1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thơ sinh viên
    Mẹ
    Con tìm về kí ức ngày thơ
    Tìm dáng mẹ hao gầy bên cửa sổ
    Từng mũi kim mẹ lần khâu đời nghèo khổ
    Đường chỉ dài thêu những bước con đi .
    Con tìm về kí ức của ngày xưa
    Đêm mịt mùng những cơn mưa mùa lũ
    Mẹ ngồi chắp những mảnh tơi đã rách
    Nâng giấc con yêu , dưới mái nhà tường liếp liêu xiêu
    Con trở về trong cái nắng chiều
    Nương bạt cháy những búp chè mẹ hái
    Mồ hôi ướt thơm vàng cháy lá xanh non .
    Mẹ nhìn , rồi nghĩ đến các con
    Thương lũ trẻ , năm nay chè mất mùa lại , thay cơm bằng sắn
    Khóe mắt mẹ hằn 1 đời cay đắng
    Đôi tay gầy , nâng cánh ước mơ con ...

    Bài thơ của tác giả Xuân Hạ ( Đại học KHXH - NV Hà Nội ) trích từ báo Gia Đình số 27/2003
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 31/12/2003
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ làm đêm 31/12
    Em bước về con phố lặng im
    Yên lành
    Nhạc điệu đêm tất niên từng đôi- qua em
    khấp khởi
    Nụ cây nẩy mầm
    Đêm hiện rõ một lúm đồng tiền
    Xa lắm
    Hoài nghi nhường cho thương mến
    ánh mắt níu nôn nao
    Xanh óng ánh dạ quang sao
    Không phải hắt trả của Mặt trời qua mấy ngàn năm ánh sáng
    Tự phát quang trong địa phận nỗi nhớ mù quáng
    Bí mật riêng em
    Lưới nào buộc được bước đi thẳng
    Không thể nghiêng
    Để vượt qua dây thăng bằng
    Cơn khát run tay một lần chạm mắt
    Bùng bùng trong khoảng khắc
    ***g ngực căng rực can đảm thiêu thân
    Nỗi niềm khép nép như trẻ lạc trong đêm
    Mưa con gái rớt về nơi ấy

    Bài này cần một chút chú thích, mọi người cố gắng đọc nhé !!!!. Chẳng là hôm nay vợ cả HCX đọc bài thơ này và bảo : Ô, dạo này thơ tình của mình đọc được đấy. Hic , choáng , HCX làm thơ tình đâu .Để HCX chú thích cho mọi người nhé . Hôm đó, đi chơi với Lã Bất Lương về qua phố Hàng Chuối HCX ưa thích, HCX gặp rất nhiều đôi đi bộ , tay trong tay, thế là nhớ đến một câu chuyện cũ mà thành câu thơ :
    Nhạc điệu đêm tất niên từng đôi- qua em
    khấp khởi
    Nụ cây nẩy mầm
    Câu chuyện gồm 3 nhân vật, Dung, Đào Anh và Tú . Nhà chị Dung ở Quảng Bá , nhà có trồng hoa đào, năm ấy , là năm đầu Đại học, Tú và Đào Anh đều chọn ở nhà chị Dung một cành đào. Nhưng đến hôm hẹn đến lấy, Đào Anh không đến được , Tú đến và được chị Dung nhờ mang qua nhà Đào Anh hộ. Đến hôm tất niên, cả hội cùng đi chơi, không hiểu sao hai anh chị Tú và Đào Anh lại chở nhau, hi hi, và từ hôm đó thì phải...
    Tiếp theo:
    Đêm hiện rõ một lúm đồng tiền
    Xa lắm
    Đây là cô giáo dạy tiếng Trung của HCX đấy, mỗi khi cô đọc âm "u" tròn môi là lại hiện rõ lúm đồng tiền bên má. Và trước giờ đi dạy , cô đi làm ở Cầu Giấy, rất xa chỗ dạy . Vì thế có câu " Xa lắm!!!!!!!!!!!"
