1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm của chính mình !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi geranium, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bác nguoicuoicung khen làm em sướng wá, hí hí, có thật là chấp nhận được đến thế kô hở bác, úi giời ơi, 5 sao cơ à, bác hào phóng wá, em cám ơn bác nhìu nhá
    to live is to fight, and win (sometimes lose!!! hí hí!!!)
  2. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giao mùa
    Sáng nay trời se se lạnh . Thế nhưng nó không nhận ra , đơn giản là vì sáng nào nó cũng tắm thật sớm trước khi đến trường nên lúc nào cũng cảm thấy lành lạnh . Với lại chiếc áo dài của một nữ sinh trung học cũng đủ làm nó thấy ấm hơn .
    Ra đường , nó hơi ngạc nhiên khi thấy người ta mặc áo ấm đủ kiểu và đầy màu sắc . Nhất là những cô nhóc , cậu nhóc học tiểu học với nào là áo khỉ , áo cổ lọ , áo gió ? xanh , đỏ , tím , vàng ?Nó chợt nhận ra : trời đã vào đông !
    Nó ngước nhìn bầu trời trong xanh buổi sáng sớm và nhoẻn miệng cười ?"nó cườI vớI cô ?othiên sứ mùa thu? bé nhỏ đang vẫy tay tạm biệt nó . Trời ạ ! Sao thế này ?! Trong lòng nó chợt lóe lên một sự tiếc nuối , một chút gì đó vu vơ , một chút nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ hay một chút sắc đỏ của những chiếc lá bàng cuốI thu ?!
    Nó yêu mùa thu lắm ! Mùa ?olá và gió- vàng bay? ; mùa đến trường gặp lại bạn cũ hay có khi cả bạn mới nữa . Và bầu trờI xanh vớI từng khóm mây trắng nhẹ như bông . Nó hay gọi đùa là ?omùa xanh mây? . Rồi nó thì thầm , đủ cho ? nó và mùa thu nghe thấy :
    Tạm biệt nhé , mùa thu !
    Tôi sẽ là người cuối cùng tiễn bạn
    Cho đến khi ?
    Bóng bạn khuất sau những bước chân đầu tiên
    Của mùa đông .
    Và năm sau ,
    Tôi sẽ là người đầu tiên đón bạn
    Bởi tôi đã chờ bạn suốt một năm
    Từ lúc ?
    Những dấu chân cuối cùng

    Bạn rời khỏi năm nay
    Tạm biệt nhé , mùa thu !
    Và hẹn gặp lại
    Cùng với nỗi buồn da diết
    Bạn mang đến
    Cho tôi ?
    Khi chiếc lá vàng đầu tiên
    Rơi xuống .

    Tạm biệt nhé , mùa thu !
    Bạn yêu quý của tôi .
    Mùa đông đến chi ấy nhỉ ?! _Nó nhủ thầm . Mùa đông chẳng đem lại gì ngoài cái lạnh và ? kỳ thi học kỳ . Nó rùng mình , nhưng rồi lại cười thích thú khi nghĩ đến việc được đi ăn kem với lũ bạn trong đêm Noel . Nó nhớ lại mùa đông năm ngoái , cả bọn đều run cầm cập , hai hàm răng cứ va vào nhau , thế mà vẫn nhất quyết làm cái chuyện ngược đời : ăn kem ! Thi xem ai ăn được nhiều thì khỏi ?trả tiền . Thế là mặc cho cái lạnh , bọn nó tranh nhau ăn , ăn nhiều đến nỗi mấy tuần sau thấy kem vẫn còn ?run . Đúng là bọn nó chỉ xếp thứ ba , sau ma và quỷ thôi !
    Ôi ! Muốn thế thì phải thi cho thật ?ongon lành? đã ! Nó chợt nhận ra những việc phải làm và đạp xe nhanh đến trường . Nó cảm thấy rất vui vì đã chuẩn bị kỹ bài vở từ tối qua .Tối qua , trong giấc mơ nó thấy mình cầm những bài thi với kết quả ?okhông chê vào đâu được? , và bây giờ, nó đang tích cực học hơn để biến giấc mơ nho nhỏ ấy thành hiện thực .
  3. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Pajetti ơi ! Làm sao mà bạn làm thơ hay vậy ? chỉ mình với ! Plz !
  4. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    híc, đâu có hay, bữa trước có người đọc thơ của paj rồi bảo là thơ không có chiều sâu đấy, paj chả biết nữa, nhưng các bạn khen zậy paj vui ghê lắm, thỉnh thoảng paj sẽ lại post bài lên cho các bạn đọc nha, nhưng mà không hay thì góp ý cho paj với nha!!!
    to live is to fight, and win (sometimes lose!!! hí hí!!!)
  5. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Này cố bé đeo kính cận
    Em vui đi cho ta vui cùng với
    Hãy giữ trong mình chút hồn nhiên
    Khi tâm hồn chưa dính chút muộn phiền
    Em có nghe không bầu trời trong xanh qoá
    Và lời gió thật nhẹ nhàng
    Lòng ta cùng em đến trốn bình yên
    Nơi con người chỉ sống vì nhau
    Này cô bé đeo kính cận
    Ta vì em nhớ nhung thật nhiều
    Đôi mắt nâu ẩn sau tròng kính trắng
    Thả tâm hồn lẵng mạn người đang yêu.
    bej thủ nói hộ mình xem mình viết có được không
    và thư xét ý bài này ra sao ( đại ý , đây không phải tình yêu trai gái ) ma là thứ tình gì ? Bej nói hộ được không
  6. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG CƯỜI
    Bạn có nghe tiếng cười
    Của bọn trẻ trong sân?
    Những người say trong quán?
    Những cầu thủ thắng trận,
    Nâng cúp vàng trên tay?
    Bạn có nghe tiếng cười
    Của người mới làm bố?
    Của người mới về nhà?
    Cậu học trò thi đỗ,
    Nâng niu bức điện mừng?
    Nhưng nào có bao giờ
    Trong đám tang im lặng,
    Đất đá rơi rào rào
    Trên quan tài trĩu nặng,
    Bạn nghe được tiếng cười
    Của người chết nằm kia?

