1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    GIờ lại còn biết thêm một khả năng đặc biệt nữa của bà bạn hiền là ...nghe chửi Pro...Hehe, vui ghê!
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn thật! Tìm cả Hà Nội chả có ai phù hợp để nghe mình... chửi cả. HCX ơi, mày qua đây đi, nghe tao chửi lần này được... giảm giá đấy. Uống trà thôi, không cần dẫn anh đi nhậu đâu em, hahahaha.
    Mày mà đọc được tin này thì liên lạc gấp với tao đấy!!! Không thì tao bị stress thật, chả đào đâu ra đứa nào đủ khả năng nghe chửi mà "trình độ" đáng phân nửa mày. Thật đấy!
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Box ruột mà bài post gần nhất từ hồi tháng 3 hay tháng 4
    Vào tiếp tục đê
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này mình không tham gia được nhiều. Nhưng quái, nhân này là ai mà dám trêu người người hung hăng có tiếng của Box thế nhỉ.
    Làm luận văn, đi làm, đi học, nhà đang làm. Về đến nhà là chỉ muốn ngủ, không buồn lang thang ra Net nữa. Đến người quen đang thét bài mà còn lười không chịu viết, không viết nổi đây.
    Nhưng hôm nay tự dưng vớ được mấy câu thơ ngày cũ. Một ngày trời mưa, những cơn mưa rào bất chợt như vậy, câu thơ như vậy kể cũng hợp lắm:
    Em vẫn mình hoa cúc thủy chung
    Chỉ anh không còn là cơn gió của mùa thu cũ
    Ừh, kìa, mưa rào phố
    Bong bóng ngập đường
    !
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đem hết đống sách báo của mày đến đi nhé! (Nhớ dẫn theo em Phương đấy, hihi)
    Trước khi đến gọi cho tao!
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mày chẳng biết cái cóc khô gì!
    Mày chẳng hiểu cái cóc khô gì!
    Mày làm tao đau vì những chuyện không nói với tao, mà nói với L hay P đấy!
    Tao nhắc lại, mày hãy nói cái mày hiểu thực sự chứ đừng nói cái mày biết. Mày chưa biết, mày cũng chưa hiểu...
    Những điều không thể nói ra
    Nhắc chi để thấy đau xa, đau gần
    Những gì lỡ nói lần khân
    Đừng nên phán xét để bâng khuâng buồn​
  8. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang 19 ko hiểu gì hết !!
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 gặp ở quán tao đoán mày buồn, nhưng chịu, làm sao mà biết mày buồn vì chuyện gì để mà hiểu được. Mày không nói thì tao cũng không hỏi. Nếu mày muốn nói tự mày sẽ nói ra. Mà cái gì tao không biết, cái gì tao không hiểu? mà đã không biết không hiểu thì làm sao tao nói được. Tao chỉ nói được cái tao biết thôi chứ. Mày lại rắc rối rồi. Những lúc thế này tao chỉ muốn cầm chổi phết gãy lưng hoặc bóp cổ mày thôi. Tao đã bảo tao là người đơn giản, luôn muốn đơn giản hoá mọi vấn đề, mày thì ngược lại, cứ phức tạp và triết lý hoá các vấn đề. Lần tới gặp mày chắc mày sẽ ăn đòn trước khi nói chuyện đấy.
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    [/size=3][/blue] Đi qua dự cảm mùa đông
    Điều chờ đợi không nằm trong tầm với
    Thà không có còn hơn là người tới
    Với một người tôi biết đó là ai
    Cơn gió kéo theo mưa
    làm con phố rất dài
    An ủi bằng một điều tương tự
    Cảm xúc này không phải người tôi biết chứ
    Nhưng bài hát nào chẳng có đồng cảm chung
    Tôi xoè bàn tay nhận lấy vô cùng
    Những nốt nhạc như hạt mưa gõ vào nỗi nhớ
    Uh lại quay về bài thơ cho người xa phố
    Hoa cúc còn khóc đến bao giờ?
    [/size=3][/blue]

Chia sẻ trang này