1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ tự nhận mình đãng trí sao chị lại nhớ được cả lời hứa từ lâu lắm rồi thế? Hay là nó cứ đeo đuổi ám ảnh chị mãi Giá mà người được tặng đọc được.
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Phải đi tìm cho mình một điều gì mới mẻ mới được. Không thể mãi ngập lụt thế này
    Tôi trở về bởi nơi ấy có em
    Người con gái không chỉ mùa thu mới níu bước chân tôi về phố
    Lời thì thầm dịu dàng còn hơn một chủ ý quyến rũ
    Vẫn neo trong tim như sợi chỉ dẫn nẻo quay về
    Tôi trở về bởi nơi ấy là em
    Trong cơn mưa em nghĩ gì mà mắt còn nhung nhớ
    Có phải trong giấc mơ đêm khi con thạch sùng tặc lưỡi
    Tôi về ôm trọn một bờ vai
    Tôi trở về bởi nơi ấy riêng em
    Còn gìn giữ trong bàn tay màu xanh của nắng
    Chọn cho mình một niềm vui buổi sáng
    Bình yên tặng phố nụ cười
    Tôi trở về bởi nơi ấy còn em
    Người con gái chôn giấu trong lòng mình nước mắt

    Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành!
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 24/12/2008
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này làm tặng Nga. Làm xong thấy nó trúc trắc. Nhưng chẹp! Như thế mới giống cái chuyện tình lổm ngổm của Nga:
    Ừ thì mình chia tay
    Cho yên bằng mọi nỗi
    Em khóc bằng nỗi hờn
    Của năm tháng lầm lỗi
    Ừ chia tay anh nhé
    Em hiểu bằng trái tim
    Rằng anh không lưu luyến
    Ràng buộc nữa làm chi
    Ừ hát khúc biệt ly
    Tự trách mình nông nổi
    Nước mắt chảy xuôi chiều
    Ngày mai đừng nói dối
    Ừ rồi thì hai lối
    Ngoảnh mặt không ngoái nhìn
    Lặng thầm không nói năng
    Anh đi bên người ấy
    Ừ gạt những băn khoăn
    Đừng viết về ngày cũ
    Ai đâu còn níu giữ
    Kỷ niệm nhưng nhức lòng
    Ừ chia tay anh nhé

  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Gần đây quá bận Đại hội, đáng nhẽ tưởng là không còn thời gian mà thơ với thẩn. Vậy mà vẫn viết được. Có nên cảm ơn cuộc đời ngộ nghĩnh này không.
    Tặng mọi người những cảm xúc gần đây nhất
    Rồi một ngày em sẽ vẽ màu hồng
    Lên bông hoa em mua buổi sớm
    Cánh hoa dịu dàng mỏng manh sương sớm
    Em trở về nguyên vẹn một chồi non
    Rồi một ngày cây bút vẽ màu nâu
    Màu gần gụi, màu đất hiền nồng ấm
    Như dòng sông nặng phù sa con sóng
    Em vỗ bờ trở lại ấu thơ
    Rồi một ngày vẽ màu trắng tinh khôi
    Từ biệt giấc mơ ngàn ngôi sao tóc ngắn
    Gai vẫn mọc trên hàng rào che chắn
    Nguyên thủy tầm xuân đã có và vẫn còn
    Và như thế nào em vẫn vẽ màu xanh
    Tạ lòng với một người từng ra đi lặng lẽ
    Không còn băn khoăn câu hỏi vì sao lại thế
    Nên em trở về, trở lại là em.

  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có một người không vui khi mình cứ hay châm chích, và mặc dù mình không gọi như vậy, nhưng đồng chí ấy cho rằng mình "hơi quá. Khi nói về anh như một gã Đông Gioăng". Chẹp, tặng đồng chí bài thơ này nhé:
    Ừ thì thôi không nói anh là Đông Gioăng nữa nhé
    Mà nói anh là Lương Sơn Bá si tình
    Ba năm ở cạnh không biết Chúc Anh Đài là nữ
    Người "tai trâu" không tự hiểu rõ lòng mình
    Ừ thì thôi không nói anh là Đông Gioăng nữa nhé
    Nói anh là Hứa Tiên yêu lầm phải yêu tinh
    Đổ kết lỗi cho Bạch Xà yêu quái
    Ai biết đâu vạn vật đều hữu tình
    Ừ thì thôi không nói anh là Đông Gioăng nữa nhé
    Nói anh là Ngưu Lang bên Ngân hà nghìn năm đợi
    Chức Nữ ơi ngàn điều muốn nói
    Ô Thước bắc cầu nước mắt vẫn rơi
    Ừ thì thôi không nói anh là Đông Gioăng nữa nhé
    Nói trong 4 truyền thuyết tình yêu, anh là Đổng Vĩnh gặp may
    Qua bao gian truân vẫn cùng Thất tiên nữ tay trong tay
    Câu ca tình yêu vẫn kết lời hạnh phúc
    Thôi quá lời câu thơ ngông nghênh, đừng trách
    Ai dám trêu đùa với một gã Đông Gioăng!

    Có sửa chút ít so với nguyên bản ban đầu
    Được hoacucxanh22 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 31/05/2010
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày ta gặp lại nhau
    Em sẽ cám ơn rất nhiều vì mình đã có điều gì để nhớ
    Có thể anh sẽ ngạc nhiên sao có người ngốc nghếch thế
    Nhưng ai biết thế nào là được mất đâu anh
    Nếu một ngày ta gặp lại nhau
    Em sẽ gửi tặng anh những câu thơ của những ngày dài viết về quá khứ
    Đọc một lần thôi, em lấy lại vùi tro tàn trang giấy
    Bởi chỉ mong một lần anh đọc, vậy thôi
    Nếu một ngày ta gặp lại nhau
    Xin se se đau lòng nếu bỗng dưng em khóc
    Như những câu thơ thoát thai nỗi niềm bằng nước mắt
    Chỉ mong anh thêm một lần nhoi nhói vì em
    Biết thế nào là được mất, phải không anh?
    Bởi riêng em đã có những trang thơ ngàn con chữ
    Bởi trong em nỗi buồn từng ngày tan vỡ
    Tụ lại tinh chất hiền hòa biết mình đã có một ước mơ
    Nếu một ngày ta gặp lại nhau
    Em sẽ cầu nguyện rất nhiều
    riêng cho anh: hạnh phúc

  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới đọc thơ của bà bạn. Cái diễn đàn này bây giờ có khi còn mỗi bà thơ thẩn viết thơ trên này, trong khi mọi người cứ ngày từng ngaỳ cuốn đi với cuộc sống. Tôi cũng ko là ngoại lệ.
    Tuy nhiên đọc thơ bà vẫn cứ thấy man mác ....
    Thôi cứ cố gắng viết tiếp nhé bà bạn, dù sao nói cho bà một câu coi là an ủi cũng được, là tuần nào cũng vài lần tôi lại tụt tạt vào đây ngắm nghía bà bạn ạ!
    Thế thôi mà!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lẩn thẩn đọc lại blog cũ, thấy có 1 entry copy thơ HCX về tự nhiên nhớ box này thế. Hôm nào lại gặp ở Chim Xanh đi :D

Chia sẻ trang này