1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm làm biến đổi bạn ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi langtu4, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doryfish123

    doryfish123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những quyển sách có ảnh hưởng nhất định đến suy nghĩ và hành động của tôi:
    - Kiêu hãnh và định kiến (Price and Prejudice): quan điểm về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc
    - Cha giàu cha nghèo (Rich Dad, Poor Dad): quan điểm về đầu tư và quản lý tài chính trong cuộc sống của mỗi người. Để không phải theo vòng chuột chạy.
    - Quẳng gánh lo đi và vui sống (How to stop worrying and Start living)
    - Một số sách tâm lý của Spencer Jonhson: Ai lấy miếng Pho mát của tôi (Who moved my cheese), Phút nhìn lại mình (One minute for yourself)...
    Ngoài ra còn rất nhiều quyển sách mà tôi thích như: Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind), Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The thorn bird), Hai số phận (Kane and Abel), Hoàng Tử Bé, Nàng Công chúa nhỏ, Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ...
  2. maskbacking

    maskbacking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ton hót tí:
    1) seven habit of effective people
    2) Cha giàu - Cha nghèo
    3) Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
    4) Bí mật của may mắn
    5) Đắc nhân tâm (+ đa số sách của Nguyễn Hiến Lê)
    6)....
    Truyện:
    1) Hai số phận
    2) Mật mã De Vince
    .....
  3. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    trả tìm được quyển nào vào lúc này cả .
  4. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Không tạo ra bước ngoặt, nhưng tạo ra cảm hứng với tôi (khi đó 12 tuổi): DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ.
    Đọc xong ao ước làm một chuyến đi xa nhà. Lớn lên quả đúng như vậy.
  5. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Kinh diệc
  6. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    kinh diệc ?
    chịu ! không hiểu nổi đây là câu trả lời hay là gì cả.
    Được langtu4 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 09/07/2008
  7. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    kinh diệc ?
    chịu ! không hiểu nổi đây là câu trả lời hay là gì cả.
    [/quote]
    Dạ, e trả lời câu của bác ạ...
    Cuốn sách làm thay đổi nhận thức về thế giới quan và nhân sinh quan của em là Kinh diệc( tức Kinh dịch như mọi người vẫn gọi ạ)
  8. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Dạ, e trả lời câu của bác ạ...
    Cuốn sách làm thay đổi nhận thức về thế giới quan và nhân sinh quan của em là Kinh diệc( tức Kinh dịch như mọi người vẫn gọi ạ)
    [/quote]
    Con gái mà cũng mê cuốn này ah
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không có quyển nào làm biến đổi mình nhưng có những quyển để lại ấn tượng và ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Như là:
    - Những cuộc phiêu lưu của Tom Sayew
    - Nếu còn có ngày mai
    - Bên nhau trọn đời
    - Phút nhìn lại mình
    - Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
    - Kể chuyện Bác Hồ
    Buôn bán thế thui nhỉ.
  10. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mình là ng thích đọc sách, nên mỗi tác phẩm lại có những tác động khác nhau đối với mình.
    Nhưng, khi mình rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nhất của cuộc sống (chỉ vài tháng trước đây thôi), thì cuốn "Người tù bé nhỏ" của Jane Eliot làm mình nhận ra răng cuộc sống của mình còn nhiều may mắn và hạnh phúc lắm.

Chia sẻ trang này