1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm làm biến đổi bạn ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi langtu4, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxetx

    langxetx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình chưa biết tác giả này, tìm mua ở đâu được nhỉ ?
    ai biết chỗ chỉ giúp với
  2. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Ông này tẩu hỏa nhập ma rồi !
    Cuốn Dế Mèn phiêu lưu ký, góc sân và khoảng trời, Thép đã tôi thế đấy đã biến đổi tớ rất lớn : Từ một thằng bé nhác học đã đường hoàng vào Đại học một cách đường hoàng nhất, chẳng phải Nguyện vọng 2, 3, 4 ...cho mệt !
    Nếu không có những cuốn sách đó, có lẽ tớ không biết thế nào là nỗ lực vượt mọi khó khăn ...
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 01/06/2008
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    hehehhe...còn tui..
    Ngô Tất Tố toàn tập 1 và 2, Lều chõng..
  4. toi_khong_biet_gi

    toi_khong_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bị ngược lại mới đau. Từ một SV vào ĐH đàng hoàng không fải nguyệnvọng 2-3 trở thành một thằng nhác học. Mệt
    Đùa bạn tí!
    Cũng vote cho "Dế mèn phiêu lưu ký" giống bạn.
    Vote thêm duy nhất một cuốn nữa, "Bố già".
  5. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chả có cuốn sách nào biến đổi được mình, mặt mình méo tròn sao thì trước sau vẫn vậy, có thể bị tác động chốc lát hoặc mở rộng quan điểm thôi. Nhưng những quyển mà mình tâm đắc nhất là của Tolstoi, Dostoyevski, Kawabata, Zweig, Marquez...
  6. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    " Góc sân và khoảng trời" nghe đồn 8/10 số bài là của Trần Nhuận Minh (Anh ruột Trần Đăng Khoa). Vì lí do abc mà người lớn vơ cả cho bác Khoa (thời ấy mình chưa ra đời nên chỉ nghe lóm ngày nay thôi nhớ). Thơ văn bác Khoa sau này cũng chả hay, càng cố càng đuối, tụt nhất là cuốn sách nói xấu ân nhân và tiền bối ấy, lúc í hot quá, mình mua, đọc xong vất luôn sọt rác, chả thèm bán ve chai thu hồi vốn nhớ. Cái cuốn ấy tên gì nhỉ? vất đi nên quên tên luôn.
    Bác Trần Nhuận Minh có cái bài "Hoa tím mặt đường lát đá..." hay ôi là hay nhớ.
  7. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" - bộ sáhc này đã thay đổi con người tớ rất nhiều ^^
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bốn chữ Từ,Bi,Hỉ,Xả của Kinh Phật đã làm thay đổi mình . Còn cuốn Kinh Phật thì mình không đọc hết,đọc đúng 4 chữ này thôi.
  9. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Nhà giả kim" - Paulo Coelho.
    Thế giới rộng lớn mở ra sau khi trang sách cuối cùng gấp lại, ước mơ khám phá thế giới, sức mạnh khám phá thế giới nhiều thêm sau mỗi trang sách.
  10. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này