1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm làm biến đổi bạn ?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi langtu4, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangthai_hn

    tranhoangthai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    -sự kỳ diệu của tư duy lớn
    -thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm
    -oxford thương yêu
  2. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đô Rê Mon , HerMan, 7 viên ngọc rồng , thép đã tôi thế đấy, búp sen xanh, tiếng chim hót trong bụi mận gai
  3. DuongC3

    DuongC3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói là làm tớ thay đổi thì hơi quá, nhưng truyện ngắn của Nam Cao làm tớ suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như Đời thừa, Chí Phèo, đọc thật là thấm thía!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Ping - Vượt khỏi ao tù
    Tìm đọc rồi sẽ hiểu
  5. strange8rose

    strange8rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ô ô!
    Đối với tôi đó chính là truyện Kiều.Từ bé ở vớ ông Nội, suốt ngày nghe ông kể truyện thích lắm. Rồi ông ngâm Kiều cho nghe, thế mới ngủ được đấy...
    ...Trăm năm trăm cõi người ta...
    Kiếp bạc mệnh, có lẽ cuộc sống sẽ nhiều truân chuyên
  6. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ là "Cuốn Theo chiều gió", "Xanh biết bao thung lũng tôi yêu", "Ruồi trâu".
    3 quyển này đều đọc từ hồi lớp 8

Chia sẻ trang này