1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông trở về những băn khoăn
    Lòng đất qua lửa hồng vẫn gìn giữ điều bí mật
    Cứng rắn - Dễ vỡ. Mâu thuẫn trong không gian quá chật.
    Gốm đỏ tấy nỗi đau
    Cho em gửi tới chị vài dòng nha, vì bây giờ mình ít có dịp gặp nhau như trước quá chị nhỉ! Chị viết hay và lên tay nhiều chị ạ, em chộp ngay 4 câu này lại, chứ không phải chủ ý liến thoắng động viên chị đâu nha
    Mùa đông đúng là mùa cả nghĩ!
    Em chúc chị luôn thành công

    Được bit sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 11/10/2007
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ làm vì xem phim "Thiên đường tình yêu"chiếu ở VTV3 lúc 10h đêm.
    Anh chàng phát thanh viên mời cả nhóm chuyên gia trang điểm của êkíp truyền hình đi ăn tối - mà thực ra là chỉ mong nhất một người có mặt. Nhưng.....

    Em đã biết, em biết mà, phải không?
    Khi anh thốt ra lời mời, mọi người reo vui
    anh chỉ mong một lời
    Từ em: Đồng ý
    Bao nụ cười không bằng một nét môi ẩn nỗi buồn thầm kín
    Anh đã nghĩ đến phút giây được ngắm em đăm đắm
    Anh đã tưởng tượng đến nét mi cúi thấp
    Anh đã gặm nhấm cảm xúc suốt thời gian một ngày
    Anh đã vui đến vậy khi nghĩ tối nay
    gặp em
    Dù rằng ánh mắt em không đặt vào anh
    Dù em chỉ coi anh là một người đơn giản như bao người khác
    Nhưng nhìn em mỉm cười đã là hạnh phúc
    Niềm vui nhấp nhô như sóng
    Chợt tan như bong bóng
    ............
    Anh nhìn mãi chỗ ngồi đáng lẽ dành cho em
    Sao em không có mặt trong đám đông ở đây
    Anh cứ nhìn mãi khuôn cửa chờ em mà không thấy
    Sao sự hiện diện của em lại ảnh hưởng đến anh nhiều vậy
    Lại một đêm trĩu nặng suy tư....

    Hix, mình vẫn làm thơ "tán gái" !!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tên này là ai vậy? Sao biết nick YM của mình. Lại biết thứ năm mình đi uống trà hoa cúc, lại biết mọi người hay bảo "góp tiền xây am" cho mình, nhưng tin vịt quái dị gì mà lại "có người ăn hỏi". Chắc chưa từng bị mình khủng bố đây! Nhưng mà rốt cục là ai đấy?
  4. scubi88

    scubi88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hay đấy tiếp tục đi bạn
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ làm theo đơn "đặt hàng" sinh nhật 29 tháng 12 của Nguyễn Hương, cô bạn thân từ cấp 1, cũng từ chuyện của Hương mà viết nhưng cũng có chút gì của riêng mình. He he, nhưng đúng là chỉ giỏi làm thơ "đặt hàng":
    Tôi không kể câu chuyện trên giấy
    Cũng bằng lời bông đùa giễu cợt chua ngoa
    Mà cười bằng đôi mắt giấu kín
    Bờ vai vuông cứng rắn hơn giọt nước mắt thật thà
    Tôi không chọn điều gì ngoài sự thăng bằng
    Để minh bạch hơn những đắn đo cân phân nhiều lẽ
    Lựa chọn giữa hai con đường: đúng và dễ
    Đâu phải người con gái nào cũng can đảm rời chân
    Tôi không đặt niềm tin vào người con trai vội dừng bước trước khó khăn
    Nỗi thật lòng không chỉ riêng một ai sợ tổn thương và từ chối
    Nhưng đã từ bỏ khi thử thách mới chỉ đơn giản là lời nói
    Thì gài kín nụ cười thời gian lại giăng lưới đơn côi
    Tôi không sợ phía trước con đường dài
    Chỉ hụt hẫng khi không chia sẻ được lòng mình với người sánh bước
    Chỉ có thể tạ lòng với một người ấm ức
    ... Bởi tôi vẫn chờ mong

