1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm của Anh em gửi chị em 7X nhân 8/3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 05/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết trên đời này vẫn thế.Vô lý mà cũng thành có lý mà thôi bà con à...
    Phuong St
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày mồng tám tháng ba.
    Ngày cuối cùng topic này còn có tác dụng.
    Ngoài phố ngập tràn hoa, nhiều màu sắc rực rỡ. Nhớ trước kia chỉ có Kim Liên là trung tâm của hoa, gần như độc quyền về các loại hoa hồng; thì nay những bông hoa đẹp có thể nhìn thấy trên khắp các phố. Hoa hồng hoa cúc...
    Và đặc biệt đẹp là những cây hoa Sưa nở trắng trên các phố.
    Và mùa cưới cũng vẫn chưa kết thúc.
    Có một thời
    Có lần trao cho nhau bông hồng
    Thêm vài hạt muối hỏi ngon không!?
    Cái vị chua và hơi chát ấy
    Thấm mãi vào thẳm sâu nỗi lòng
    Có khi trong tay bông hoa cúc
    Bứt ra từng cánh "Yêu, không yêu"
    Đếm được nửa chừng thôi chả dám
    Nhỡ không như ý lại buồn nhiều
    Có lúc lang thang đường hoa sưa
    Muôn cánh hoa trắng bay như mưa
    "Giá như đem được về nhà nhỉ
    "Để nghe tiếng rụng của một mùa"
    Có mùa tigôn đã từng qua
    Cái màu tan vỡ với phôi pha
    Ai đem hoa rắc lên ngày cũ
    Hoa thay xác pháo tiễn người ta...
    Sau ngày hôm nay thì topic này thành cổ lỗ sĩ rồi. Khi đó các bác Mod khoá lại cho.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    bác CHITTO ơi người thật việc thật đi thơ chả lam gì đâu bác Ạ

    HOA HỒNG ĐẸP NHƯNG GAI HỒNG SĂC
    THẤY HỒNG CƯỜI CHƯA CHĂC HỒNG YÊU

  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Mùa này loài hoa vàng đẹp đẽ này đang nở khắp nơi, chen nhau thành từng khóm trên thảm cỏ xanh.
    Hái vài bông gửi chị em vậy.
    Gọi là cắm thêm vài bông cho nó thêm tươi bó hoa từ năm ngoái.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Women are the best and most respected ever come and stayed on Earth!
    Be honest to your heart, and trust in us, MEN!
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 09/03/2003​
  6. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    chào chị em có tác phẩm này muốn tặng chị em chúc chị em luôn vui vẻ nghe.!
    Nụ hoa trắngMtv
    " Nàng như nụ hoa trắng toả mùi hương.
    Nàng như là cơn gió rất dịu dàng
    Lòng anh thầm mong nhớ dáng thoáng trong mơ một ngày trôi qua thật lạ
    Từng đêm về trong kí ức mơ màng
    Lòng anh thầm đau nhói cô đơn dã dời
    Rồi anh gặp lại em xoá đi bao ưu phiền
    Mình cầm tay nhau lòng này anh đang muốn nói
    Hỡi đoá hoa nhỏ bé anh mong cùng với em bay đi tìm tổ ấm chúng ta sẽ có nhau.Bên nhau mình xây ước mơ đừng âu lo nghĩ suy buồn phiền.Bao đắng cay chỉ con lại dĩ vãng thôi
    Hỡi đoá hoa yêu dấu anh đang lặng lẽ mong chờ có anh chăng em hỡi trái tim này nhói đau.dù cho mình xa cách nhau lòng anh đây vẫn nhớ thương em như thưở nào."

    Mọi thứ sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi.!
    Ặc ặc..!!!!
    Basket Sags Club
    Lamthanrung@yahoo.com
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 09/03/2003
  7. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    MEN are the greatest and most lovable God's ever given for WOMEN
    Listen to your heart honestly and stay by us, WOMEN

    không có chữ ký, nhòm giề

Chia sẻ trang này