1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    HÒ HẸN MÃI CUỐI CÙNG EM CŨNG ĐẾN
    Hoàng Nhuận Cầm
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Chờ đợi mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên ! Dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi, cuối cùng em cũng nói
    Rằng, bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa....
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió ùa vào-nếu chán-gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
    Đại Ca
    Được mh39c1 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 27/10/2003
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng
    Hoàng Nhuận Cầm
    " Em thấy không tất cả đã qua rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng êm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim anh nhớ về với mẹ
    Ôi nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Em có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên anh
    Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại 7 chú lùn rất quấy
    Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy
    Ôi những trận cười trong nắng gió lao xao
    Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
    Tất cả cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm
    Thôi đã hết rồi cái thời những bím tóc trắng ngủ quên
    Cái thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy nhành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Anh đã yêu em, em đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mẫi
    Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên" .
    Đại Ca
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng
    Hoàng Nhuận Cầm
    " Em thấy không tất cả đã qua rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
    Muốn nói bao nhiêu , muốn khóc bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm rụng xuống trái bàng êm
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim anh nhớ về với mẹ
    Ôi nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Em có nhớ trường nhớ lớp nhớ tên anh
    Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại 7 chú lùn rất quấy
    Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy
    Ôi những trận cười trong nắng gió lao xao
    Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
    Tất cả cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm
    Thôi đã hết rồi cái thời những bím tóc trắng ngủ quên
    Cái thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy nhành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
    Anh đã yêu em, em đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mẫi
    Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên" .
    Đại Ca
  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình anh trao em
    Viết cho một người suốt đời sẽ không biết rằng mình được viết
    Anh còn trẻ! Và lòng anh còn rộng!
    Trời dẫu cao cũng có thể ôm vào!
    Vậy cớ sao một hạnh phúc ngọt ngào
    Vụt bay mất đương lúc chiều lặng gió ?
    Mất em rồi anh thấy mình bé nhỏ
    Như sao xa sáng một góc trời xa,
    Nhìn thời gian xơ xác trôi qua...
    Lòng buồn quá... khóc cho hồn nhấp nhánh...
    Trong bão tố của những gì hiu quạnh
    Trong ồn ào của khoảnh khắc lặng yên,
    Anh biết mình là một cánh sao đêm
    Cứ cháy mãi... đến khi không thể cháy...
    Và tình anh trao em là thế đấy,
    Biết khi nào mới có thể thôi yêu?
    Dù cách xa và tóc có bạc nhiều,
    Dù có chết, mãi mãi còn nồng thắm...!
    Xanh-Petecbua, ngày 9 tháng 10 năm 2003

    Chân lí hai phần

    Ai cho mình cái danh hiệu kiêu thế? Chân lí hai phần mấy món đấy không khoái đâu. Làm ơn đổi lại dùm là : Sinh viên Đại học Thủy Lợi Hà Nội. Đấy là một danh hiệu rất cao quí mà Chân lí hai phần phải may mắn mới dành được đấy. Chắc không ai biết để chọn được ngành Thuỷ Lợi tớ phải vượt qua rất nhiều sự phản đối. Và tớ tự hào vì đã vượt qua, vượt qua vì tớ yêu ngành Thuỷ Lợi.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 29/10/2003
  5. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình anh trao em
    Viết cho một người suốt đời sẽ không biết rằng mình được viết
    Anh còn trẻ! Và lòng anh còn rộng!
    Trời dẫu cao cũng có thể ôm vào!
    Vậy cớ sao một hạnh phúc ngọt ngào
    Vụt bay mất đương lúc chiều lặng gió ?
    Mất em rồi anh thấy mình bé nhỏ
    Như sao xa sáng một góc trời xa,
    Nhìn thời gian xơ xác trôi qua...
    Lòng buồn quá... khóc cho hồn nhấp nhánh...
    Trong bão tố của những gì hiu quạnh
    Trong ồn ào của khoảnh khắc lặng yên,
    Anh biết mình là một cánh sao đêm
    Cứ cháy mãi... đến khi không thể cháy...
    Và tình anh trao em là thế đấy,
    Biết khi nào mới có thể thôi yêu?
    Dù cách xa và tóc có bạc nhiều,
    Dù có chết, mãi mãi còn nồng thắm...!
    Xanh-Petecbua, ngày 9 tháng 10 năm 2003

    Chân lí hai phần

    Ai cho mình cái danh hiệu kiêu thế? Chân lí hai phần mấy món đấy không khoái đâu. Làm ơn đổi lại dùm là : Sinh viên Đại học Thủy Lợi Hà Nội. Đấy là một danh hiệu rất cao quí mà Chân lí hai phần phải may mắn mới dành được đấy. Chắc không ai biết để chọn được ngành Thuỷ Lợi tớ phải vượt qua rất nhiều sự phản đối. Và tớ tự hào vì đã vượt qua, vượt qua vì tớ yêu ngành Thuỷ Lợi.
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 29/10/2003
  6. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ví Dụ Ta Yêu Nhau
    Ví dụ anh chờ em được không
    Bên đường, sẽ đứng tựa cây thông
    Em có khi nào quên đội nón
    Đứng cạnh anh che bớt nắng hồng
    Ví dụ anh theo, thử đến nhà
    Cũng ngồi xem báo cũng giống như ba
    Sẽ đọc em nghe tin thời sự
    Hay la ngâm mấy đoạn thơ ca?
    Ví dụ anh ngồi lâu được không
    Ngồi hoài, như tảng đá rêu phong
    Chớ tưởng tay em là yếu đuối
    Chạm thử anh lăn được mấy vòng
    Ví dụ hai mình ra phố chơi
    Vào quán cà phê kiếm chỗ ngồi
    Nhạc ồn em nói nghe không rõ
    Mình cúi vai gần như lứa đôi.
    Đoàn Vị Thượng
    Đại Ca
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ví Dụ Ta Yêu Nhau
    Ví dụ anh chờ em được không
    Bên đường, sẽ đứng tựa cây thông
    Em có khi nào quên đội nón
    Đứng cạnh anh che bớt nắng hồng
    Ví dụ anh theo, thử đến nhà
    Cũng ngồi xem báo cũng giống như ba
    Sẽ đọc em nghe tin thời sự
    Hay la ngâm mấy đoạn thơ ca?
    Ví dụ anh ngồi lâu được không
    Ngồi hoài, như tảng đá rêu phong
    Chớ tưởng tay em là yếu đuối
    Chạm thử anh lăn được mấy vòng
    Ví dụ hai mình ra phố chơi
    Vào quán cà phê kiếm chỗ ngồi
    Nhạc ồn em nói nghe không rõ
    Mình cúi vai gần như lứa đôi.
    Đoàn Vị Thượng
    Đại Ca
  8. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Hay chị làm tặng em một bài thơ đi , em chưa được chị tặng bài thơ nào nhỉ ....


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Hay chị làm tặng em một bài thơ đi , em chưa được chị tặng bài thơ nào nhỉ ....


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này