    Mà đêm đó, có ai xem chương trình Nối vòng tay lớn của Đài truyền hình VN không? Bình thường mọi người cứ hay bảo, không tin lắm vào những quỹ từ thiện và hay nhìn bằng ánh mắt hoài nghi những việc giúp đỡ trong xã hội , nhưng đêm đó ,, xem chương trình đó , những hoài nghi nhường cho sự thương mến, tin tưởng, và những ánh mắt nhìn nhau, nôn nao sự yêu thương.Thế là :
    Hoài nghi nhường cho thương mến
    ánh mắt níu nôn nao
    Tiếp theo là những ngôi sao dạ quang trong phòng Lã Bất Lương , những ngôi sao tự mình sáng, không nhờ vào nguồn sáng nào .
    Xanh óng ánh dạ quang sao
    Không phải hắt trả của Mặt trời qua mấy ngàn năm ánh sáng
    Tự phát quang trong địa phận nỗi nhớ mù quáng
    Bí mật riêng em
    Đoạn tiếp theo là vì đi qua Rạp xiếc Trung Ương ở Trần Nhân Tông trên đường đi về , và nhìn những dãy đèn màu giăng mắc theo hình cung điện, nhớ lại lần đi xem xiếc và thành :
    Lưới nào buộc được bước đi thẳng
    Không thể nghiêng
    Để vượt qua dây thăng bằng
    Cơn khát run tay một lần chạm mắt
    Bùng bùng trong khoảng khắc
    ***g ngực căng rực can đảm thiêu thân
    À, có ai xem phim Tam Mao không nhỉ , cái câu " nỗi niềm trẻ lạc" là từ phim đó
    Còn câu cuối là do một bài hát của chương trình ca nhạc bên Đài Hà Nội , có câu hát của cô ca sĩ tên Lệ Quyên , có chữ " Mưa con gái " và thế là bài thơ kết thúc như vậy đấy . Hic, có ai trong Box hiểu nhầm không?
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 03/01/2004
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ làm đêm 31/12
    Em bước về con phố lặng im
    Yên lành
    Nhạc điệu đêm tất niên từng đôi- qua em
    khấp khởi
    Nụ cây nẩy mầm
    Đêm hiện rõ một lúm đồng tiền
    Xa lắm
    Hoài nghi nhường cho thương mến
    ánh mắt níu nôn nao
    Xanh óng ánh dạ quang sao
    Không phải hắt trả của Mặt trời qua mấy ngàn năm ánh sáng
    Tự phát quang trong địa phận nỗi nhớ mù quáng
    Bí mật riêng em
    Lưới nào buộc được bước đi thẳng
    Không thể nghiêng
    Để vượt qua dây thăng bằng
    Cơn khát run tay một lần chạm mắt
    Bùng bùng trong khoảng khắc
    ***g ngực căng rực can đảm thiêu thân
    Nỗi niềm khép nép như trẻ lạc trong đêm
    Mưa con gái rớt về nơi ấy

    Bài này cần một chút chú thích, mọi người cố gắng đọc nhé !!!!. Chẳng là hôm nay vợ cả HCX đọc bài thơ này và bảo : Ô, dạo này thơ tình của mình đọc được đấy. Hic , choáng , HCX làm thơ tình đâu .Để HCX chú thích cho mọi người nhé . Hôm đó, đi chơi với Lã Bất Lương về qua phố Hàng Chuối HCX ưa thích, HCX gặp rất nhiều đôi đi bộ , tay trong tay, thế là nhớ đến một câu chuyện cũ mà thành câu thơ :
    Nhạc điệu đêm tất niên từng đôi- qua em
    khấp khởi
    Nụ cây nẩy mầm
    Câu chuyện gồm 3 nhân vật, Dung, Đào Anh và Tú . Nhà chị Dung ở Quảng Bá , nhà có trồng hoa đào, năm ấy , là năm đầu Đại học, Tú và Đào Anh đều chọn ở nhà chị Dung một cành đào. Nhưng đến hôm hẹn đến lấy, Đào Anh không đến được , Tú đến và được chị Dung nhờ mang qua nhà Đào Anh hộ. Đến hôm tất niên, cả hội cùng đi chơi, không hiểu sao hai anh chị Tú và Đào Anh lại chở nhau, hi hi, và từ hôm đó thì phải...
