1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm của chính mình !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi geranium, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm của chính mình !

    Text Tớ mở chủ đề này với mong muốn các bạn có thể post tác phẩm của mình lên đây ! Hy vọng các bạn hưởng ứng !
  2. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi ! Xanh quá trong màu mắt
    Sắc đỏ lá phong trải tâm hồn
    Cảm ơn người gửi mùa Thu ấy !
    Xa quá ! Nhưng lòng lại ấm hơn !
    Tặng người bạn thân nhất của tôi ,cảm ơn tất cả những gì anh đã mang lại cho tôi ! Mong anh luôn là chính mình ...và hãy lắng nghe những lời được rót ra từ trái tim ... I''ll be yours ...but not now !
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ôi tiếc quá, tớ xóa mất tác phẩm của tớ, chắt bằng nước mắt trong máy tính mất rồi :((
     
  4. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bà con xem hộ xem có tệ wa'' kô nhá, thanx!
    [/b]Me, gió và nắng[/b]
    Nàng như lá me còn tôi là mắt nắng,
    Lá me cười, mắt nắng thấy xôn xao
    Bỗng cơn gió từ đâu tới thì thào,
    Me tinh nghịch theo, chơi trò trốn bắt,
    Bỏ lại đàng xa hàng nghìn đôi mắt,
    Ngóng mãi ngày me trở lại vườn xưa
    Vườn xưa giờ chỉ có lá thưa,
    Và vẫn một kẻ chờ nàng...chong mắt nắng
  5. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    (bài này là em viết tiếp một khổ thơ trong bài "dại khờ" của Xuân Diệu)
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    (Xuân Diệu)
    Người ta khổ vì người ta muốn khổ
    Tình yêu thương sao chẳng để trong lòng
    Gảy đàn tình như những kẻ hát rong
    Đem tiếng nhạc đến cho người ghét nhạc.

  6. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương
    Anh - vẫn lạnh lùng
    Hát những bản tình ca
    Anh chẳng hiểu...
    rằng em còn đợi,
    đôi mắt anh..
    nhìn về phía em.
    Nhưng anh chẳng,
    Anh còn đang mải..
    Đốt một ngày tàn,
    đặt lên môi, nhả khói.
    Anh vẫn vậy - vẫn lạnh lùng
    Bóp nát cuộc đời,
    nâng lên môi, uống cạn...
    Mắt anh..
    ..chẳng bao giờ...
    ...nhìn vào mắt em...
    đấy, có mấy bài post lên cho các bác phê bình đấy, chán nhờ!!!
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Không tệ tí nào, một bài thơ rất hồn nhiên và tinh nghịch. Đoạn đầu nhí nhảnh với ví dụ độc đáo, bất ngờ. Nhưng đoạn sau, mạch thơ chuyển sang một tâm trạng khác hơi đột ngột. sự hồn nhiên bỗng hụt hẫng bởi nỗi buồn đến rất gấp rút.
    Nhưng dù sao Nguoicuoicung còn muôn thưở mới làm được bài thơ như thế này. Vote 5 sao cho tác giả
  8. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Mình cảm ơn các bạn rất nhiều ! Thật sự là các bạn rất có tài trong lĩnh vực văn chương đấy chứ ! Mong các members tiếp tục phát huy tài năng của mình nha ! Thanks rất nhiều !
  9. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
    Nhưng phải đổi nick mới post, xấu hổ lắm
    VANNAM
  10. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào đó ... gió cuốn lá bay
    Nơi nào đó ... em mơ hương say
    Dư âm về mùa Thu kỷ niệm
    Mãi trong tim hình bóng một người ...
    Hic ! Đôi khi có những bài mang tính chất hơi bị ...riêng một tí , hy vọng là các bạn không ...bực mình chứ !
    Mong các bạn tiếp tục gửi tác phẩm của mình nhé ,và cả những lời phê bình nữa ... Ta không ...famous ,nhưng mà đây là những lời từ trái tim !

Chia sẻ trang này