    Cái gì cũng có logic của nó
  7. pajetti

    pajetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    muonbiet chắc là có biết bài Thơ duyên của Xuân Diệu phải kô? tình cảm của hai người trong thơ của muonbiet cho paj cảm giác giống như khi đọc Thơ duyên. Hai người này kô phải yêu nhau, nhưng đơn giản lại được ràng buộc bởi một sự đồng cảm "em vui đi cho ta cùng vui với", ngôi thứ nhất cảm thấy những vui buồn của mình có thể dễ dàng sẻ chia, đó chính là nguồn gốc của tình cảm giữa họ: "lòng ta cùng em đến chỗ bình yên", ngôi thứ nhất nhận được một cảm giác bình yên từ "cô bé".
    Thử ví thế này, nhưng người đang yêu đứng đối diện với nhau trên một mặt phẳng, thì có vẻ như ngôi thứ nhất đứng cùng một phía với "cô bé" của anh, đứng cùng một phía, nhìn tình yêu theo một phía, điều này khá quan trọng.
    Mối quan hệ cho paj cảm giác về cái gọi là tri âm, kô biết có đúng kô!
    to live is to fight, and win (sometimes lose!!! hí hí!!!)
  8. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    ?o Sao nhỏ lấp lánh ơi !
    Tôi tự hỏi bạn là ai ??
    Lời hát ngô nghê
    Cô bé thì thầm với bầu trời
    Ước một ngày kia
    Đôi mắt mình như sao lấp lánh
    Và vũ trụ ?
    Bao la rộng mở
    Đón em vào thế giới các vì sao
    Bỗng vụt tắt .
    Hàng ngàn đôi mắt khép
    Mặt Trời đuổi họ rồi ư ?!
    Đôi mắt em mở to
    Cố níu kéo
    Trong màn đen sâu thẳm
    Sao băng ơi , hãy rơi !
    Cho em một điều ước
    Được ngắm bầu trời sao
    Dù chỉ một lần !
    ?o Khi cửa sổ tâm hồn không là đôi mắt ? ?o
    Một lần ngồi trong quán nước ...tôi đã nhìn thấy một cô bé ...đôi mắt em trắng đục và ...trong tay em là một cây gậy để dò đường ...
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngàn Thu
    Mùa thu ấy anh yêu em
    Chẳng biết vì sao anh yêu nữa?
    Chỉ biết như biển cần có sóng!
    Như hoa cần hương thơm !
    Mùa thu này càng yêu em
    Mưa đầu thu làm anh nhớ
    Ngày mưa đấy ta cùng uớt
    Để mắt buồn hơn làn mưa !
    Rồi thu sau , cả sau nữa
    Hương hoa sữa quện tóc em
    Lắng đọng lại trong kỉ niệm
    Sống lặng lẽ đến ngàn thu.
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/09/2003
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sưởi Ấm
    Đêm nay mưa rơi buồn bã
    Ta lạnh lẽo cả cõi lòng
    Em là ngọn lửa sưởi ấm tim ta !
    Nhưng đã đi chẳng chở về
    Ta hoài niêm ngày xưa cũ
    Tìm ngọn lửa thủa ngày ấy
    Cho con tim sống sót đông giá lạnh.

Chia sẻ trang này