    Tiếp theo:
    Đêm hiện rõ một lúm đồng tiền
    Xa lắm
    Đây là cô giáo dạy tiếng Trung của HCX đấy, mỗi khi cô đọc âm "u" tròn môi là lại hiện rõ lúm đồng tiền bên má. Và trước giờ đi dạy , cô đi làm ở Cầu Giấy, rất xa chỗ dạy . Vì thế có câu " Xa lắm!!!!!!!!!!!"
    Mà đêm đó, có ai xem chương trình Nối vòng tay lớn của Đài truyền hình VN không? Bình thường mọi người cứ hay bảo, không tin lắm vào những quỹ từ thiện và hay nhìn bằng ánh mắt hoài nghi những việc giúp đỡ trong xã hội , nhưng đêm đó ,, xem chương trình đó , những hoài nghi nhường cho sự thương mến, tin tưởng, và những ánh mắt nhìn nhau, nôn nao sự yêu thương.Thế là :
    Hoài nghi nhường cho thương mến
    ánh mắt níu nôn nao
    Tiếp theo là những ngôi sao dạ quang trong phòng Lã Bất Lương , những ngôi sao tự mình sáng, không nhờ vào nguồn sáng nào .
    Xanh óng ánh dạ quang sao
    Không phải hắt trả của Mặt trời qua mấy ngàn năm ánh sáng
    Tự phát quang trong địa phận nỗi nhớ mù quáng
    Bí mật riêng em
    Đoạn tiếp theo là vì đi qua Rạp xiếc Trung Ương ở Trần Nhân Tông trên đường đi về , và nhìn những dãy đèn màu giăng mắc theo hình cung điện, nhớ lại lần đi xem xiếc và thành :
    Lưới nào buộc được bước đi thẳng
    Không thể nghiêng
    Để vượt qua dây thăng bằng
    Cơn khát run tay một lần chạm mắt
    Bùng bùng trong khoảng khắc
    ***g ngực căng rực can đảm thiêu thân
    À, có ai xem phim Tam Mao không nhỉ , cái câu " nỗi niềm trẻ lạc" là từ phim đó
    Còn câu cuối là do một bài hát của chương trình ca nhạc bên Đài Hà Nội , có câu hát của cô ca sĩ tên Lệ Quyên , có chữ " Mưa con gái " và thế là bài thơ kết thúc như vậy đấy . Hic, có ai trong Box hiểu nhầm không?
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 03/01/2004
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày anh trở về Hà Nội , cảm giác anh đang ở cùng một thành phố thật lạ . Em vẫn chưa hoàn thành bài thơ tặng anh. Thôi , em type lại bài thơ tặng anh năm trước thôi
    Đợi anh nhé, cúc xanh ơi !![/b]
    Thèm một lần ngậm tóc em bay
    Một lần nhìn vào mắt em trong sóng sánh chiều nước mắt
    Anh rong ruổi qua quãng đời đam mê được mất
    Lại mong manh
    - em đấy_
    thuở yêu đầu
    Nước mắt em đừng rơi ở những đâu
    Anh không có để hứng từng dòng mặn chát
    Ghìm chặt nhé như rượu lòng chưng cất
    Ủ men nồng ngọt đến cháy lòng anh
    Ngày anh về hoa cúc nhé biếc xanh
    Thắp đến rực cả sắc trời Hà Nội
    Sẽ bù cho em những nhớ nhung cồn cào giận dỗi
    Nồng nàn hơi ấm bờ môi
    Đợi anh về nhé cúc xanh ơi

    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 14/01/2004
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/01/2004
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày anh trở về Hà Nội , cảm giác anh đang ở cùng một thành phố thật lạ . Em vẫn chưa hoàn thành bài thơ tặng anh. Thôi , em type lại bài thơ tặng anh năm trước thôi
