1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm hay nhất thế giới( King of world)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi DaosoaiLuuHuong, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    "Hòn đảo huyền bí" của J Verne làm tớ thất vọng cho đến tịn bi giờ. Tớ nhớ là đọc khi còn đi học lớp4, cấp 2 đọc lại và ấn tượng về cái nhà ông viết truyện giả tưởng này kém đi trông thấy. Truyện gì mà mới đọc phần đầu đã có thể tự nghĩ ra kết thúc; văn phong thì đơn giản (hay là do người dịch?); môtip quá ư là thông thường...
    Dưng mà cũng tốt cho tụi học sinh bé.
  2. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thui, xế nà Bạy viêng ngọoc rồng của tiny được 3 phíu, quán quâng gùi. Tác phẩng hay nhứt gùi é.
    Bảy viêng ngoọc rồng muông năm! Sôn-gô-ku muông năm!! Kamêjôkooooooooo...Bùm chéo...
    Sau Bảy viêng ngọoc rồng thì là truyện của Paul Jenning é(Bộ xương trong nhà xí hihi, Marcus hông biết hun, Chiếc thảm bay, Ngọn hải đăng...vv..), gùi đến Sếch-x-pia. Các anh các chị có đồng í với tiny hông?
    (Hôm nay hông đau đầu mừ sao tiny vẫn xế này nhỉ? )
    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trận hồng thuỷ anh ạ Nhưng hồi xua em đi muợn chứ cũng không có .
    Hừ Tiny đi uống thuốc đi nẹ nên hihi
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ý tiny nhắc đến Bảy viên ngọc dồng mà quên Teppi là chưa phải cao thủ truyện tranh zồi . Hai cái ấy cộng với Đôdêmon là thành tuổi thơ của ối người, hì hì ...
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ cái nỗi rì, đại học đàng hoàng, người nhớn như ai mà trong lớp vẫn tranh nhau Teppi với 7 viên ngọc rồng đấy thôi.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Của mấy bác là tuổi thơ, của tớ là tuổi trẻ :-))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trui` ui, cho em tham gia mới! Em xin bỏ thêm một phiếu cho Bảy viên ngọc rồng ạ, mới cả một phiếu dành cho Ninja loạn thị nữa. Quyển này đọc ngu không thể mê được, nhưng cũng đủ để liếc qua vài trang.
    Mọi người có ai đọc Marưcô không ạ? Em xin tặng nó một phiếu + Đôremon 1 phiếu (mình bỏ phiếu tham lam thế này có bị phạm luật không nhể?).
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  8. tinyhuong

    tinyhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2001
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ, tiny nàm cao thủ truyệng tranh cơ. Có đọc Teppi cơ. Mí cả Lắc ki Lúc nữa cơ. Lắc ki Lúc cưỡi ngựa cao bồi ồ ê ồ ê, bắng súng hai tay phằng chíu của tiny é. Tiny xí gùi. Hông ai được tranh của tiny đâu, hông tiny dỗi đấy é.
    Thôi chúng mình đi chơi đồ hàng tiếp đi...

    =========================
    You may say I am a dreamer...
    =========================
    (tiny)huong
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chắc tinyhuong quên "Đường dẫn đến khung thành" rùi. Đó là tác phẩm hay nhất, đặc sắc nhất, cười nhiều nhất, nhảm nhí nhất, thô bỉ nhất, bạo lực nhất.... Tóm lại cái gì cũng nhất, ha.....ha.....ha.....
    Jinđô và Suya muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kieu Phong
  10. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,
    Tớ thích bài nay vi hom nam 1 qua đay, con ban cùng phòng vác 4 tap Cuon theo chieu gió sang. Đọc nghiến ngấu. thích nhat la ong bố của Scarlet, Giong ba tớ mà` :)

    hlchforever

Chia sẻ trang này