1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm của chính mình !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi geranium, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình Ảo Tưởng
    Trong bóng đêm mưa rơi tầm tã
    Làm nỗi buồn dâng trào trong tim ta
    Ta ảo tưởng một mối tình lãng mạn
    Bởi con tim chưa biết vị tình yêu
    Tình yêu là gì ? Ta chẳng biết !
    Ta mong muốn cho dù là ảo tưởng.
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bằng Lăng Tím
    Ngày trước em yêu Bằng Lăng tím
    Bởi mầu tím là thuỷ chung và son sắc
    Em yêu lắm sự thuỷ chung của tình yêu
    Để ta tưởng tình ta mãi hạnh phúc
    Nhưng sự đời đầy dẫy nhưng thương đau !
    Em ra đi khi Bằng Lăng đang nở rộ
    Chỉ còn ta ôm mãi bóng Bằng Lăng
    Khẽ gọi em trong nỗi nhớ đau thương
    Sao hoa vẫn nở khi lòng ta đau xót ?
    Còn mầu tím làm ta tưởng bóng hình em
    Rồi ta ngắt , ta vò , xé chẳng thấy em
    Để một chiều ta gặp em tay trong tay
    cùng kẻ khác
    Đau đớn thay ta chẳng hiểu sự thuỷ chung !
    Có phải chăng văn yêu em khi em đã phụ tình ?
  3. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mộng đẹp ,mây tan mộng ,
    Hoa bay,nước cuốn hoa .
    Nhắn bảo bạn nhi nữ
    Buồn hão chuốc chi mà ?
    The err is human _ Mắc lỗi là con người !
  4. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Chiếc cặp tóc có nơ - Tặng Q.T
    " Trai ba mươi tuổi đang xoan ". 28 tuổi, Q cũng gần đạt tới độ tuổi ấy. Trong con mắt của những người xung quanh thì Q là một chàng trai có đủ mọi thứ để lên "xoan" lắm. Vẻ bề ngoài khá to, cao, trắng trẻo cộng với những áo, quần, giày, mũ? đều là hàng lịch sự, chứ đừng nói gì đến xe máy hay di động. Về khoản " bằng" thì miễn chê, hè vừa rồi Q vừa tốt nghiệp hai bằng về " kinh tế, qủan trị". Với mức lương mà trong " nghìn người mới có một người" Q đủ sức nuôi thói quen lịch sự của mình.
    ở cơ quan Q là người khá trầm, ngoài mấy người cùng phòng ra những người còn lại ít ai biết tính Q như thế nào chứ đừng nói chuyện tình cảm. Nhưng điện thoại giọng nữ gọi cho Q thì vô khối, ở cơ quan mấy cô chưa chồng lại chưa có ai chính thức để tuyên bố là người yêu thỉnh thỏang lại túm tụm trò chuyện. Và trong câu chuyện ấy họ cũng có đôi lần nhắc đến anh chàng Q trầm tính. Làm được đến năm thứ ba thì Q được sếp tin tưởng lắm rồi. Gần như mọi công việc chính trong phòng đều do một mình Q đảm nhiệm. Nhưng xung quanh vẫn chưa ai thấy Q chính thức giới thiệu về người yêu của Q. Mọi người đều bảo anh chàng kiêu. Q chẳng thanh minh cũng chẳng nói gì, Q chỉ nói với giọng nửa đùa nửa thật " cơ bản là phải thấy hợp, mà muốn biết có hợp hay không phải thử chứ". ấy là Q có ý nói cô Hà kém Q một tuổi, làm ở phòng qủang cáo đang có ý "kết" với Q nhưng xem ra Q luôn tìm cách lảng tránh. Nhiều người cho rằng Q không gật Hà là vì Hà đã từng có người yêu ở cùng phòng với cô. Anh này đã thôi làm ở đây và thôi luôn cả Hà, cưới vợ sau đó hai tháng. Hà không đẹp lắm, nhưng có mái tóc mê hồn. Nó vừa dài vừa đen óng, Hà tha hồ trình diễn các loại cặp, nơ. Anh H ở phòng bên cạnh lúc nào ngồi uống bia mặt đã phừng phừng một chút là lại oang oang nói: " Chú đúng là AQ, hâm thật ! Nó là con gái, không sợ thì thôi mình là thằng đàn ông tội gì mà không thử !" . Q chẳng nói, chẳng rằng, yên lặng ngồi ở một góc nhấm nháp từng ngụm bia như thưởng thức.
