1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm HCX muốn gửi tới tất cả bạn bè thương mến

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi HOACUCXANH22, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Phố chỉ là phố mà sao tha thiết thế
    Thu chỉ là thu mà day dứt khôn nguôi
    Gõ nhịp chân xưa
    Nghe thời gian vọng lại
    Đi suốt chiều tương lai xa ngái
    Để tìm về khoảnh khắc vừa rơi
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết vội cho những cảm xúc khi đọc một bài thơ. Một người xa phố tình cờ, bắt gặp những mảnh thu của một nơi đã gắn bó, qua những câu thơ tình cờ, chợt thấy lòng mình "cháy bùng lên những thương nhớ mong manh".
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ viết vội cho những cảm xúc khi đọc một bài thơ. Một người xa phố tình cờ, bắt gặp những mảnh thu của một nơi đã gắn bó, qua những câu thơ tình cờ, chợt thấy lòng mình "cháy bùng lên những thương nhớ mong manh".
  4. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng biết post bài thơ này vào đâu nữa .Đành post nó vào trong topic của chị vậy,chị nhé :

    Em ơi ! Em chẳng đẹp lắm đâu !
    Không tin cứ lấy gương tàu mà soi .
    Ừ thì có thắm làn môi
    ừ thì hai núm má cười đã sao ?
    Thông minh thì trán tất cao
    Đã là con gái mắt nào chẳng xanh ?
    Kể chi suối tóc mát lành
    Anh mà lười cắt tóc anh cũng dài .
    Bảo em son phấn là sai
    cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng !
    Chưa già tất phải trẻ trung
    Chi anh hồi sắp lấy chồng chẳng thua!
    Sao lại cười ? Rõ lạ chưa!
    hay là em nghĩ anh đùa trêu em.
    Thật đấy anh không trêu đâu mà .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  5. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng biết post bài thơ này vào đâu nữa .Đành post nó vào trong topic của chị vậy,chị nhé :

    Em ơi ! Em chẳng đẹp lắm đâu !
    Không tin cứ lấy gương tàu mà soi .
    Ừ thì có thắm làn môi
    ừ thì hai núm má cười đã sao ?
    Thông minh thì trán tất cao
    Đã là con gái mắt nào chẳng xanh ?
    Kể chi suối tóc mát lành
    Anh mà lười cắt tóc anh cũng dài .
    Bảo em son phấn là sai
    cứ trời nắng đẹp má ai chẳng hồng !
    Chưa già tất phải trẻ trung
    Chi anh hồi sắp lấy chồng chẳng thua!
    Sao lại cười ? Rõ lạ chưa!
    hay là em nghĩ anh đùa trêu em.
    Thật đấy anh không trêu đâu mà .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dồn một lần bao khát khao
    Vào những ngôi sao mơ ước
    Em vứt ra tung toé giữa trời
    Mơ không nổi lời yêu thuở trước

    Nhưng hương phố gọi hồn thu da diết
    Câu thơ xa phố cồn nỗi vọng
    Khoảng khắc rơi vào đêm hút âm thanh
    Tóc rối bùng lên ngọn sóng
    Cháy bùng từng mảnh thu
    Thời gian mưa phố
    Ấm một bàn tay
    Gãy vụn nỗi nhớ
    Có thể chờ , nữa không?
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dồn một lần bao khát khao
    Vào những ngôi sao mơ ước
    Em vứt ra tung toé giữa trời
    Mơ không nổi lời yêu thuở trước

    Nhưng hương phố gọi hồn thu da diết
    Câu thơ xa phố cồn nỗi vọng
    Khoảng khắc rơi vào đêm hút âm thanh
    Tóc rối bùng lên ngọn sóng
    Cháy bùng từng mảnh thu
    Thời gian mưa phố
    Ấm một bàn tay
    Gãy vụn nỗi nhớ
    Có thể chờ , nữa không?
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần lỡ hẹn với mùa thu
    Mải miết đi trong tiếng trở mùa
    Mải miết chiều buông phút lơ mơ
    Lại một lần lỡ hẹn với mùa thu
    Góc quán xưa heo hút gió đùa
    Bàn ghế chờ khói thuốc bâng quơ
    ...
    Nếu mai em về ngang phố cũ
    Nhặt chút hồn thu chiều sương rủ
    Gửi vào ký ức
    một mùa xưa
    -------------------------------
    Nợ mùa thu một lời hứa, tôi sắp xếp hành trang trở về, vé máy bay đã cầm trong tay, visa đã làm xong, nhưng đến phút cuối lại ko đi được, đành lỡ hẹn với mùa thu, với những người bạn.
    Bài thơ này tôi viết, như một lời xin lỗi, nhưng vẫn cảm giác ko hài lòng, ko thể diễn tả được hết tâm trạng và sự thất vọng của mình, thôi thì khả năng cũng chỉ đến thế, nếu sau này có cảm xúc, sẽ viết tiếp vậy.
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần lỡ hẹn với mùa thu
    Mải miết đi trong tiếng trở mùa
    Mải miết chiều buông phút lơ mơ
    Lại một lần lỡ hẹn với mùa thu
    Góc quán xưa heo hút gió đùa
    Bàn ghế chờ khói thuốc bâng quơ
    ...
    Nếu mai em về ngang phố cũ
    Nhặt chút hồn thu chiều sương rủ
    Gửi vào ký ức
    một mùa xưa
    -------------------------------
    Nợ mùa thu một lời hứa, tôi sắp xếp hành trang trở về, vé máy bay đã cầm trong tay, visa đã làm xong, nhưng đến phút cuối lại ko đi được, đành lỡ hẹn với mùa thu, với những người bạn.
    Bài thơ này tôi viết, như một lời xin lỗi, nhưng vẫn cảm giác ko hài lòng, ko thể diễn tả được hết tâm trạng và sự thất vọng của mình, thôi thì khả năng cũng chỉ đến thế, nếu sau này có cảm xúc, sẽ viết tiếp vậy.
  10. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ cũ, tôi viết trong thời gian khó khăn nhất của mình, cũng vào mùa thu.
    -------------------------------
    Nốt trầm buông giữa đêm sâu
    Thời gian buông trắng
    mái đầu
    năm xưa
    Không gian buông chút mơ hồ
    Lập lòe điếu thuốc
    buông mờ
    thinh không
    Trời thu buông một mảnh đông
    Gió về buông lá
    rơi chùng cơn mưa
    Đèn khuya buông phút suy tư
    Nghe
    vừa buông nhẹ
    giao mùa
    đâu đây
    14/09/03

Chia sẻ trang này