    Đợi anh nhé, cúc xanh ơi !![/b]
    Thèm một lần ngậm tóc em bay
    Một lần nhìn vào mắt em trong sóng sánh chiều nước mắt
    Anh rong ruổi qua quãng đời đam mê được mất
    Lại mong manh
    - em đấy_
    thuở yêu đầu
    Nước mắt em đừng rơi ở những đâu
    Anh không có để hứng từng dòng mặn chát
    Ghìm chặt nhé như rượu lòng chưng cất
    Ủ men nồng ngọt đến cháy lòng anh
    Ngày anh về hoa cúc nhé biếc xanh
    Thắp đến rực cả sắc trời Hà Nội
    Sẽ bù cho em những nhớ nhung cồn cào giận dỗi
    Nồng nàn hơi ấm bờ môi
    Đợi anh về nhé cúc xanh ơi

    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 14/01/2004
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 14/01/2004
  8. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối
    Khi những nỗi niềm cứ trải sang nhau
    Ta lạc mất một điều gì thì phải
    Sau nửa khung trời có bóng hình kẻ đợi
    Người ngồi dệt nắng xuân sang
    Đã mất rồi quân cờ đầu tiên
    Cố ghép đời mình vào niềm vui người khác
    Ta là hoa độc
    Nhỏ xuống đời một giọt hơn thua
    Nàng Bân đổi mùa bằng gút gió heo may
    Ta đổi đời ta bằng nụ cười chiếm đoạt
    Người nhặt lấy đớn đau từng trải
    Thưa thớt mưa mau
    Cuối mỗi cuộc đời gió cuốn mưa bay
    Ta bật khóc vì đôi điều tội lỗi
    Con xúc xắc trong tay lạnh lẽo
    Ta lại lạc rồi chính trái tim ta
    Bà có còn nhớ không vậy,con mụ đáng đánh đòn kia?Tôi định gửi cho bà nhưng mà thế này cũng vui nhỉ?
    Thấy được thì đọc nhá Không thì thôi
    hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối
    Khi những nỗi niềm cứ trải sang nhau
    Ta lạc mất một điều gì thì phải
    Sau nửa khung trời có bóng hình kẻ đợi
    Người ngồi dệt nắng xuân sang
    Đã mất rồi quân cờ đầu tiên
    Cố ghép đời mình vào niềm vui người khác
    Ta là hoa độc
    Nhỏ xuống đời một giọt hơn thua
    Nàng Bân đổi mùa bằng gút gió heo may
    Ta đổi đời ta bằng nụ cười chiếm đoạt
    Người nhặt lấy đớn đau từng trải
    Thưa thớt mưa mau
    Cuối mỗi cuộc đời gió cuốn mưa bay
    Ta bật khóc vì đôi điều tội lỗi
    Con xúc xắc trong tay lạnh lẽo
    Ta lại lạc rồi chính trái tim ta
    Bà có còn nhớ không vậy,con mụ đáng đánh đòn kia?Tôi định gửi cho bà nhưng mà thế này cũng vui nhỉ?
    Thấy được thì đọc nhá Không thì thôi
    hhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi mà , bà còn viết được thơ. Tại bà cứ tự nghĩ rằng mình không còn viết được thôi. Mặc dù vẫn còn những thứ khó hiểu của bà nhưng mà thực sự nếu bà thực sự có cảm xúc thì bà vẫn viết được. Nếu bà muốn chuyển sang tổ Văn thì tuỳ bà thui. Nhưng tôi nghĩ rằng bà vẫn có thể viết thơ được. Chỉ là hãy tin vào bản thân mình. Bà vẫn có những ý nghĩ trong lành được mà. Đừng nghĩ mình đã làm u tối và loan xạ cái đầu của mình.
    Tôi thì đang tìm hướng đi mới. Chưa biết nhưng tôi vẫn ủng hộ mụ Lã Bất Lương thân yêu của hội Quái Vật đấy

Chia sẻ trang này