  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì là cảm xúc bất chợt trong chiều nay, chưa chuốt lại được. Kể cũng lạ, mọi người cứ nhắc hoài chuyện chồng con, kể cũng hơi nhức đầu....
    Chưa bước tới thứ mà bao người gọi là hạnh phúc
    Là cái điều mà mình phải làm kẻo sau này không có người bầu bạn.....
    Bởi chưa vượt qua cũng là bởi đã bước qua
    Những ngưỡng cửa mà con đường mở ra trước mắt
    "Anh đã đi qua và anh là hạnh phúc"
    Câu thơ không viết bởi em
    Em không muốn ân hận và đã tìm được cách để không ân hận
    Để nghĩ về mùa thu cũ bằng nỗi nhớ êm đềm
    "Hãy quay lại nhìn anh dù một lần để hiểu"
    Có một giọt mặn lăn trên môi mềm
    "Hãy nói dối, vì anh, một lần, và ở lại"
    Từ bỏ rồi sao câu nói vẫn trong tim?

  7. bacdaibang20

    bacdaibang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HCX ơi mình rất thích thơ của bạn . Chúc bạn có nhiều sức khỏe , nhiều cảm hứng để viết tiếp nha . thank
  8. canhbien102

    canhbien102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ơi sao em lại đến rồi
    Để mình anh nơi góc lạnh đơn côi
    Góc phố dài chỉ mình anh dạo bước
    Gió ru cây nghe se lạnh từng chiều
    Con đường xưa trần trụi vẫn cô liêu
    Phố em qua sao chỉ mình anh bước
    Anh vẫn tin lối em về cổng trước
    Dấu chân anh cỏ chưa vội lấp đầy
    "Mình có vài dòng thơ ra mắt làm quen HCX - Được không?"
    Được canhbien102 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 23/01/2008
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Là một người không mấy khi online, nên tôi không đọc được lời nhắn tin của bạn.
    Làm thơ với tôi đơn giản chỉ là viết ra những điều xung quanh làm mình cảm xúc. Cũng không làm thơ nhiều lắm. Bạn tham gia cùng, tôi rất vui bởi thường thì là tôi "độc diễn" Bạn bè thường bảo: Chả hiểu HCX viết cái gì? Thế mà bạn lại thích
    Tôi không online nhiều, nhưng nếu bạn muốn trao đổi thì hãy add nick YM của tôi: lamcuc80
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/02/2008
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bà chị làm một bài thơ nho nhỏ như sau:
    Hà Nội mùa này hay buồn lắm
    Lúc nắng lúc mưa lúc heo may
    Và người em gái thường tựa cửa
    Mắt nhìn xa... mong đợi điều gì?
    Đôi lúc ước mình là tán lá nhỏ
    Che chở cho ai tránh nắng cuối hè
    Hay chỉ là bông hoa vàng nở muộn
    Sắc màu tươi hoà cùng thời gian.
    Con đường màu xanh, con đuờng của tôi
    Hôm nay gió, gió lạnh tràn ngập quá
    Mải vờn, đùa những người cô quạnh
    Vô tư quá đi, chẳng biết buồn
    Em về đâu? đôi vai gầy của tôi
    Con đường nào màu xanh chờ em đến
    Vòng tay nào đang dang tay đón đợi
    Ánh mắt nào say đắm ngỡ " tình yêu
    Vui lên đi em, đừng buồn mãi thế
    Đứng dậy đi em, hoà mình vào đám đông
    Em sẽ thấy trời xanh và mây trắng
    Người gần, tình nhiều và yêu ?dễ thôi./.
    Thế là HCX khoái chí comment như sau:
    Cảm thấy như chị viêt về em. Sorry nếu "tưởng bở" :D
    Thu vẫn hiền như thuở đến trường
    Em vẫn ngốc vì màu hoa thuở trước
    Có thể vì em vô tâm từ khước
    Nên hờn môi hanh nắng cả phố phường
    Có thể vì vẫn còn có một yêu thương
    Vẫn còn đó một người yêu hoa cúc
    Nên nếu em đi ngang qua hạnh phúc
    Cũng là vì níu lại một màu hoa
    Cũng có thể vì một người ở xa
    Xa thật sự, xa trong tim thổn thức
    Nên em vẫn vui trong từng khoảng khắc
    Mà trời xanh, mây trắng.... tại vì đâu...
    Tại vì đâu... ngưng ngang khúc nguyện cầu

Chia sẻ trang này