẫm lại vẫn phục lăn
    Tôi liếc bát tôi với bát nàng
    Bát tôi là cả một lời van
    Tôi van nàng đấy, van nàng đấy
    Ai cướp mất đâu mà vội vàng?
    Nàng gắp vào bát nàng đã nhiều
    Bát tôi còn có được bao nhiêu?
    Tôi đâm sợ cả lời tôi nói
    (Nói ra nàng lại bảo nói điêu)
    Nàng có bao giờ nghĩ đến chăng?
    Không, nàng mải miết nuốt cho xong
    Nàng ăn như thế, nhai như thế
    Mà chả bao giờ phải chữa răng???
    Muốn biết mối tình tiến triển theo con đường nào, ngày mai sẽ rõ.
    (Bật mí trước, ngày mai sẽ dành riêng cho những người thất tình)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ha ha tham thì thâm bác Chitto tiếp tục tung chưởng đi để phuongmap phụ hoạ cho...
    Phuong St
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả male 7x đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tất cả chị em 7x
    Hãy tụ họp và vui chơi thoải mái
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà Chitto gầy thế.
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lão phu đang định viết một bài Thất tình thi, thì bỗng buồn ngủ quá. Chợt mơ màng thấy một vị lão nương dáng vẻ phong vân đến bảo rằng: "Ta là TTKH ngày xưa, nay đã già lão, răng giả cũng rụng mấy cái rồi. Nay ta thấy các hạ toàn lấy bụng dạ hẹp hòi của mình ra để đo cái tấm lòng không đáy của chị em, xem ra đáng trách lắm. Vì vậy ta muốn cho các hạ hiểu thêm về chị em 7X, khỏi phụ tấm dạ của họ..." Rồi lão nương đó tâm tình kể lể cho lão phu nghe, thật lâm ly tha thiết....
    Chợt giật mình thức dậy, vẫn thấy man mác đâu đây. Hỡi ơi lão nương TTKH, bà ở nơi nao trên trái đất này? Lão phu lẽ nào phụ mỹ ý của bà được??? Vì vậy viết ra đây tâm sự của chị em 7X cho các anh em hiểu được.
    Tâm sự của một nàng 7X
    Mỗi mùa xuân trước mỗi tháng ba
    Mồng tám bao nhiêu chàng tặng hoa
    Trong nhà trữ sẵn bình, xô, lọ
    (Thu hoạch từ mồng bẩy kia mà)
    Bọn họ thường hay nịnh nọt tôi
    Cố tìm mọi cách để mua vui
    "Em dù không đẹp như tiên nữ
    "Nhưng vẫn xinh hơn cô bán xôi
    Thuở ấy nào tôi đã biết gì
    Bình cũ, hoa tàn thì bỏ đi
    Làm sao nhớ được người đã đến
    Thôi để năm sau rồi sẽ ghi
    Dẫu biết lần đi một lỡ làng
    Dại dột nhận lời với một chàng
    Thế thôi là hết bao hoa thắm
    Còn mỗi một bông chả bõ bèn
    Nếu đến cuối năm lại lấy chồng
    Trời ơi còn ai tặng hoa không?
    Chồng mà đi vắng thì chắc phải....
    .......kiếm một vài anh khỏi lạnh lùng.....

    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này