    Không ai biết được là Hà yêu Q thực sự hay cô đang chạy đến với Q để trốn nỗi đau bị phụ bạc của anh chàng cưới vợ sau hai tháng kia. Hà như người mộng du, cứ bước lên phía trước mà không ý thức được rằng Q không hề yêu cô. Hà không hoạt động "bề nổi" nữa mà rút vào thời chiến tranh du kích " hoạt động mật" như chị kế toán nói đùa. Hà sử dụng mọi tiện ích của cái di động. Cô nhắn tin cho Q hàng ngày trước giờ ăn để chúc Q ăn ngon miệng và trước khi đi ngủ để chúc Q ngủ ngon. Chẳng hiểu Q có ngon miệng và ngon giấc như lời chúc c Hà không nhưng rõ ràng dạo này anh chàng có vẻ lên cân . Điện thoại giọng nữ gọi Q vẫn nhiều như trước nên ngay c chị kế toán hay được Q tâm sự cũng chẳng biết Q có nhười yêu nào khác hay Q đã bắt đầu "có gì" với Hà. " Nhưng chắc là yêu rồi thì trông cậu ta mới vui vẻ thế chứ". Chị kế toán khẳng định với mấy cô chua chồng, chưa người yêu.
    Hà âu sầu, phờ phạc. Sinh nhật Hà, Q chọn một chiếc cặp có nơ rất đẹp làm quà và đến dự sinh nhật cô theo lời mời. Nhưng anh chàng lại đi cùng một cô bé vừa mới ra trường khiến cho Hà chết sững và bạn bè của Hà đều bất ngờ vì tất cả đều tưởng Q đã "gì" rồi với Hà. Mấy cô chưa chồng, chưa người yêu lại được dịp nhỏ to: Cho chết, ai bảo cọc lại cứ đi tìm trâu cơ. Đấy là các cô nói Hà.
    Chị kế toán bảo " Này, cả phòng mình liên hoan đi, cậu Q dẫn người yêu đến giới thiệu cho cả phòng biết". Q vẫn làm cho mọi người khó hiểu và tỏ ra bí ẩn như ngày nào. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ cười cười ra chiều hưởng ứng với lời nói của chị kế toán. Hôm hẹn nhau đi ăn liên hoan, mọi người lại ngã ngửa khi Q dẫn đi cùng lần này lại là một cô gái khác, có vẻ già giặn và khôn khéo. Cứ thế mỗi lần Q thay một cô mới. Khi đi đám cưới chị N đi với cô tóc dài e lệ. Lúc đến mừng nhà mới " sếp" Q lại đi cùng một cô tóc ngắn vui tính và nhí ẩinh. Q bỗng trở thành chuyện cho mọi người trong cơ quan bàn tán. Khổ nhất có lẽ là Hà, cái tuyên ngôn xanh rờn "phải thử đã" của Q như một thứ thuốc độc chết người. Mà người chết điếng đầu tiên trong cơ quan là Hà. Mọi người xì xào này nọ? có vẻ như họ tò mò chẳng hiểu Q đã " thử" với Hà đến mức độ nào.
    Cô vẫn dùng chiếc cặp tóc có nơ rất đẹp do Q tặng trong lần sinh nhật hồi nào. ấy vậy mà chiều nay, lúc tan giờ làm cô vào một hiệu cắt tóc và cắt bỏ mái tóc dài óng của mình. Và lúc về chẳng hiểu vô tình hay cố ý cô bỏ quên luôn cả chiếc cặp có nơ rất đẹp ở cửa hiệu uốn tóc .
    Giờ đây trông Hà nhanh nhẹn hẳn. Chuyện về chiếc cặp có nơ chỉ đến đây.
    Vẫn chưa thấy Hà lấy ai và cả Q cũng chưa lấy vợ. Q còn mải mê với những thử nghiệm của mình.
    Can
  5. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    có lẽ tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết
  6. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đây không phải là thơ

    Khi anh quay trở lại ,
    Mọi thứ đã trở thành ngày xưa.
    Và em cũng trở thành xưa cũ.
    Có phải chúng ta đã vô tình làm thế hay chính thời
    gian đã xoá nhòa tất cả.
    Có một điều
    Em và anh
    Ai cũng hiểu
    Chúng ta đã có lúc thật yêu nhau.
  7. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cô bé
    Cầm trái me
    Ăn dọc đường
    Cậu bé
    Chạy đến
    Xin làm quen
    Ngỏanh mặt
    Cô bé nói ...
    " Ta không thích !"
    Cậu bé
    Lôi ra
    Từ túi áo
    Chùm me
    Cô bé cười:
    " Chúng mình ...
    ăn chung nhé ! "


    Love is one big illusion ! I should try to forget !

Chia sẻ trang này