1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm hay nhất thế giới( King of world)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DaosoaiLuuHuong, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm hay nhất thế giới( King of world)

    Có bác nào đã đọc qua tác phẩm "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" chưa. Nếu bác chưa đọc thì hãy đi tìm đọc ngay đi còn nếu bác đọc rồi thì hãy nói cho em biết trên thế gian này bác đã đọc được tác phẩm nào hay hơn tác phẩm đó hay chưa. Theo em thì nó la King of word.


    [blue]
    TrungHieu
  2. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    "Trên sa mạc và trong rừng thẳm " - tác phẩm duy nhất của Henrich Sienskievich viết cho thiếu nhi . Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng, hiện là tổng thư kí hiệp hội xuất khẩu và chế biến Thuỷ sản VASEP , tổng biên tập tạp chí thương mại thuỷ sản.
    Sienskievich còn có một số tác phẩm xuất sắc khác nữa mà thành công rực rõ nhất của ông có lẽ là Quo Vadis. Cũng có thể kể đến "Hiệp sĩ thánh chiến", "Nàng thứ ba", "Hania"...

    V@
    [/size=4
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ không nhầm thì Sienskievich còn một loạt tác phẩm viết cho thiếu nhi về nhân vật Tômếch như "Tô mếch và Thủ lĩnh Tia chớp đen" ...
    Tớ không thích Siénkievich lắm. Truyện của ông hơi đơn giản, kết thúc nhàm. Nhưng có một truyện ngắn về một ông lão người Ba Lan sống xa xứ làm nghề gác đèn biển thì thực sự hay (cũng không nhớ rõ tên truyện).

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tomếch và thủ lính Tia chớp đen không phải là của Sienskievich đâu. mà của Stanilave (khong nhớ có xki ỏ cuốikhông :-> ; cũng do Nguyễn Hữu Dũng dịch). TÁc phẩm của Sienskievich mang một vẻ đẹp cổ điển , lộng lẫy. Nếu có thể, tôi muốn so sánh vẻ đẹp trong văn của Sienskievich với âm nhạc của Bach, trong suốt, hoàn thiện và vươn lên vòi vọi như chiều cao của những mái vòm Gotich
    Còn chuyện mà bạn VNHL nhắc đến , có lẽ là chuyện "Người gác đèn biển"- đúng là rất hay :-)

    V@
    [/size=4
    Được sửa chữa bởi - pagoda vào 01/04/2002 02:50
  5. happychocolate

    happychocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Với tui chỉ có Ruồi Trâu
  6. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm công nhận là hay,xem nào,hình như tui đọc nó 3 lần rồi thì phải
    Bác VNHL bảo truyện của Sien nhàm,chắc là trừ truyện này ra nhỉ.Cũng không hẳn là King of the world,nhưng thé là cũng phê lắm rồi
  7. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắc đến Sienkievic thì em chỉ nhớ đến Quo Vadis, vì Trên sa mạc... hơi thiếu nhi quá. Còn trong Quo Vadis, những hình tượng nhân vật Nero và Petronius hiện ra cực kỳ rõ ràng và sắc nét, còn cuộc đấu tranh trong nhận thức của Vinixius và Khilon thì thuộc đỉnh cao của mô tả tâm trạng con người.
  8. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    truyen cua henric luôn luôn hấp dẫn, tù trên sa mạc và trong rùng htẳm đến tuyển truyện ngắnbên bờ biển sáng. ông viết về cảnh thiên nhiên thật tuyêt vời, nhung nhũng truyện viết về đề tài khác lại rất dở. vùa dài dòng lôi thôi lại không hấp dẫn
    your lover
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu Pocahontas đã đọc bao nhiêu truyện của Sienskievich rồi, là những cuốn nào mà có thể "phán" dễ dàng như thế?
    Mà đề tài khác là đề tài gì thế.

    V@
    [/size=4
  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trên sa mạc và... thì cháu thấy quá 16 tuổi rồi thì đọc mất hết cả hứng các bác ạ. Nó là một tác phẩm đỉnh cao nhừng mừ cho thiếu nhi cơ. Người gác đèn biển thì cháu rất phê đấy ạ, Quo Vadis cũng thế, và ... Cháu đọc Sienkevich không nhiều nhưng mà cháu thấy cái gì cũng hay cả. Bác Pocahontas chắc là phải khoái mấy chuyện kiểu pocahontas rùi, trách bác ấy làm gì, mỗi người có sở thích khác nhau mừ.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???

Chia sẻ trang này