1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm hay nhất thế giới( King of world)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DaosoaiLuuHuong, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Héhéhéhé VNHL ơi, em về nói bố mua cho đi nhé, cái quển "Hòn đảo huyền bí" của Jules Verne ấy. Lên lớp hai là em có thể đọc được rồi đó. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh thì anh sẽ chỉ cho. Đọc xong thì em nhớ nói hộ anh ở tập hai có cái con quái vật hay cái gì gì đó đang chờ đoàn thám hiểm và số phận của đoàn thám hiểm nhé.
    Ai chưa đọc thì minh post cho một đoạn cuối cùng mà mình đang đọc dở nè:
    " CHƯƠNG XXII
    BẪY THÚ. CÁO. HEO RỪNG CƠN GIÓ TÂY BẮC. BÃO TUYẾT. THỢ ĐAN MÂY. TRE NHỮNG NGÀY ĐÔNG GIÁ NHẤT. KẾT TINH ĐƯỜNG PHONG. BỜ GIẾNG BÍ ẨN. CUỘC THÁM HIỂM TRÙ ĐỊNH. VIÊN ĐẠN CHÌ."
    ".......Cyrus Smith thường để ý thấy mỗi khi đến gần miệng giếng tối tăm ăn thông qua biển, nằm trong góc nhà kho ấy, Top{con chó} đều gầm gừ khác hẳn.
    Nó lượn quanh miệng giếng đã lấy gỗ che kín lại ấy, có lúc còn thò cả chân xuống dưới tấm gỗ như muốn nhấc lên nữa. Nó kêu ẳng ẳng khác thường, có vẻ giận dữ và lo lắng lắm.
    Ông kỹ sư quan sát thấy nhiều lần như vây. Trong vực thẳm ấy có gì mà có thể khích động con vật thông minh đến thế? Đã hẳn là giếng ăn thông ra biển, song nó có phân thành nhiều nhánh dọc ngang trong lòng đảo hay không? Nó có thông thương với những hang động khác bên dưới nữa không? Chẳng lẽ có con thuỷ quái nào đó thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt giếng lấy hơi ư?........"


    SoLuuHuong
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lưu Hương ơi, chắc lên lớp hai rùi phải không, nên mới chê sách của trẻ con lớp một, đòi đọc sách lớp hai.
    Thôi không đùa nữa, thực ra tớ nghĩ cả Jules Verne và Harry Potter đều là sách chủ yếu dành cho trẻ em, nhưng tớ chắc chắn là Harry Potter được yêu thích hơn.
    Với lại Lưu Hương nói Harry Potter cho trẻ con lớp 1 là không ổn. Nếu chê bai thì cậu cũng phải nêu ra lý do chứ, ai lại cứ sỉ mủi, xổ toẹt ra giữa nơi công cộng thế.
    Nhưng đúng là cái chủ đề này chán ohè, mọi người chỉ nêu tên cuốn sách mà mình ưa thích thôi, chứ cũng chẳng có ý kiến gì thêm.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích Lộc đỉnh ký và Harry Potter.
    Tôi vốn thích truyện kiếm hiệp. Trong số các tác giả KH, tôi thích nhất KD. Trong số các tphẩm của KD, tôi thích nhất LĐK. Có lẽ đây là tác phẩm "thực" nhất của KD nói riêng và các truyện KH nói chung. Tôi muốn nói là "thực" trong tính cách nhân vật, trong cách xử lý tình huống và trong các quan hệ. Nó thể hiện rõ cái quan điểm "chính tà bất phân" của KD, và cho thấy hành động của con người (kể cả các vị anh hùng) chịu sự chi phối của yếu tố phức tạp, chứ không đơn thuần chỉ là "chính nghĩa". Cốt truyện hấp dẫn, văn phong vừa hài hước vừa li kỳ, tính cách NV hợp lý, nội dung bao hàm nhiều triết lý về cuộc sống và ứng nhân xử thế khá sâu sắc -đó là những điểm tôi thích ở LĐK.
    Đó cũng là những điểm tôi thích ở Harry Potter. Lâu lắm rồi tôi mới đọc được một cuốn truyện cuốn hút đến vậy. Rất hợp lý và sống động. Không biết các bác thế nào, đọc xong HP, tôi đâm ra hoang mang: Không biết thế giới phù thuỷ có thật không, biết đâu đấy....
    ------------------------
    Lòng em như nước Trường giang ấy
    Sớm tối theo chàng tới Phúc châu
  4. Pam

    Pam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Truyện về ông già làm nghề gác đèn biển mà VNHL nói tên là " Người gác đèn biển"
    Với Pam, King of world la` Martin Idon. Tuyệt. Ko có lời nào để bình luận. Mà Pam bình loạn một hồi thì muốn chui xuống đất vì thây mình ko đủ trình độ nhận xét về một truyện như thế. Nhân tiện, Pam thấy bac Egoist có vẻ như sắp sửa muốn có kết thúc giống Jack rồi hay sao ý.[r39]

    Time runs on and Almost doesn't count

    Được sửa chữa bởi - Pam vào 05/04/2002 14:02
  5. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thua anh VNHLH rằng em đọc Hadi của anh thì em chỉ thấy có ba bốn quyển là hay thôi, đó là các tập truyện khi Hadi đánh nhau với kẻ mà ai cũng biết. Còn các tập khác thật là nhàm đặc biệt là các tập từ 1->6. Chu de nay cua em
    dua ra thuc chất chỉ là hỏi mọi người xem tác phẩm nào hay thôi chứ em đâu có yêu cầu mọi người bình luận đâu. Nên xin anh đừng chê mà tội nghiệp.

    SoLuuHuong
  6. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị ui, thế các anh các chị đã đọc Bạy viêng ngọoc rồng chưa ạ? Songoku í. Kamejoko bùm chéo hay lém. Cả Siêu Xay Da nữa. Tiny là Siêu Xay Da bùm chéo chết hự nè. Theo tiny thì đó mí là tác phậm hay nhứt trần đời cơ é. King of the world, top of of the word, tuyệt cú mèo đó.
    Bạy viêng ngọoc rồng muông năm é!
    (Thông cảm, hôm nay tiny đau đầu quá )
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Khà khà tui cũng thích 7viên ngọc rồng
    Ngày xưa,hình như nó ra vào thứ 5 hay 6 gì đấy,toàn vào tiết Sinh và vở Sinh hầu như không có chữ nào.
    Bây h vẫn nhớ cái lỗ hổng ở tường bảo vệ,trốn tiết ,chui ra chui vào mua truyện,bị bắt mấy lần vẫn phải đọc hết truyện mới chịu nộp.
    Hehe nghĩ lại thấy hay thật
  8. snowdrop

    snowdrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi co so thich rieng, lam sao bao tac pham nao hay nhat duoc. Co nguoi khen tren sa mac va trong rung tham hay nhung cung co nguoi che no chan. Biet noi ai dung ai sai ????
    honeysuckle
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hihìhihì Bạy vin ngọc rồng hồi xưa ra vào thứ sáu hàng tuần, em toàn phải mặc áo rộng để đọc trôm trong lớp
    Tiny duyên dáng uyển chuyển xế mừ cũng bùm bùm chéo chéo à Nhứt là Anh mê dô...Cu nhỉ
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm là truyện thiếu nhi, giờ đọc lại vẫn thấy thích và vui cười với sự láu lỉnh của Cali. Ngoài ra ông này có Trận thuỷ hồng và Quo vadis cũng hay .
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Trận thủy hồng hay là hồng thuỷ hả Quang
    Truyện hay không, tiểu thuyết à?. Quang có không?

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

Chia sẻ trang này